Từ câu hỏi ngây thơ của cháu nội mùa Covid, Shark Việt chung tay chống dịch, tài trợ hàng trăm nghìn mũ chắn giọt bắn cho trẻ

Ngọc Tú | 09-08-2020 - 10:46 AM

(Tổ Quốc) - Mới đây, ông Nguyễn Thanh Việt đã quyết định tài trợ 1 tỷ đồng mua mũ chắn giọt bắn và khẩu trang chuyên dụng dành cho trẻ em và trẻ sơ sinh với hi vọng phần nào lập nên tấm lá chắn bảo vệ những mầm non yếu ớt nhất trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

Nếu đã từng theo dõi Shark Tank (Thương vụ bạc tỷ) mùa 3, chắc chắc bạn sẽ không thể quên được vị "cá mập" Nguyễn Thanh Việt - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Hạ tầng và Giao thông (Intracom), Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổ hợp y tế Phương Đông. Ông được biết tới là một nhà đầu tư lớn tuổi, có những triết lý kinh doanh sâu xa, hướng đến những giá trị căn bản, đồng thời luôn đưa ra những lời khuyên ý nghĩa, quan trọng dành cho các startup.

Đặc biệt, cùng với Shark Liên, Shark Việt được khán giả hết lời khen ngợi vì các phi vụ đầu tư mang tính nhân văn giúp đỡ người dân và xã hội, có khi còn không đặt vấn đề lợi nhuận lên đầu. Cả hai thường xuyên có những màn tranh luận vui vẻ, hài hước nhưng có điểm chung là rất yêu thích trẻ con. "Ông nội Việt" trở thành cách gọi tự nhiên, gần gũi mà khán giả truyền hình dành cho vị "cá mập" này.

Từ câu hỏi ngây thơ của cháu nội mùa Covid, Shark Việt chung tay chống dịch, dành tặng 1 tỷ đồng mua đồ bảo hộ cho trẻ em - Ảnh 1.

Mới đây, trên trang cá nhân, trước câu hỏi vô tư của cháu nội về sức ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid đối với trẻ em, Shark Việt đã có những tâm tư riêng. Dưới đây là nguyên văn chia sẻ của ông:

"Ông ơi, khẩu trang bảo vệ người lớn không bị con Covid làm đau ... Ơ, thế em bé không có khẩu trang thì ai sẽ bảo vệ ạ?"

Cháu nội 2 tuổi của tôi đã hỏi tôi như thế!

Đó là khi thằng bé nhìn thấy bức ảnh một người đàn ông với đầy đủ khẩu trang, đồ bảo hộ đang bế một em bé không đeo khẩu trang giữa tâm dịch...

Tôi cứ nghĩ chỉ người lớn mới cảm nhận được tác động khủng khiếp của đại dịch do Covid-19 mang lại, nhưng hoá ra những đứa trẻ cũng hiểu được rằng thế giới đang thay đổi khủng khiếp những ngày qua.

Từ câu hỏi ngây thơ của cháu nội mùa Covid, Shark Việt chung tay chống dịch, dành tặng 1 tỷ đồng mua đồ bảo hộ cho trẻ em - Ảnh 2.

Thế giới của chúng ta đã thay đổi quá nhiều, mấy tháng qua ! Đủ để khiến đứa cháu nội bé bỏng của tôi, "sinh viên" lớp mầm trường mẫu giáo có thể dành cả ngày để vui chơi, giờ đã biết bận tâm về sinh mạng con người.

Thế giới đã thay đổi quá nhiều mấy tháng qua... Khi Chính phủ Philippines sau nửa năm chống chọi với dịch bệnh, đã buộc phải đưa ra thông báo: Họ chẳng còn biết lấy đâu ra tiền hỗ trợ người dân và doanh nghiệp nữa.

Ngoài kia, những người dân sống lay lắt trong khu ổ chuột của họ chỉ biết ngửa mặt bi ai: "Có thể chúng tôi tránh được virus, nhưng cũng chẳng có nghĩa lý gì, vì dù gì chúng tôi cũng sẽ chết vì đói".

Mỹ Latin bước vào năm 2020 như một chiếc máy bay hoạt động với một động cơ bị hỏng, và bây giờ, đã hỏng nốt cái còn lại. Chiếc máy bay đang vật lộn để tìm nơi hạ cánh, để cứu hành khách trên khoang. Cũng như 230 triệu người (tức 1/3 dân số Mỹ Latinh) sẽ lâm vào cảnh nghèo đói vì Covid-19.

Còn ở Việt Nam, tôi nhìn thấy những dòng người lũ lượt bỏ thành phố về quê vì không còn kế sinh nhai. Còn cháu nội tôi, thay vì có một mùa hè thoả sức vui đùa, nó chỉ được phép quanh quẩn ở nhà và nhìn thế giới ở vườn nhà hoặc chiếc ipad.

Chúng ta nhắc nhiều đến các quốc gia, đến nền kinh tế, nhưng thực chất, ai là nhóm người chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong biến động lớn này?

Với tôi, chính là 116 triệu trẻ em sẽ được sinh ra trong năm nay khắp thế giới. Ở Việt Nam, con số đó là 1,5 triệu.

Điều đó gợi lên cho bạn điều gì?

Với tôi, đó là nguy cơ sinh ra trong tình trạng quá tải của hệ thống y tế; trong tình trạng kiệt quệ từng đồng lương của bố mẹ; trong tình trạng nguồn sống không khí bỗng hoá nguồn truyền thứ dịch bệnh chết người...

Những đứa trẻ phải chết vì không được chăm sóc y tế khi bệnh tật sẽ nhiều hơn;

Số trẻ em bị suy dinh dưỡng hay chết vì đói cũng sẽ nhiều hơn;

Và dĩ nhiên sẽ nhiều vô kể những đứa bé thất học vì không có điều kiện học online.

Sinh ra thời dịch bệnh như này, những đứa trẻ mới chào đời đã vấp phải thử thách lớn nhất của nhân loại trong gần một thế kỷ.

Mấy ngày trước, tôi có nghe thấy tâm sự từ

một sản phụ khi đón đứa con chào đời trong bệnh viện của tôi. Cô ấy nói cô ấy hạnh phúc vì được gặp con trong sự an tâm, nhưng cũng ước gì mình đã chọn một thời điểm khác cho con chào đời khi nghĩ đến chuỗi ngày dài phía trước.

Đó là tâm sự chung của những người mẹ đang quá lo lắng cho con mình trước những nguy cơ đang cận kề giữa đại dịch.

Tôi đồng cảm với nỗi sợ ấy!

Người lớn chúng ta ai có lẽ cũng có ít nhất một đứa trẻ cần bảo vệ! Nhưng làm thế nào để bảo vệ những thiên thần nhỏ của mình thì quả là không dễ trả lời. Những bà mẹ dù ở Hà Nội, Đà Nẵng hay bất kể đâu trên thế giới cũng đều có điểm chung là lo lắng cho con mình.

Nhưng tôi tin nếu chúng ta đoàn kết và chia sẻ gánh nặng này cùng nhau, mỗi người làm một việc, chúng ta sẽ sớm tìm ra câu trả lời cho câu hỏi khó ấy!

Chiều nay, tôi trò chuyện với các bác sĩ, nhân viên y tế trong bệnh viện chúng tôi, và chúng tôi đều đồng ý rằng lựa chọn của chúng tôi là ĐỒNG HÀNH & CHIA SẺ.

Dù Bộ Y tế chưa huy động đến các bệnh viện tư, nhưng đơn tình nguyện tăng cường cho vùng dịch đã được nhiều bác sĩ của Bệnh viện đa khoa Phương Đông viết sẵn và chờ lên đường bất cứ khi nào Đà Nẵng gọi.

Một cơ sở sản xuất khầu trang y tế cũng đồng ý nhận sản xuất khẩu trang và mũ chắn giọt bắn cho trẻ nhỏ với số lượng lớn và đảm bảo tiêu chuẩn theo đơn đặt hàng của tôi , để dành tặng cho trẻ em ở Đà Nẵng.

Sẽ còn rất nhiều người lớn khác, với những cách làm khác, đang nỗ lực hết mình ngoài kia để bảo vệ những em bé sinh ra và lớn lên trong thời dịch: đó có thể là những bác sĩ ngày đêm túc trực ở bệnh viện; đó có thể là những nhà khoa học đang miệt mài tìm ra vaccine; đó có thể là một ông bố bà mẹ ở đâu đó sẵn sàng nhịn đói để có tiền mua cho con mình cốc sữa nóng.

Rồi người lớn chúng ta sẽ tìm ra cách để vượt qua giai đoạn này, tôi tin thế! Những đứa trẻ sinh ra trong thời dịch cũng sẽ bình an vượt qua "cuộc chiến" Covid-19.

Tối nay khi đi làm về, tôi sẽ kể cho cháu tôi về điều nhỏ bé mà tôi có thể làm ngay ở thời điểm hiện tại. Tôi hy vọng lũ nhỏ sẽ là những chiến binh kiên cường được sinh ra trong thời dịch, cũng như thế hệ chúng tôi từng sinh ra trong thời chiến."

...

Thật vậy, trước tình hình dịch đang diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid 19, đối tượng bị chịu tác động nặng nề nhất và cũng là đối tượng yếu thế nhất chính là thế hệ tương lai của chúng ta - thế hệ sinh ra trong thời dịch. Hiểu rõ điều này, ông Nguyễn Thanh Việt đã quyết định tài trợ 1 tỷ đồng mua mũ chắn giọt bắn và khẩu trang chuyên dụng dành cho trẻ em và trẻ sơ sinh với hi vọng phần nào lập nên tấm lá chắn bảo vệ những mầm non yếu ớt nhất.

Trong nhiều năm qua, doanh nhân luôn được biết đến như một trong những doanh nhân có nhiều đóng góp cho các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cộng đồng. Shark Việt tin rằng, sự chung tay của doanh nghiệp, của toàn xã hội sẽ góp phần lan tỏa tinh thần lạc quan, giữ vững niềm tin vào tương lai tươi sáng cũng như có những hành động thiết thực chung tay cùng cộng đồng sớm đẩy lùi dịch bệnh.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM

Mỹ Linh và Uyên Linh xinh đẹp, rạng rỡ bên dàn sao tại sự kiện của Clé de Peau Beauté

(Tổ Quốc) - Clé de Peau Beauté vừa ra mắt bộ sản phẩm chống lão hoá "Những Nghệ Nhân Thời Đại" tại sự kiện ngày 14/4. Những khách mời đặc biệt như Diva Mỹ Linh, ca sĩ Uyên Linh cùng các nghệ sĩ đã có mặt để trải nghiệm Kem dưỡng mắt Eye Contour Cream Supreme và tinh chất nâng cơ Firming Serum Supreme mang Công nghệ Chạm Khắc Đường Nét Tương Lai.