Về mẹ đẻ ở cữ 3 tháng, cô gái phải viết tờ giấy đặc biệt dán lên bếp vì sự an nguy của cả nhà

(Tổ Quốc) - Sau rất nhiều lần phải ngửi mùi thức ăn cháy khét, cô gái quyết định nhắc nhở mẹ bằng hành động cụ thể.

Câu chuyện hài hước đang gây chú ý trong một nhóm đông thành viên của Facebook. Vụng về chuyện bếp núc không chỉ là "biệt tài" của các cô gái trẻ mà ngay cả những bà mẹ dày dạn kinh nghiệm nội trợ cũng gặp phải tai nạn oái oăm.

Như bà mẹ trong câu chuyện dưới đây cũng vậy. Tật đãng trí khiến bà nhiều lần biến nhà bếp thành nơi chứng kiến các thảm họa nấu nướng.

"Sau 3 tháng tui về nhà mẹ ở cữ thì tui quyết định viết tờ giấy này và dán ngay bếp của mẹ tui.

Đếm sơ sơ thì tầm 3 nồi thịt kho bị khét, 2 nồi cá kho thành tro, canh thì cạn còn cái không biết bao nhiêu nồi.

Xin lỗi mẹ, vì an nguy của hàng xóm láng giềng và gia đình mình, nên con dán để mẹ đỡ phải quên chứ không có ý gì đâu mẹ nhé!", cô con gái dí dỏm viết.

Về mẹ đẻ ở cữ 3 tháng, cô gái phải viết tờ giấy đặc biệt dán lên bếp vì sự an nguy của cả nhà - Ảnh 1.

Tờ giấy đặc biệt được cô con gái dán trong bếp

Về mẹ đẻ ở cữ 3 tháng, cô gái phải viết tờ giấy đặc biệt dán lên bếp vì sự an nguy của cả nhà - Ảnh 2.

Dân tình bật cười trước tình huống hài hước của gia đình này. Cô gái viết tờ giấy to với dòng chữ nhắn nhủ: "Mẹ ơi! Trước khi đi nhớ tắt bếp" để giúp người mẹ hay quên.

Về mẹ đẻ ở cữ 3 tháng, cô gái phải viết tờ giấy đặc biệt dán lên bếp vì sự an nguy của cả nhà - Ảnh 3.

"Chắc em cũng phải dán tờ này vào bếp vì cả mẹ và em đều đãng trí. Riêng mẹ em có lần cho cả nhà ăn khoai lang bóng đêm rồi, em sợ lắm!", một dân mạng hài hước.

"Bạn có thể mua cho mẹ bếp điện hẹn giờ để tránh tình trạng đun thức ăn quá giờ. Hoặc là gắn thêm thiết bị báo cháy trong bếp", một dân mạng khác gợi ý.

"Mình còn trẻ cũng hay quên nữa là các bà, các mẹ. Mẹ hay quên cũng là lúc chúng ta nhận ra mẹ đã lớn tuổi rồi và cần được quan tâm nhiều hơn đấy!", tài khoản Tieu San viết.

Duy Nam

Tin mới