• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Việt Trinh: "Tôi ép con trai đi chùa nhiều quá nên con sợ"

Giải trí 17/08/2019 10:00

(Tổ Quốc) - "Tôi có một sai lầm là hồi con trai còn nhỏ, tôi vì quá nôn nóng, chưa hiểu rõ đạo Phật nên đã hướng bé tới đạo Phật sớm quá, khiến con sợ", Việt Trinh nói.

Trong một clip quay cảnh hậu trường chương trình "8 lạng nửa cân mới" được phát sóng, Việt Trinh đã chia sẻ nhiều về con trai giấu mặt của mình. Đây cũng là một trong số lần hiếm hoi cô chia sẻ về con trai của mình. 

Điều đáng chú ý trong dòng tâm sự này, Việt Trinh tiết lộ cậu bé đang học lớp năm ở một trường quốc tế. Dù làm mẹ đơn thân nhưng Việt Trinh luôn cố gắng làm tốt vai trò vừa làm mẹ, vừa làm cha. 

67637567_2349856315257311_7841683892409991168_n

Việt Trinh

Việt Trinh còn chia sẻ, cô từng có một sai lầm trong việc nuôi dạy con, đó chính là áp đặt, ép con trai phải đi chùa nhiều quá khiến cậu bé sợ.

"Tôi có một sai lầm là hồi con trai còn nhỏ, tôi vì quá nôn nóng, chưa hiểu rõ đạo Phật nên đã hướng bé tới đạo Phật sớm quá, khiến con sợ. Con bị cảm giác là đi vào chùa bao giờ cũng phải quỳ rất lâu, không được nói chuyện, không được tự do đùa giỡn, nên sợ hãi", Việt Trinh nói. 

"Tôi nhận thấy mình sai lầm nên đã sửa lại. Tôi ít dẫn con đi chùa hơn và mỗi lần đi sẽ không ép gì hết, để con tự cảm nhận thì tốt hơn. Chứ bây giờ dẫn con vào chùa mà cứ ép phải mặc áo lam, phải ngồi vài tiếng yên lặng, không nói gì, rồi đọc kinh là rất khó. Con tôi đi chùa vì sợ bị mẹ mắng, mẹ buồn thôi chứ trong tâm con hiện tại chưa thích", Việt Trinh nói thêm.

Qua câu chuyện của mình, Việt Trinh muốn gửi lời khuyên đến với các phụ huynh khác: "Nếu muốn con theo một môi trường mới thì nên từ từ thôi, đừng ép con, nhất là môi trường về đạo. Điều này sẽ khiến con cái sợ hãi"./.

Đỗ Quyên

Từ khóa:

NỔI BẬT TRANG CHỦ