Vất vả phòng chống dịch, các anh bộ đội biên phòng vỡ òa khi nhận món quà từ một… "cô gái"

Quang Vũ | 14-04-2020 - 12:58 PM

(Tổ Quốc) - Bây giờ chống dịch cũng như chống giặc, bão táp mưa sa có đủ cả. Thế nhưng chẳng vì những cơn mưa nặng hạt mà ngăn cản được những chuyến xe chở đầy quà tặng ấm áp từ Cô Gái Hà Lan.

Các chốt chặn xung quanh khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (tỉnh Hà Tĩnh) và cửa khẩu Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị) tiếp giáp với rừng núi bạt ngàn, địa hình hiểm trở, đường vào hun hút, cây cối rậm rạp. Ở tuyến đầu chống dịch, nơi các anh bộ đội biên phòng ở mưa nắng thất thường, thiếu điện, thiếu nước sạch. Nhưng mỗi ngày các anh vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, đi tuần tra biên giới, vì mục tiêu bảo vệ an toàn cho nhân dân.

Vất vả phòng chống dịch, các anh bộ đội biên phòng vỡ òa khi nhận món quà từ một… cô gái - Ảnh 1.

Đồng hành cùng các anh còn có những chú chó nghiệp vụ siêu "ngầu", hỗ trợ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Vất vả phòng chống dịch, các anh bộ đội biên phòng vỡ òa khi nhận món quà từ một… cô gái - Ảnh 2.

Những tiểu đội không xe cũng không kính, hằng ngày phải tuần tra biên giới, đường mòn, luôn căng mình chốt chặn 24/24, chắc chắn rằng không có ai vượt biên trái phép, lây lan dịch bệnh.

Vất vả phòng chống dịch, các anh bộ đội biên phòng vỡ òa khi nhận món quà từ một… cô gái - Ảnh 3.

Nơi các anh ở chỉ là những chiếc chòi được dựng tạm. Ngày nắng thì cháy da, ngày mưa thì lầy lội. Lương thực mỗi ngày không có gì nhiều ngoài những gói mì tôm hay phần cơm đạm bạc ăn tạm cho qua bữa.

"Anh bộ đội Cụ Hồ, sao mà yêu đến thế!". Chiến trường của các anh chẳng có khói đạn nhưng vẫn đầy gian nan. Hiểu điều đó, đầu tháng 4, cùng với sự hỗ trợ của Quỹ Hi vọng, Cô Gái Hà Lan đã tận tay chở những chuyến xe đầy ắp quà tặng gồm 50.000 hộp sữa và 120 chiếc lều ngủ đến các lực lượng chiến sĩ biên phòng và tình nguyện viên tại Hà Tĩnh, Quảng Trị.

Vất vả phòng chống dịch, các anh bộ đội biên phòng vỡ òa khi nhận món quà từ một… cô gái - Ảnh 4.

Các anh bộ đội vô cùng hạnh phúc khi được nhận những phần quà vừa "ngọt ngào", vừa "ấm áp" của một cô gái hết sức đáng yêu tận… Hà Lan

Vất vả phòng chống dịch, các anh bộ đội biên phòng vỡ òa khi nhận món quà từ một… cô gái - Ảnh 5.

Chiếc lều ngủ nhỏ xinh có "nhiệm vụ" giúp các anh có được giấc ngủ chất lượng hơn, bảo vệ khỏi những con côn trùng không được đáng yêu lắm ở nơi "rừng thiêng nước độc"

"Sự hỗ trợ kịp thời của các đoàn thể, doanh nghiệp về giá trị vật chất lẫn tinh thần là nguồn động viên vô cùng to lớn, giúp chúng tôi cảm thấy ấm áp, phấn chấn để càng ngày càng quyết tâm hoàn thành sứ mệnh quan trọng chiến thắng dịch bệnh Covid-19, nhất là trong giai đoạn cao điểm như lúc này" – Trung tá Hoàng Xuân Kỳ, cán bộ phòng trinh sát, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh nói lời chia sẻ đầy xúc động.

"Dinh dưỡng yêu thương, chung tay chia sẻ" chính là tinh thần đã được nhãn hàng Cô Gái Hà Lan khởi xướng từ những ngày đầu chống dịch. Nhãn đã thực hiện nhiều hành động hỗ trợ thiết thực cho những "chiến sĩ chống COVID-19" tuyến đầu với các phần quà trị giá đến 3 tỷ đồng, gồm có sữa và xà phòng rửa tay cho đội ngũ y bác sĩ, người bệnh tại Bệnh viện Nhiệt đới TW, người dân tại các khu vực cách ly của xã Sơn Lôi, tỉnh Vĩnh Phúc, đóng góp tiền mặt cùng sản phẩm cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Vất vả phòng chống dịch, các anh bộ đội biên phòng vỡ òa khi nhận món quà từ một… cô gái - Ảnh 6.

Những chuyến xe "ngọt ngào" của Cô Gái Hà Lan đã giúp lan tỏa mạnh mẽ tinh thần cùng nhau phòng chống dịch trong cộng đồng.

Vất vả phòng chống dịch, các anh bộ đội biên phòng vỡ òa khi nhận món quà từ một… cô gái - Ảnh 7.

Những lời tâm tình "có cánh" với tinh thần chung tay chia sẻ của Cô Gái Hà Lan mang đến nhiều cảm xúc tích cực trong không khí căng thẳng chống dịch của cả nước, cổ vũ tinh thần của tất cả mọi người.

"Chung tay chia sẻ" không chỉ là câu chuyện tương thân tương ái trong mùa dịch, mà còn thể hiện trách nhiệm xã hội của Cô Gái Hà Lan trên mọi mặt trận. "Chiến đấu chống bệnh dịch là nhiệm vụ chung của cả quốc gia. Thông qua lời kêu gọi chung tay chia sẻ, chúng tôi mong muốn dù là cá nhân hay doanh nghiệp, đều có thể cùng nhau đóng góp nhằm giảm bớt khó khăn của hàng triệu gia đình và y bác sĩ trên khắp cả nước, giúp mọi người tăng thêm sức khỏe và niềm tin chiến thắng đại dịch", bà Tạ Thúy Hà - Giám đốc Ngành hàng Sữa tiêu dùng FrieslandCampina Việt Nam chia sẻ.


Tiên phong kêu gọi #chungtaychiase, Sữa Cô Gái Hà Lan mong muốn dù là bất kì cá nhân hay doanh nghiệp, tổ chức nào cũng sẽ cùng nhau, chung tay đóng góp một phần nhỏ nhằm giảm bớt khó khăn cho hàng triệu người tiêu dùng trên khắp cả nước, giúp mọi người tăng thêm sức khỏe và niềm tin chiến thắng đại dịch Covid-19.

Với bề dày hơn 145 năm kinh nghiệm trong ngành dinh dưỡng toàn cầu, Cô Gái Hà Lan tự hào mang đến nguồn sữa tinh khiết và an toàn, giúp gia đình xây dựng nền tảng thể chất vững chắc, tăng cường đề kháng chống bệnh.

Ảnh chèn Box

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM