• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

U22 VN liên tục bị trợ lý Lee nhắc nhở, yêu cầu "đá đừng cúi mặt, ngẩng đầu lên mà chuyền"

Thể thao 01/07/2020 19:23

(Tổ Quốc) - Chiều 1/7, U22 Việt Nam có buổi tập trung đầu tiên trong năm 2020, bắt đầu những đợt hội quân ngắn ngày để chuẩn bị cho SEA Games 2021.

U22 VN liên tục bị trợ lý Lee nhắc nhở, yêu cầu đá đừng cúi mặt, ngẩng đầu lên mà chuyền - Ảnh 1.

Đợt tập trung lần này của U22 Việt Nam gồm 28 cầu thủ, từ ngày 1/7 đến 3/7. Tuy nhiên do những gương mặt nổi bật trong độ tuổi này đều đang thi đấu tại V.League và giải hạng Nhất 2020 với cường độ khá dày, nên HLV Park Hang-seo đã quyết định triệu tập các cầu thủ được đánh giá có tiềm năng nhưng chưa có nhiều cơ hội được ra sân thi đấu tại các CLB.

U22 VN liên tục bị trợ lý Lee nhắc nhở, yêu cầu đá đừng cúi mặt, ngẩng đầu lên mà chuyền - Ảnh 2.

Đây là đợt tập trung đầu tiên trong chuỗi khoảng 5 đến 6 đợt tập trung ngắn hạn trong năm nay của U22 Việt Nam. Mục đính chính của các đợt tập trung này là nhằm giúp cho HLV trưởng Park Hang-seo và các cộng sự trong BHL kiểm tra, đánh giá các cầu thủ phục vụ công tác xây dựng lực lượng cho ĐT U22 Việt Nam hướng tới các nhiệm vụ quan trọng trong năm 2021, gồm Vòng loại U23 châu Á 2022 và SEA Games 31.

U22 VN liên tục bị trợ lý Lee nhắc nhở, yêu cầu đá đừng cúi mặt, ngẩng đầu lên mà chuyền - Ảnh 3.

HLV Park Hang-seo có cuộc gặp với bầu Đức vào chiều nay tại TP.HCM nên buổi tập của đội do trợ lý Lee Young-jin phụ trách và bắt đầu từ lúc 16h30.

U22 VN liên tục bị trợ lý Lee nhắc nhở, yêu cầu đá đừng cúi mặt, ngẩng đầu lên mà chuyền - Ảnh 4.

Hai Long (Quảng Ninh), Việt Cường (Bình Dương) và Trọng Hiếu (Hải Phòng) là 3 cái tên phải tập riêng. Đây là những cầu thủ mới ra sân ở loạt trận vòng 7 V.League nên chỉ tập nhẹ cùng bác sỹ Choi Ju-young.

U22 VN liên tục bị trợ lý Lee nhắc nhở, yêu cầu đá đừng cúi mặt, ngẩng đầu lên mà chuyền - Ảnh 5.

Số còn lại được trợ lý Lee và các cộng sự theo dõi sát sao trong từng bài tập. Một số cầu thủ có sự bỡ ngỡ nhất định và liên tục được ban huấn luyện chỉnh sửa động tác sao cho đúng yêu cầu.

U22 VN liên tục bị trợ lý Lee nhắc nhở, yêu cầu đá đừng cúi mặt, ngẩng đầu lên mà chuyền - Ảnh 6.

Kết thúc các bài tập khởi động, 22 cầu thủ (trừ 3 thủ môn và 3 người phải tập riêng) được chia làm hai nhóm để chơi bóng ma.

U22 VN liên tục bị trợ lý Lee nhắc nhở, yêu cầu đá đừng cúi mặt, ngẩng đầu lên mà chuyền - Ảnh 7.

Tiếp đó là bài tập trong phạm vi nửa sân. Tất cả được chia thành hai đội và thực hiện các bài chuyền bóng ngắn theo yêu cầu của ban huấn luyện.

U22 VN liên tục bị trợ lý Lee nhắc nhở, yêu cầu đá đừng cúi mặt, ngẩng đầu lên mà chuyền - Ảnh 8.

Đây có thể xem là bài tập khó nhất với các cầu thủ khi họ liên tục bị trợ lý Lee Young-jin, Kim Han-yoon nhắc nhở.

U22 VN liên tục bị trợ lý Lee nhắc nhở, yêu cầu đá đừng cúi mặt, ngẩng đầu lên mà chuyền - Ảnh 9.

U22 Việt Nam được lệnh xử lý bóng đơn giản hơn, nhất là mỗi khi có một cầu thủ bị xoạc mất bóng.

U22 VN liên tục bị trợ lý Lee nhắc nhở, yêu cầu đá đừng cúi mặt, ngẩng đầu lên mà chuyền - Ảnh 10.

Thậm chí có thời điểm bài tập phải tạm dừng vì ban huấn luyện yêu cầu toàn đội khi xử lý bóng phải ngẩng đầu lên, thay vì cứ cúi mặt nhìn xuống bởi như thế sẽ khó chuyền bóng chính xác cho đồng đội.

U22 VN liên tục bị trợ lý Lee nhắc nhở, yêu cầu đá đừng cúi mặt, ngẩng đầu lên mà chuyền - Ảnh 11.

Trợ lý Lee Young-jin hét rất to mỗi khi thấy có người di chuyển hoặc xử lý không tốt.

U22 VN liên tục bị trợ lý Lee nhắc nhở, yêu cầu đá đừng cúi mặt, ngẩng đầu lên mà chuyền - Ảnh 12.

Ông ra dấu cho các học trò phải di chuyển đến vị trí phù hợp hơn.

U22 VN liên tục bị trợ lý Lee nhắc nhở, yêu cầu đá đừng cúi mặt, ngẩng đầu lên mà chuyền - Ảnh 13.

Đến gần cuối buổi tập (18h00), HLV Park Hang-seo mới về đến nhà. Do sân tập của U22 Việt Nam ở ngay cạnh nên thầy Park tranh thủ đứng quan sát các cầu thủ trong ít phút.

U22 VN liên tục bị trợ lý Lee nhắc nhở, yêu cầu đá đừng cúi mặt, ngẩng đầu lên mà chuyền - Ảnh 14.

Các cầu thủ thấm mệt sau một buổi tập với cường độ cao. Chiều mai, đội sẽ có trận đấu tập nội bộ và trở về CLB chủ quản vào ngày 3/7.

Linh Đan

NỔI BẬT TRANG CHỦ