• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Trinh sát kể về hành trình 4 giờ truy bắt nhóm đối tượng ôm ma túy và hàng nóng cố thủ

Pháp luật 17/02/2019 15:58

(Tổ Quốc) - Trong cuộc vây ráp nghẹt thở bắt các đối tượng, Trung là tên ngoan cố nhất, cố thủ đến phút cuối. Để thuyết phục được đối tượng này, cơ quan chức năng đã đưa mẹ và dì của Trung tới hiện trường.

Ngày 17/2, lực lượng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Hà Tĩnh) phối hợp với lực lượng biên phòng tiếp tục bắt giữ 4 đối tượng liên quan đến vụ ôm ma túy và hàng nóng cố thủ ngày 15/2.

Được biết, 4 đối tượng vừa bị bắt giữ đều có mối quan hệ quen biết mật thiết với Nguyễn Thành Trung, nghi phạm vừa bị bắt giữ cùng 2 đồng bọn trong chuyên án T1218 do Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Công an Hà Tĩnh xác lập, triệt phá.

Trinh sát kể về hành trình 4 giờ truy bắt nhóm đối tượng ôm ma túy và hàng nóng cố thủ - Ảnh 1.

Chiếc xe của 2 đối tượng bị rơi xuống mép ruộng

Hiện, lực lượng chức năng đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng có liên quan đến vụ án gồm: Nguyễn Hữu Phước (SN 1988, trú tại phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh), Nguyễn Thành Trung (SN 1985, trú tại xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) và Nguyễn Anh Tuấn (SN 1991, trú tại huyện Nam Đàn, Nghệ An).

3 nghi phạm này nằm trong đường dây vận chuyển ma túy trên tuyến biên giới từ Lào về Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã được lực lượng công an thành lập chuyên án.

Quá trình theo dõi, vào khoảng 15h ngày 15/2, phát hiện 3 đối tượng đang di chuyển bằng 2 xe ô tô có mang theo ma túy nên Ban chuyên án quyết định đón lõng. Biết mình đã bị lộ, các đối tượng nhấn ga tháo chạy theo hướng về xã Sơn Giang (huyện Hương Sơn) hòng thoát thân.

Khi chiếc xe ôtô Fortuner do Nguyễn Hữu Phước điều khiển chạy đến xã Sơn Quang, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh), đối tượng này đã bỏ xe, chạy lên núi lẩn trốn.

Còn chiếc xe bán tải khi chạy đến ngã tư giao đường liên xã Sơn Lâm - Sơn Giang thì bị lao xuống ruộng. Lúc này, trên xe có Nguyễn Thành Trung và Nguyễn Anh Tuấn. Hai đối tượng này ôm súng, lựu đạn cố thủ trong xe.

Trinh sát kể về hành trình 4 giờ truy bắt nhóm đối tượng ôm ma túy và hàng nóng cố thủ - Ảnh 2.

Ban chuyên án phong tỏa hiện trường, yêu cầu các đối tượng đầu thú

Trước tính chất phức tạp của vụ án, đích thân Đại tá Lê Văn Sao, Giám đốc Công an tỉnh và Đại tá Đặng Hoài Sơn, Phó giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo, xử lý vụ việc.

Sau nhiều giờ vận động, tuyên truyền kết hợp với trấn áp, đến khoảng 17h cùng ngày, đối tượng Nguyễn Anh Tuấn đã ra đầu hàng. Còn đối tượng Nguyễn Thành Trung vẫn ngoan cố, tiếp tục cố thủ trong xe, đe dọa dùng lựu đạn, súng để chống trả.

Trinh sát kể về hành trình 4 giờ truy bắt nhóm đối tượng ôm ma túy và hàng nóng cố thủ - Ảnh 3.

Nguyễn Anh Tuấn xin được đầu thú

Một chiến sĩ kể: "Để chủ động đảm bảo an toàn tính mạng cho lực lượng và đối tượng, lúc này các mũi tiến công đã sẵn sàng. Xe thiết giáp, chó nghiệp vụ, các tay súng bắn tỉa cũng đã vào vị trí, trang bị đầy đủ trang thiết bị, sẵn sàng tổ chức phương án nghiệp vụ tiếp cận đối tượng khi có lệnh".

Sự liều lĩnh và manh động của các đối tượng cố thủ trong xe buộc Ban chuyên án đồng thời phải sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, vừa quyết liệt nhưng cũng vừa mềm dẻo để tuyên truyền vận động và trấn áp các đối tượng.

Lực lượng đánh án cũng đưa mẹ và dì của đối tượng đến để cùng tác động, thuyết phục đối tượng ra đầu thú để nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

Trinh sát kể về hành trình 4 giờ truy bắt nhóm đối tượng ôm ma túy và hàng nóng cố thủ - Ảnh 4.

Đại tá Sao cùng mẹ của đối tượng Trung khuyên giải, vận động

Chính Đại tá Sao và Đại tá Sơn đã gọi điện thoại nói chuyện, gọi loa kêu gọi đối tượng Trung đầu thú, mở đường sống cho đối tượng. Bằng tình cảm chân thành, sự vận động, thuyết phục của Ban giám đốc Công an tỉnh, qua điện thoại, Trung đã dần giảm nhiệt tự nguyện bỏ vũ khí gồm súng, lựu đạn, dao găm đầu hàng.

Trinh sát kể về hành trình 4 giờ truy bắt nhóm đối tượng ôm ma túy và hàng nóng cố thủ - Ảnh 5.

Phương án bắn tỉa đã được ban chuyên án tính đến

Đến khoảng 19h10 cùng ngày, biết không thể trốn thoát đối tượng Trung đã buông vũ khí, đầu hàng. "Đối tượng Trung sau thời gian thuyết phục đã ra khỏi xe, 2 tay cầm vũ khí. Lúc đó, đối tượng có vẻ hoảng loạn, tự dí súng vào đầu như thách thức để tự sát, một tay vẫn cầm lựu đạn. Thời điểm đấy, lực lượng đánh án phải động viên, trấn an tinh thần. Một lúc sau thì đối tượng Trung đã vứt súng, lựu đạn, dao găm rồi đầu hàng", một chiến sĩ tham gia đánh án kể.

Trinh sát kể về hành trình 4 giờ truy bắt nhóm đối tượng ôm ma túy và hàng nóng cố thủ - Ảnh 6.

Đến khoảng 19h10 cùng ngày, biết không thể trốn thoát đối tượng Trung đã buông vũ khí

Trinh sát kể về hành trình 4 giờ truy bắt nhóm đối tượng ôm ma túy và hàng nóng cố thủ - Ảnh 7.

Sau hơn 4 giờ, hành trình bắt giữ kết thúc thắng lợi

Riêng Nguyễn Hữu Phước, đến khoảng 9h ngày 16/2, nghi phạm Nguyễn Hữu Phước ngoan ngoãn ra đầu thú. Qua quá trình khám nghiệm hiện trường, phương tiện, cơ quan chức năng thu giữ hơn 9kg ma túy đá, 2.000 viên ma túy tổng hợp.

Văn Nguyễn

NỔI BẬT TRANG CHỦ