Tự kiểm điểm bản thân trong phòng cách ly, Lou Williams cuối cùng cũng biết hối lỗi

(Tổ Quốc) - Trải qua 10 ngày trong phòng riêng hẳn đã khiến suy nghĩ của Lou Williams thay đổi, khi hậu vệ này thừa nhận sai lầm của mình và mong muốn tiến về phía trước.

Trong trận đấu vào sáng ngày hôm nay trước Phoenix Suns, Los Angeles Clippers đón chào sự trở lại của Lou Williams sau quãng thời gian chịu phạt 10 ngày cách ly vì vi phạm quy định của NBA. Tuy nhiên, anh không thể giúp Clippers tìm được chiến thắng khi đội bóng đã thất bại đáng tiếc với tỉ số 115-117.

Quãng thời gian phải "biệt giam" trong phòng quá lâu có lẽ đã giúp Lou Williams kiểm điểm lại bản thân mình. "Sau khi nhìn nhận lại vấn đề sức khỏe và an toàn của cả cộng đồng NBA nơi đây, đáng lẽ ra tôi phải có một quyết định sáng suốt hơn ở thời điểm đó. Có lẽ tôi đã quá ngây thơ về vấn đề này", Lou Williams chia sẻ với giới truyền thông sau khi kết thúc trận đấu.

Tự kiểm điểm bản thân trong phòng cách ly, Lou Williams cuối cùng cũng biết hối lỗi - Ảnh 1.

Lou Williams bị phát hiện đi vào một CLB thoát y dù xin phép ra ngoài khu cách ly vì lý do gia đình.

Trước đó, Lou Williams đã xin phép BLĐ đội bóng ra ngoài khu cách ly vì lý do gia đình. Tuy nhiên, NHM nhanh chóng phát hiện cầu thủ này đã lui tới một CLB thoát y, vốn không nằm trong lộ trình di chuyển mà Lou Williams đã khai báo.

Trong hoàn cảnh cả NBA đang làm hết sức để giữ cho khu cách ly an toàn khỏi đại dịch Covid-19, hành động của ngôi sao 33 tuổi này đã gây ra làn sóng phẫn nộ của NHM. Thậm chí, sau khi trở về với khu cách ly, không ít lần cầu thủ này còn bật lại những chỉ trích nhắm vào mình trên MXH.

Tuy nhiên, nhận thấy đây không phải là cách để xoa dịu sự giận dữ của đám đông cũng như biết rõ lỗi sai thuộc về mình, Lou Williams đã thẳng thắn thừa nhận mọi chuyện, chấp nhận scandal này và sẽ tiếp tục tiến về phía trước.

Tự kiểm điểm bản thân trong phòng cách ly, Lou Williams cuối cùng cũng biết hối lỗi - Ảnh 2.

Lou Williams là một cây ghi điểm quan trọng từ băng ghế dự bị trong đội hình của Los Angeles Clippers.

"Quả thật là tôi phải đi chịu tang một người thân. Nhà tang lễ cách không xa địa điểm mà tôi yêu thích bấy lâu nay. Tôi chỉ nghĩ rằng mình đến đó như một thói quen. Nhưng với tình hình đại dịch như hiện tại, tôi thừa nhận mình đã hành động thiếu trách nhiệm. Tôi sẽ chấp nhận sai lầm này, trận thua này và sẽ cùng cả đội hướng về tương lai", hậu vệ của Los Angeles Clippers tuyên bố.

Sau khi được phép trở lại tập luyện và thi đấu cùng các đồng đội, không ít người đã tò mò rằng cầu thủ này đã làm những gì để đối phó với nỗi buồn chán trong quãng thời gian tự cách ly. Bởi lẽ, việc phải ở trong phòng một mình mà không được giao tiếp với thế giới bên ngoài thường khiến nhiều người cảm thấy khó chịu.

"Tôi đã hoàn thành một vài cuốn sách, hoặc lại chơi đố ô chữ chẳng hạn. Tôi cũng thường xuyên bỏ ra 10 phút mỗi ngày để dọn phòng, cũng như có 30 phút tập luyện với đội bóng qua nền tảng Zoom", Lou Williams chia sẻ.

Tự kiểm điểm bản thân trong phòng cách ly, Lou Williams cuối cùng cũng biết hối lỗi - Ảnh 3.

Hậu vệ của Los Angeles Clippers muốn quên đi tất cả mọi chuyện đễ tiến về phía trước.

Trong ngày trở lại đội hình của Los Angeles Clippers, Lou Williams đã có màn trình diễn không thật sự ấn tượng. Hậu vệ này thi đấu tổng cộng 21 phút, ghi 7 điểm, thấp hơn rất nhiều con số trung bình 18,6 điểm/trận của anh trong mùa giải năm nay.

NHẬT PHẠM

Tin mới