Trọng tài - VAR điều khiển trận Liverpool lại gây phẫn nộ: Cầu thủ đạp vào "vùng kín" đối phương vẫn thoát thẻ đỏ

(Tổ Quốc) - Chỉ hơn 2 ngày sau khi hứng mưa "gạch đá" ở trận đấu giữa Everton vs Liverpool, "cặp bài trùng" David Coote và Michael Oliver một lần nữa tạo ra làn sóng tranh cãi ở cuộc so tài giữa Leeds United vs Wolves diễn ra rạng sáng ngày 20/10.

Tình huống gây tranh cãi đến ở phút thi đấu chính thức cuối, trận đấu muộn nhất vòng 5 Ngoại hạng Anh giữa Leeds United và Wolves. Trong một pha tranh chấp ở sát biên dọc, tiền đạo Raul Jimenez thất thế, ngã ra sân nhưng vẫn có hành động duỗi chân đạp vào "vùng kín" của trung vệ Robin Koch (Leeds).

Các cầu thủ chủ nhà lập tức quây lấy trọng tài David Coote và yêu cầu ông này phải rút thẻ đỏ trực tiếp đuổi Jimenez khỏi sân. Tuy nhiên, cả "ông vua sân cỏ" và đồng nghiệp điều hành tổ VAR, Michael Oliver, đều thống nhất không đưa ra bất kỳ án phạt nào dành cho chân sút đội khách.

Pha bóng gây tranh cãi ở phút thi đấu chính thức cuối, trận đấu giữa Leeds và Wolves (Ảnh: Getty Chụp màn hình)

Quyết định của những người cầm cân nảy mực trận đấu lập tức gây ra làn sóng tranh cãi. "VAR Ngoại hạng Anh thực sự là một trò hề. Tôi đã chọn Raul Jimenez vào đội hình Fantasy Premier League (một game quản lý bóng đá ảo, người chơi kiếm điểm dựa vào phong độ thật của cầu thủ qua từng trận) nhưng vẫn cảm thấy bức xúc. Tại sao anh ta lại thoát thẻ đỏ trong tình huống đó?", một fan tỏ ra tức giận.

Trong khi người khác mỉa mai. "Tôi không ngạc nhiên lắm với quyết định không phạt thẻ đỏ Raul. Đơn giản đó vẫn là hai tay trọng tài đã điều khiển trận Everton vs Liverpool thôi mà".

Không ít fan viện dẫn tấm thẻ đỏ mà Son Heung-min từng phải nhận ở cuộc so tài với Chelsea tại giải Ngoại hạng Anh cách đây gần 1 năm để chứng minh các trọng tài đã đưa ra quyết định sai lầm. Khi ấy, Son cũng mất bình tĩnh trong pha tranh chấp với Antonio Ruediger và có hành động thừa, rướn chân đạp vào người hậu vệ Chelsea.

Cựu trọng tài Ngoại hạng Anh, Mark Halsey, nhận định. "Raul đã gặp may mắn. Son Heung-min cũng từng phải nhận thẻ đỏ trong một tình huống tương tự". Trong khi cả hai HLV Marcelo Bielsa và Nuno Espirito đều từ chối bình luận về pha bóng trên.

Trọng tài - VAR điều khiển trận Liverpool lại gây phẫn nộ: Cầu thủ đạp vào "vùng kín" đối phương vẫn thoát thẻ đỏ - Ảnh 2.

Pha bóng Son Heung-min từng phải nhận thẻ đỏ

Chỉ hơn 2 ngày trước, bộ đôi trọng tài Michael Oliver – David Coote cũng phải hứng mưa "gạch đá" từ cả giới chuyên môn lẫn người hâm mộ vì những quyết định gây tranh cãi ở trận derby Merseyside. "Cặp bài trùng" trên bỏ qua pha băng ra đạp hai chân kiểu cắt kéo của thủ thành Jordan Pickford khiến trung vệ Virgil van Dijk đứt dây chằng chéo trước và nhiều khả năng nghỉ đến hết mùa. Ngoài ra, cả hai còn không công nhận bàn thắng ở phút bù giờ của Liverpool vì cho rằng Sadio Mane đã việt vị ở một tình huống không rõ ràng. 

Trở lại trận đấu giữa Leeds vs Wolves, bàn thắng có phần may mắn ở phút 70 của chính Raul Jimenez giúp đội khách giành chiến thắng 1-0 để vươn lên vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng. Trong khi thất bại thứ 2 mùa này khiến chủ nhà Leeds tụt xuống đứng thứ 10.

Trọng tài - VAR điều khiển trận Liverpool lại gây phẫn nộ: Cầu thủ đạp vào "vùng kín" đối phương vẫn thoát thẻ đỏ - Ảnh 3.

Xếp hạng Premier League sau vòng 5

THÀNH AN

Tin mới