"Vợ cũ của anh với tôi kiếp trước có duyên nợ chị em gì nên chị ấy trông chồng 10 năm giúp tôi"

(Tổ Quốc) - "Chị Tần vợ cũ của anh Nam chồng tôi hiện đang sống cùng con trai cả tại Mỹ. Tôi và chị ấy rất hòa thuận với nhau", Hoa hậu Thu Hương nói.

Mới đây, tại chương trình Chuyện ngại nói, hoa hậu quý bà Thu Hương đã chia sẻ câu chuyện sống chung hòa thuận một nhà với vợ cũ và con riêng của chồng mình. Cô nói:

"Chị Tần vợ cũ của anh Nam chồng tôi hiện đang sống cùng con trai cả tại Mỹ. Tôi và chị ấy rất hòa thuận với nhau. Tôi từng nói đùa với chồng rằng, chắc vợ cũ của anh với tôi kiếp trước có duyên nợ chị em gì nên chị ấy trông chồng 10 năm giúp tôi, nếu không thì chồng tôi sẽ hư lắm.

Vợ cũ của anh với tôi kiếp trước có duyên nợ nên chị ấy trông chồng 10 năm giúp tôi - Ảnh 1.

Tôi nghĩ vợ chồng sống với nhau là duyên phận, hết duyên thì vẫn mãi là người thân vì cùng có con chung với nhau. Một khi đã có con với nhau thì vĩnh viễn không thể xóa đi mối quan hệ vợ chồng vì có sợi dây liên hệ nào đó. Vì thế, tôi rất tôn trọng quá khứ và vợ cũ của chồng.

Tất nhiên, ban đầu tôi và vợ cũ của chồng cũng có khoảng cách nhưng hai chúng tôi đều có cách ứng xử rất văn minh nên mọi thứ trở nên hết sức nhẹ nhàng.

Khi tôi cưới anh Nam và có con được một tuổi, con đầu của anh ấy mới từ nước ngoài về, đã được 11 tuổi.

Khi cậu bé bước vào nhà, ai cũng hồi hộp vì không biết nó sẽ ứng xử thế nào với tôi, bản thân tôi cũng vậy. Tôi cứ sợ sẽ có khoảng cách.

Ai ngờ, sau khi chào mọi người xong, cậu bé kéo balo lấy cho tôi một món quà. Tức là vợ cũ của chồng tôi đã dạy con trai rất tốt trong cách ứng xử với tôi. Tôi phải cảm ơn chị ấy vì đã chăm sóc con riêng của chồng tôi.

Vợ cũ của anh với tôi kiếp trước có duyên nợ nên chị ấy trông chồng 10 năm giúp tôi - Ảnh 3.

Tôi nghĩ, muốn gia đình hạnh phúc thì chồng mình phải hạnh phúc. Chồng mình sẽ không thể hạnh phúc nếu con riêng của anh ấy không ngoan.

Vì thế, tôi phải quý trọng mối quan hệ giữa mình và vợ cũ của chồng.

Tiếp đó, tôi mời vợ cũ của chồng đi ăn tối và trò chuyện với nhau như hai chị em, rất thoải mái. Tôi không có bất cứ cảm giác e ngại nào.

Chị ấy tâm sự với tôi rằng sau 5 năm cưới nhau hai người đã không hợp nhưng phải cố ở với nhau vì muốn có một gia đình cho con. Đến khi hết duyên rồi thì chia tay nhưng vẫn coi nhau là người thân.

Vợ cũ của chồng còn cảm ơn tôi vì nếu không có tôi, chưa chắc hai vợ chồng chị ấy đã hạnh phúc được như bây giờ.

Tôi thấy mọi chuyện đều có hai mặt của nó, muốn nhìn vào mặt tích cực hay tiêu cực thì nó sẽ ra mặt đó.

Vợ cũ của anh với tôi kiếp trước có duyên nợ nên chị ấy trông chồng 10 năm giúp tôi - Ảnh 4.

Thực ra, không phải ai cũng sống chung được với người cũ của chồng. Đa số mọi người đều ác cảm và không muốn liên hệ với người cũ đó. Bản thân tôi cũng phải đấu tranh tâm lí rất nhiều mới ngộ ra được.

Tôi thấy, phụ nữ bị mất tự tin thường ghen tuông với quá khứ của chồng. Tôi vượt qua sự ghen tuông đó ở chính bản thân mình vì chồng tôi rất đào hoa, có nhiều người cũ chứ chẳng riêng gì vợ cũ. Người phụ nữ dù ghen tuông hay tức tối cũng đều đáng thương hết.

Ngoài vợ cũ, chồng tôi có nhiều mối tình cũ và đều kể cho tôi. Tôi coi mỗi câu chuyện như một thước phim. Tôi xem để hiểu hơn về chồng nhưng không ghen. Sẽ rất tẻ nhạt nếu ở tuổi này mà lại lấy người đàn ông chưa yêu ai.

Trong một mối quan hệ gia đình phức tạp, người cũ và người mới phải cùng suy nghĩ văn minh. Nhưng vai trò của người đàn ông cũng rất quan trọng để khiến mọi thứ hòa thuận".

Vợ cũ của anh với tôi kiếp trước có duyên nợ nên chị ấy trông chồng 10 năm giúp tôi - Ảnh 5.

Người mẫu Xuân Lan nghe vậy cũng tiết lộ chuyện mình bị vợ của người yêu cũ ghen tuông, ác cảm:

"Khi tôi phát hiện người yêu cũ của mình quen người khác, tôi đã biến mất trong một nốt nhạc, không còn quan hệ gì nữa. Hiện tại, anh ấy cũng đã kết hôn.

Tuy nhiên, vợ anh ấy luôn ác cảm với tôi vì ghen tuông trước nhưng câu chuyện đã diễn ra trong quá khứ giữa hai chúng tôi. Có thể cô ấy gây áp lực đến chồng mình nên bắt anh ta chấm dứt quan hệ với cả những người bạn chung giữa chúng tôi. 

Ngày ngày, cô vợ vẫn áp lực vì tôi. Cái tên của tôi ngày ngày tạo nên nỗi ám ảnh trong lòng cô ấy.

Vợ cũ của anh với tôi kiếp trước có duyên nợ nên chị ấy trông chồng 10 năm giúp tôi - Ảnh 6.

Nếu cô vợ đó có xem chương trình này, tôi nói luôn là tôi thương cô ấy. Một người phụ nữ phải tự tin vào bản thân mình. Bạn đang là người hiện tại, là vợ chính thức của anh ấy còn tôi chỉ là quá khứ. Dù trong quá khứ anh ấy có cho tôi những gì cũng đã qua rồi.

Bản thân chồng tôi cũng có quá khứ sâu đậm, lâu dài với 1 cô gái. Tới lúc đám cưới, tôi rất muốn cám ơn chị ấy vì nhờ chị ấy buông tay tôi mới vớt được chồng mình.

Nói thật, ghen với quá khứ của chồng là dại vì đâu có đánh ghen được. Ai cũng có quá khứ, nếu yêu người nào thì nên yêu luôn quá khứ của người đó. Có quá khứ mới có hiện tại. Sai lầm của người phụ nữ là luôn so sánh mình với người khác".

Tùng Ninh

Tin mới