• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tuấn Hưng: Có lẽ vì tôi khoe khoang quá nhiều nên ông trời đang thử thách?

Giải trí 24/10/2018 06:36

(Tổ Quốc) – Trải qua thời gian khó khăn gần đây, cuối cùng Tuấn Hưng đã trải lòng với truyền thông về những ngày “u tối, không dám ra đường, sợ ánh mắt người xung quanh”.

Vợ là người đầu tiên thông báo khi gặp tai nạn

+ Cùng trong một tháng, anh liên tiếp gặp vận đen, liveshow bị dừng trước giờ "G", siêu xe Ferrari bị tai nạn, vậy tâm trạng của anh những ngày đó chắc hẳn rất tồi tệ?

- Trước đây, tôi vẫn thường nói với mọi người hay chia sẻ với truyền thông rằng cuộc sống của tôi thực sự là may mắn, tôi liên tục gặp những điều may mắn, cuộc sống thật nhiều màu hồng. Có lẽ, vì do tôi khoe khoang nhiều quá, nên được ông trời thử thách liên tục. Tôi đã bước qua được những khoảnh khắc vô cùng đáng quên của cuộc đời mình, bằng cách này hay cách khác.

Có hôm 7 giờ sáng, tôi nghĩ chưa có nhiều người ra đường, muốn ra ngoài để ăn phở. Nhưng vừa ngồi xuống, chưa kịp ăn thì đã có rất nhiều người nhìn thấy, họ giơ điện thoại lên để chụp ảnh mình. Muốn ra ngoài đường để uống nước cùng với bạn bè cho thoáng nhưng cũng bị chụp ảnh. Những khoảng khắc đấy rất đáng sợ. Tôi chưa bao giờ không ngại chụp với khán giả, nhưng mình sợ những ánh mắt nhìn lúc đó của mọi người. Thực sự rất khó diễn tả

Tuấn Hưng

Thời gian qua, như mọi người đã biết, tôi liên tiếp gặp chuyện không vui. Có hôm 7 giờ sáng, tôi nghĩ chưa có nhiều người ra đường, muốn ra ngoài để ăn phở. Nhưng vừa ngồi xuống, chưa kịp ăn thì đã có rất nhiều người nhìn thấy, họ giơ điện thoại lên để chụp ảnh mình. Muốn ra ngoài đường để uống nước cùng với bạn bè cho thoáng nhưng cũng bị chụp ảnh. Những khoảng khắc đấy rất đáng sợ. Tôi chưa bao giờ ngại chụp ảnh với khán giả, nhưng mình sợ những ánh mắt lúc đó của mọi người. Thực sự rất khó diễn tả.

Tuấn Hưng: Có lẽ vì tôi khoe khoang quá nhiều nên ông trời đang thử thách? - Ảnh 2.

Ca sĩ Tuấn Hưng đã có cuộc họp báo công bố chính thức về show diễn tiếp theo

+ Khi xảy ra chuyện thì gia đình phải là điểm tựa lớn nhất đối với anh?

- Tôi vẫn luôn nói "trong cái rủi, lại có cái may". Khi xảy ra chuyện, tôi đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của khán giả, đồng nghiệp, bạn bè và gia đình để mình có thể vượt qua được những khó khăn đó.

Đặc biệt là vợ tôi, dường như thời gian trước mọi việc trong gia đình đều do mình xử lý. Khi xảy ra chuyện, mới thấy được vợ mình nhanh nhẹn và tháo vát đến thế nào.

Những ngày qua, đã có hôm tôi không nuốt trôi bất cứ cái gì, hầu như chỉ truyền nước và uống hoa quả ép để giữ sức. Vợ nấu cơm, bóp đầu, massage cho chồng, liên tục hỏi tôi thích ăn gì. Tôi ăn được hai miếng rồi bỏ, cô ấy lại bảo đi nấu đồ khác. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy góc này của vợ mình. Có lẽ vì trước đây tôi chiều vợ quá, việc gì cũng xắn tay vào làm nên cô ấy không có cơ hội thể hiện khả năng.

Khi tôi thực hiện liveshow mới, anh em trong nghề cũng hỗ trợ rất nhiều. Toàn bộ ê kíp bắt tay vào thực hiện liveshow "Cảm ơn" sắp tới mà chưa một ai hỏi một đồng cát xê nào.

+ Được biết, khi anh gặp tai nạn trên chiếc siêu xe cũng là lúc Tú Dưa gửi cho anh bài hát nhưng anh đã không chia sẻ thông tin, tại sao đến người bạn thân nhất anh cũng giấu kín?

- Thú thưc, khi Tú Dưa gửi bài hát để tôi nghe thử, đó cũng là lúc mình đang hoảng loạn nhất, đầu óc căng thẳng, mắt chỉ nhìn thẳng lên trần nhà. Tôi nằm như vậy từ lúc 4h sáng đến 10h sáng, mắt cứ mở trừng trừng, không làm sao ngủ được, uống thuốc ngủ cũng không ăn thua.

Tôi giấu mọi người vì lúc đó là buổi đêm, thông tin của tôi sẽ làm cho người thân hoảng sợ, lo lắng. Nếu tôi đâm xe ở quanh khu vực Hà Nội, mọi người có thể sẽ chạy đến ngay để kiểm tra xem tôi có làm sao không, nhưng tôi bị nạn ở nơi xa. Vì thế nếu báo tin, mọi người sẽ hoang mang, sợ tôi có gãy tay, gãy chân gì không. Tú có nhắn tin gặng hỏi 'Mày đang ở đâu?. Mày nghe bài hát thấy thế nào?'..., tôi chỉ ậm ừ trả lời.

Khi xảy ra tai nạn, người đầu tiên tôi gọi chính là vợ mình và tôi luôn dặn: "Bình tĩnh nghe nhé! Bố không sao, bố bị tai nạn nhưng người không sao. Từ trước tới nay tôi chưa bao giờ gặp tai nạn xe, trộm vía như vậy. Tôi luôn là người lái xe an toàn nhưng vận xui đến thì mình phải chịu thôi.

Tuấn Hưng: Có lẽ vì tôi khoe khoang quá nhiều nên ông trời đang thử thách? - Ảnh 4.

Tuấn Hưng cũng thông báo chiếc siêu xe của anh đã được 2 chuyên gia người Đức kiểm tra và may mắn không bị tổn thất nặng như tin đồn

+ Vậy siêu xe Ferrari đã được anh xử lý như thế nào?

- Hiện trường tai nạn làm mọi người tưởng nó kinh khủng nhưng những gì đắt nhất của chiếc xe lại nằm ở phía sau. Tôi cảm thấy may mắn vì mình ngồi trên Ferrari chứ không phải chiếc xe khác bởi với cú trơn trượt vì nước mưa trên đường cao tốc, xe bình thường sẽ bị văng, lật và chuyện bị gãy cổ là điều rất bình thường. Chiếc Ferrari có gầm thấp và khi gặp tai nạn nó chỉ quay tròn. Tôi giữ được cơ thể của mình là một điều quá may rồi.

Hiện tại, chiếc xe của tôi đã được hai chuyên gia người Đức kiểm tra. Dù đầu xe bị nát nhưng cú đâm vào lan can đường không ảnh hưởng nghiêm trọng đến chiếc xe.

Nếu có làm sao, chắc gì tôi đã có buổi họp báo ngày hôm nay để chia sẻ cùng với truyền thông (Cười).

Giờ này chèo kéo, kiện cáo nhau cũng không để làm gì

+ Khi anh bắt tay vào thực hiện liveshow mới "Cảm ơn" thì liệu phía Sân thể thao Quần ngựa - nơi đã làm "bể show"  trước đó của anh, liệu họ có hỗ trợ nhiều?

- Tôi đã đưa ra con số tối thiểu nhất, cân đối tối đa cho bên anh Dũng (Giám đốc Sân thể thao Quần ngựa – PV) để đứng ra giải quyết. Còn để nói phía bên anh Dũng tổ chức cho tôi liveshow "Cảm ơn" này thì họ sẽ không đủ tiềm lực và khả năng.

Tôi nghĩ việc đưa liveshow diễn ra tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục cũng là muốn giải thoát nút thắt cho phía bên anh Dũng.

Cuộc sống này phải có chữ tình, việc gì đến nó cũng đã đến và sẽ đi. Dù nghệ sĩ nổi tiếng đến đâu cũng sẽ lúc phải lui vào quá khứ và bị lãng quên. Nhưng nhân cách sống mới tồn để được mọi người thương yêu.

Giờ này chèo kéo, kiện cáo nhau cũng không để làm gì. Ai cũng có vợ con, cuộc sống còn nhiều điều phải làm. Gặp nhau, giải tỏa được thì bắt tay nhau để đi đến quyết định nhẹ nhàng, đạt được kết quả tốt nhất cho cả hai.

Tuấn Hưng: Có lẽ vì tôi khoe khoang quá nhiều nên ông trời đang thử thách? - Ảnh 5.

Điều Tuấn Hưng mong muốn đó chính là hãy giải quyết mọi chuyện bằng tình người

+ Người ta nói, sự việc vừa qua là do anh bị "chơi xấu" nên mới dẫn đến câu chuyện như vậy, anh nói sao?

- Tôi nghĩ có những chuyện không cần nói thì ai cũng biết. Khi mình nói ra lại tạo nên làn sóng dư luận. Câu chuyện lại tiếp tục dậy sóng.

Tôi là người sống cởi mở, vậy nên đến đâu thì những người có đủ chức năng xử lý, giải quyết. Hiểu đến đâu thì lại là lối suy nghĩ của từng người. Cởi mởi đến đâu là do tấm lòng, trái tim mọi người.

Tôi chỉ muốn mình hãy sống làm sao để sáng mai thức dậy mình không còn phải lăn tăn, suy nghĩ về chuyện ngày hôm qua để hôm nay giải quyết.

+ Xin cảm ơn Tuấn Hưng về những chia sẻ!

Tường Vy

NỔI BẬT TRANG CHỦ