• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Văn Toàn kìm nén không dám khóc và mong mọi người đừng động viên quá nhiều

Thể thao 25/11/2018 00:11

(Tổ Quốc) - "Mọi người đừng động viên mình nhiều nữa...Mọi người nói nhiều câu cảm động quá mình khóc đấy", cầu thủ mang áo số 9 của đội tuyển Việt Nam nhắn nhủ mọi người trước thông tin về khả năng anh sẽ không đi tiếp với các đồng đội ở AFF Cup vì bị chấn thương.

Trong buổi tập tối 23/11, Văn Toàn đã gặp phải chấn thương, đứt dây chằng đầu gối và không thể góp mặt cùng các đồng đội trong trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Campuchia trên sân Hàng Đẫy.

Văn Toàn kìm nén không dám khóc và mong mọi người đừng động viên quá nhiều - Ảnh 1.

Hình ảnh Công Phượng cõng Văn Toàn khiến khán giả xúc động

Tuy nhiên, Văn Toàn vẫn xuất hiện trên sân vận động Hàng Đẫy  trước trận đấu, nhưng phải di chuyển bằng cách vinh vào vai Công Phượng. Điều đó cho thấy chấn thương của tiền đạo HAGL rất nặng.

Sau bàn thắng vào lưới đội tuyển Campuchia, Quế Ngọc Hải và Đỗ Duy Mạnh đã có hành động lấy chiếc áo đấu của Văn Toàn mang vào sân như để an ủi, khích lệ tinh thần người đồng đội không thể thi đấu trong trận này.

Văn Toàn kìm nén không dám khóc và mong mọi người đừng động viên quá nhiều - Ảnh 2.

Các đồng đội động viên Văn Toàn - cầu thủ mang áo số 9

Trả lời phỏng vấn giới truyền thông trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Park Hang-seo khẳng định: "Hôm nay đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng 3-0. Điều quan trọng hơn cả là chúng ta đã đạt được mục tiêu giành ngôi nhất bảng. Nếu chỉ nhìn vào kết quả thì mọi người sẽ nghĩ đây là một chiến thắng đơn giản nhưng đây là 1 trận đấu khó khăn với đội tuyển Việt Nam. Tôi xin gửi lời chúc mừng đến toàn đội".

Trước tình cảm của đồng đội dành cho mình, Văn Toàn đã có lời chia sẻ xúc động: "Cảm ơn tất cả những người đồng đội của tôi". 

Bên cạnh đó, anh cũng có lời nhắn nhủ: "Đôi lời tâm sự! Đến giờ thì mình đã đỡ buồn đi tí rồi. Nên mọi người đừng động viên mình nhiều nữa..., mọi người nói nhiều câu cảm động quá mình khóc đấy! Hồi bé khóc nhiều nên giờ hết nước mắt rồi, hôm nay mình cố gắng không khóc rồi đấy. Hay luôn vui cười dù có chuyện gì xảy ra mình vẫn sẽ trở lại thôi. Sẽ trở lại mạnh mẽ nhất. Cảm ơn các bạn"

Sau khi trận đấu kết thúc, Công Phượng đã cõng Văn Toàn trên lưng để rời sân khiến cho người hâm mộ không tránh khỏi xúc động. Có lẽ, chưa bao giờ bóng đá Việt Nam được quan tâm nhiều như vậy. Các cầu thủ trẻ của chúng ta đã cho khán giả có niềm tin vào bóng đá. Chiến thắng của Việt Nam chính là tinh thần đoàn kết của các cầu thủ. Họ đã khát khao ghi bàn, khát khao mang lại chiến thắng để không phục lòng người hâm mộ.



Tường Vy

NỔI BẬT TRANG CHỦ