• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Vẫn còn đó những phép màu của tình người

Văn hoá 04/06/2020 08:38

(Tổ Quốc) - Trong tác phẩm Chú mèo dạy hải âu bay của nhà văn Chile Luis SéPulveda từng viết: "Thật dễ dàng để chấp nhận và yêu thương một kẻ nào đó giống mình, nhưng để yêu thương ai đó khác mình thực sự rất khó khăn..". Và những câu chuyện tương tự như vậy cứ ngỡ chỉ có trong sách nhưng ít nhiều đã hiện diện trong đời sống.

Đó là những câu chuyện đẹp của biết bao tấm lòng diễn ra gần một năm nay của những người sinh năm 1975 trong Hội cực nhanh Ất Mão 1975. Mỗi khi thành viên trong nhóm, thậm chí cả người nhà của thành viên ở các tỉnh xa đến Hà Nội cấp cứu, chữa trị bệnh tại một số bệnh viện luôn được các thành viên trong Hội tận tình giúp đỡ. Đối với thành viên ngoại tỉnh khi đến Hà Nội khám chữa bệnh phần lớn họ còn bỡ ngỡ, chưa thông thuộc đường phố, thậm chí lúng túng không biết phải bắt đầu từ đâu mà có người đến giúp thì vô cùng đáng quý và trân trọng.

Những chuyến đi sẻ chia, giúp đỡ với những người gặp hoàn cảnh khó khăn.

Đã có không ít trường hợp tai nạn giữa đường, chuyển viện cấp cứu nhờ sự giúp đỡ của các thành viên trong Hội mà họ vượt qua cơn nguy kịch, bước qua cửa tử. Một câu chuyện cảm động được chị H. chia sẻ là có người nhà bị tai biến mạch máu não được chuyển từ quê tận Hà Tĩnh ra Hà Nội cấp cứu. Lúc đó là sáng sớm, chỉ có một người nhà đi theo bệnh nhân, lúc này tinh thần đã vô cùng hoảng sợ, lo lắng. Còn người thân của bệnh nhân thì đang ở xa, chưa thể đến kịp giúp đỡ. Nếu để chậm hoặc phải chờ đợi thì không biết điều gì sẽ xảy ra. Ngay lập tức chị đã nhờ đến sự giúp đỡ của những người bạn. Và các thành viên của Hội đã không quản ngại đường xá, thời gian và công sức đã đến đón bệnh nhân ngay từ cổng và đưa vào cấp cứu kịp thời. Nhờ sự giúp đỡ tận tình nhanh chóng đó, người bệnh không bị nặng thêm và quá trình điều trị kịp thời đã đem lại kết quả tốt.

Hay câu chuyện khác từ con một người bạn ở Nghệ An, vừa hoàn thành đại học, chuẩn bị đi lao động nước ngoài. Trong cuộc gặp gỡ với bạn cũ ở trường (Hà Nội) có uống rượu và bị cảm, đột quỵ, nằm tại sân trường. Nhà trường gọi điện về cho gia đình báo tin. Nhưng gia đình từ Nghệ An thì không thể ngay lập tức có mặt được tại Hà Nội. Cuối cùng gia đình đã gọi cho Hội nhờ hỗ trợ. Và chỉ 11 phút sau, các thành viên của Hội đã có mặt. Khi có mặt chứng kiến, có người không kìm được nước mắt với cảnh tượng rất thương, một nửa người nằm trong vũng nước, nửa người ở bậc thềm. Bảo vệ của trường có mặt ở đó rất sợ vì nghĩ người cảm đã mất rồi, hoặc không có kỹ năng sơ cứu, không dám động vào. Sau khi được các thành viên của Hội sơ cứu rồi đưa vào bệnh viện người bệnh đã tỉnh hơn. Rất may cuối cùng người bị nạn đã vượt qua như một phép màu.

Đây chỉ là hai trong số rất nhiều trường hợp nhờ được giúp đỡ kịp thời, nhiệt tình, không vụ lợi của các thành viên trong Hội Cực nhanh 1975 đã khiến người gặp nạn vượt qua cơn nguy kịch, trở lại cuộc sống thường ngày bên gia đình, người thân.

Được biết, mỗi khi nhận được điện thoại cần sự giúp đỡ ở tỉnh xa thì ngay lập tức các thành viên sẽ xác định người bệnh nên dừng ở bệnh viện nào là nhanh nhất để kết nối trước với bệnh viện đó. Do vậy khi người bệnh tới, ngay từ cửa đã nhanh chóng được chuyển vào phòng cấp cứu. Chỉ khi nào người bệnh được đưa vào phòng cấp cứu và gặp được bác sĩ thì các thành viên mới xem như hoàn thành trách nhiệm.

Một số thành viên chia sẻ, họ thấy mình may mắn sinh vào đúng năm 1975 vì có những người bạn đồng niên thật ấm áp, tình nghĩa. Có những người chưa từng gặp bao giờ, chưa từng nói chuyện bao giờ mà chỉ được gắn kết vì cùng năm sinh, nhưng bất cứ lúc nào bản thân hay người nhà khó khăn cần sự giúp đỡ họ đều nhận được. Sự chân thành, xả thân này khiến họ thấy cuộc sống thật tươi đẹp, ý nghĩa và mong muốn điều tốt đẹp ấy sẽ được lan tỏa.

Nhị Xuân

NỔI BẬT TRANG CHỦ