• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tưởng đào được kiệt tác 21 tỷ, hóa ra là trò chơi khăm "thâm" nhất lịch sử

Văn hoá 20/11/2018 10:30

(Tổ Quốc) - Hai đạo diễn người Bỉ đã dàn dựng một "vụ chơi khăm" khiến giới nghệ thuật choáng váng.

Mới đây, một kiệt tác của danh họa Pablo Picasso bị đánh cắp sáu năm về trước, bất ngờ được tìm thấy trong một khu rừng rậm tại Romania. Kịch tính của câu chuyện tiếp tục được đẩy lên với việc bức tranh này hóa ra là… giả.

Tưởng đào được kiệt tác 21 tỷ, hóa ra là trò chơi khăm thâm nhất lịch sử - Ảnh 1.

Tác phẩm "Harlequin Head" của Picasso hiện vẫn chưa rõ tung tích

Tác phẩm mang tên "Harlequin Head" của Picasso ước tính có giá trị lên tới 800.000 euro (khoảng hơn 21 tỷ đồng), và là một trong bảy bức tranh mất tích sau một vụ trộm từ bảo tàng Kunsthal, Rotterdam vào năm 2012. Những tên trộm đã đi vào từ một cánh cửa không khóa và lấy đi các kiệt tác của Henri Matisse, Paul Gauguin, Claude Monet và Lucian Freud... Một năm sau đó, hai công dân Romania là Radu Dogaru và Eugen Darie bị kết án tham gia vụ trộm. Tuy nhiên, số phận bảy bức tranh trên vẫn là một bí ẩn.

Mọi chuyện bắt đầu vào khoảng một tuần trước, khi nhà văn Hà Lan Mira Feticu, người vào năm 2015 từng sáng tác một cuốn tiểu thuyết dựa trên vụ trộm, nhận được một lá thư nặc danh, trong đó hướng dẫn về việc tìm lại bức tranh của Picasso bị đánh cắp. Lần theo các dấu vết, Feticu đã có mặt tại địa điểm đánh dấu X, được cho là nơi cất giấu bức tranh trong một khu rừng. Nữ nhà văn ngay lập tức đã đào lên và tìm thấy bức tranh được bọc nylon và chôn dưới một gốc cây. Feticu sau đó đã trao bức tranh cho chính quyền vào ngay tối thứ Bảy (17/11).

Đáng chú ý, vào thời điểm điều tra vụ án, mẹ của Radu Dogaru khai rằng, bà này đã đốt hết cả 7 tác phẩm nhằm phá hủy chứng cứ có thể khiến con bà ta vào tù. Các chuyên gia cũng tìm thấy một số chiếc đinh từ thế kỷ 19 trong lò nướng của người đàn bà trên; tuy nhiên, luật sư của bà ta cho biết, không một bức tranh nào trong số 7 tác phẩm có sử dụng đinh. Sau đó, bà mẹ cũng rút lại lời khai của mình.

Một ngày sau khi đào được bức tranh, nhà văn Feticu đã giải thích với báo giới rằng, hóa ra bà là "nạn nhân" của một trò chơi khăm của hai đạo diễn người Bỉ. Chỉ vài giờ trước đó, bà đã nhận được một email từ Yves Degryse và Bart Baele. Trong đó, hai người này cho biết, lá thư nặc danh gửi tới Feticu là một phần trong dự án điện ảnh mang tên "True Copy" (Bản sao thực sự). Theo trang web của Degryse và Baele, dự án này nói về Geert Jan Jansen – một "bậc thầy" làm tranh giả. Bộ phim trong dự án điện ảnh này mới ra mắt tại Antwerp (Bỉ) vào giữa tuần trước.

Minh Đức

NỔI BẬT TRANG CHỦ