Trung thu 2020: Ảm đạm thấy chán, ra đường thì sợ “Cô Vy”, về nhà chẳng biết chơi gì, làm thế nào để vui?

Hà Thủy | 22-09-2020 - 18:49 PM

(Tổ Quốc) - Hãy cùng gác lại những deadline, gác lại những bận rộn thường ngày và dành thời gian tận hưởng khoảnh khắc trăng rằm cùng gia đình, bạn bè hay thậm chí là chỉ một mình để thưởng thức trung thu theo cách riêng nhé!

Không biết từ bao giờ, câu nói “đi chơi Trung thu” chỉ còn đúng nghĩa với trẻ nhỏ, còn với thế hệ các bạn trẻ ngày nay, Trung thu bây giờ rực rỡ hơn nhưng “nhạt”. Có chăng chúng mình sẽ cùng tụ họp đi lên phố Hàng Mã chụp vài chiếc ảnh để khoe trên mạng xã hội, hay cùng nhau đi chơi, ăn uống,... Những kỷ niệm đẹp đẽ mỗi mùa trăng đến khi con trẻ cùng nhau rước đèn khắp khu phố, cùng nhau nói cười phá cỗ, cầm trên tay chiếc bánh nướng bánh dẻo là mừng rơn đã quá xa vời.

Trung thu 2020: Ảm đạm thấy chán, ra đường thì sợ “Cô Vy”, về nhà chẳng biết chơi gì, làm thế nào để vui? - Ảnh 1.

Con người ta thường hay tiếc nuối những kỉ niệm, dẫu là hoài niệm về những điều đẹp đẽ. Nhưng không ai có thể mãi sống với quá khứ, đặc biệt là mùa Trung thu năm nay, một năm đáng nhớ. Không có lí do gì để chúng ta cứ để Trung thu của năm 2020 bị ảm đạm đi bởi ảnh hưởng dịch bệnh. Chỉ cần bạn mạnh dạn bước ra khỏi những loay hoay của câu chuyện ngày xưa - bây giờ, đón nhận hiện tại và sống cùng nó là chúng ta sẽ hạnh phúc trọn vẹn hơn trong ngày lễ Trung thu này.

Nếu như đã quen với những nhộn nhịp, xô bồ của những mùa trăng trước, chắc hẳn ai ai cũng có những suy nghĩ chán chường cho mùa Trung thu năm nay. Rơi vào giữa mùa dịch bệnh, mọi người xuống phố cũng thưa thớt dần, tuy rực rỡ nhưng vẫn mang không khí nhạt nhoà. Vậy thì tại sao không thử “sống chậm lại một chút” để tận hưởng một ngày lễ truyền thống, ăn miếng bánh, thưởng tách trà, hàn huyên dăm ba câu chuyện cùng gia đình, bạn bè, người thương,...?

Trung thu 2020: Ảm đạm thấy chán, ra đường thì sợ “Cô Vy”, về nhà chẳng biết chơi gì, làm thế nào để vui? - Ảnh 2.
Trung thu 2020: Ảm đạm thấy chán, ra đường thì sợ “Cô Vy”, về nhà chẳng biết chơi gì, làm thế nào để vui? - Ảnh 3.

Mùa Trung thu này, Kenh14.vn mời bạn bước vào một thế giới Trung thu rực rỡ sắc màu với những giá trị văn hoá truyền thống, với phong tục phá cỗ đêm trăng đầy thú vị để cùng nhau khám phá, tận hưởng thú vui nhâm nhi trà bánh, phá cỗ đêm trăng. Tựa như “Bánh ngon phải thưởng với trà, chơi vui có hội mới là Trung thu”, chiến dịch Thích Nhất Là Trung Thu với thông điệp Trà bánh có đôi - Chơi trăng có hội đã chính thức được khởi động để mang đến những điều thú vị nhất mùa Rằm tháng 8 từ xưa đến nay về nhà.

Được khởi động vào một mùa trăng đặc biệt, chiến dịch Thích Nhất Là Trung Thu sẽ biến dịp lễ Trung thu của bạn từ không khí ảm đạm thành chuỗi hoạt động thú vị bằng việc thể hiện mỗi đặc trưng của Trung thu lồng ghép trong những cảnh đông vui “có hội” ngay tại nhà. Đó là Hội gia đình đầm ấm, Hội với người thương ngọt ngào và Hội bạn bè đông đủ cùng phá cỗ trên mặt trận online.

Trung thu 2020: Ảm đạm thấy chán, ra đường thì sợ “Cô Vy”, về nhà chẳng biết chơi gì, làm thế nào để vui? - Ảnh 4.

Hãy cùng gác lại những deadline, gác lại những bận rộn thường ngày và dành thời gian tận hưởng khoảnh khắc trăng rằm cùng gia đình, bạn bè hay thậm chí là một mình mình để thưởng thức Trung thu theo cách riêng của chính mình bạn nhé!

Trung thu 2020: Ảm đạm thấy chán, ra đường thì sợ “Cô Vy”, về nhà chẳng biết chơi gì, làm thế nào để vui? - Ảnh 5.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM