Vô tình lọt vào ống kính người lạ 4 năm trước, anh chàng đẹp trai bán trà không ngờ số phận của mình sẽ thay đổi hoàn toàn

(Tổ Quốc) - Vào năm 2016, một nam thanh niên bán trà tại một khu chợ ở Pakistan không ngờ rằng mình đã lọt vào ống kính của một nhiếp ảnh gia để rồi 4 năm sau số phận của anh đã thay đổi hoàn toàn.

Vào một ngày tháng 9/2016, Arshad Khan (khi đó 17 tuổi) bắt đầu công việc bán trà tại chợ Itwar Bazaar ở thủ đô Islamabad, Pakistan. Vào 20h hôm ấy, chàng trai chuẩn bị dọn hàng để nghỉ ngơi thì vô tình thu hút sự chú ý của nữ nhiếp ảnh gia Jiah Ali.

Với vẻ ngoài nam tính cùng đôi mắt xanh cuốn hút, Arshad đã gây ấn tượng mạnh với nhiếp ảnh gia này, Jiah nhanh chóng đưa máy ảnh lên chụp lén chàng trai bán trà. Nữ nhiếp ảnh gia sau đó đăng hình chụp chàng trai 17 tuổi lên mạng kèm chú thích "hot tea" (trà nóng). Hàng nghìn dân mạng "đổ gục" trước vẻ điển trai, nam tính của Arshad. Từ khóa #chaiwala (người bán trà) cũng nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.

Vô tình lọt vào ống kính người lạ 4 năm trước, chàng trai bán trà không ngờ số phận của mình đã thay đổi hoàn toàn - Ảnh 1.

Bức ảnh của "hotboy bán trà" Arshad Khan.

Chỉ trong vài ngày sau khi bức hình xuất hiện trên truyền thông, không chỉ người Pakistan mà dân mạng nhiều nước trên thế giới cũng xôn xao vì ngoại hình của "hotboy bán trà". Tuy nhiên vào thời điểm đó, do không có điện thoại cũng như không dùng mạng xã hội vì không biết chữ, anh Arshad không hề hay biết mình đã nổi tiếng như thế nào.

Khi tới cửa hàng, chàng trai trẻ choáng váng khi thấy rất nhiều phóng viên từ các hãng tin tức ở Pakistan đang đợi mình để chờ phỏng vấn. Lo sợ bị hiểu nhầm vì làm điều gì đó sai trái, Arshad biến mất trong vài ngày. Sau đó, nhiếp ảnh gia Jiah Ali đã tìm gặp Arshad và giải thích cho anh chuyện gì đã xảy ra. Lúc này, chàng trai 17 tuổi mới yên tâm trở lại quầy hàng. Những ngày sau đó, mỗi ngày có tới 30-50 người tới xin chụp hình với "hotboy bán trà".

Theo Reuters, Arshad là người Pashtun - dân tộc sống chủ yếu ở Pakistan và Afghanistan. Sinh ra trong gia đình có 17 anh chị em, chàng trai không được đi học nên hoàn toàn không biết chữ. Dù trở nên nổi tiếng và nhận nhiều lời khen ngợi về vẻ đẹp ngoại hình, Arshad nghĩ rằng mình rất bình thường. "Tôi không nghĩ mình có gì nổi bật. Người Pashtun đều rất đẹp. Anh trai còn đẹp hơn tôi rất nhiều", anh từng nói.

Vô tình lọt vào ống kính người lạ 4 năm trước, chàng trai bán trà không ngờ số phận của mình đã thay đổi hoàn toàn - Ảnh 2.

Chàng trai bán trà bỗng dưng trở nên nổi tiếng chỉ sau một đêm.

Vô tình lọt vào ống kính người lạ 4 năm trước, chàng trai bán trà không ngờ số phận của mình đã thay đổi hoàn toàn - Ảnh 3.

Vẻ đẹp đầy cuốn hút của chàng trai bán trà.

Chỉ 1 tuần sau khi bức ảnh của anh gây bão truyền thông, một công ty đã mời Arshad ký hợp đồng làm người mẫu thời trang. Chàng trai cũng liên tục xuất hiện trên báo chí, thậm chí là sóng truyền hình quốc gia. Arshad từ đây bắt đầu bước đi những bước chân đầu tiên vào ngành giải trí. 

Bước ngoặt trong sự nghiệp Arshad là được mời đóng MV của ca sĩ nổi tiếng Muskan Jay cuối năm 2016. Tuy nhiên, gia đình Arshad không thích con trai quá thân mật với phụ nữ, dù chỉ là diễn xuất. "Gia đình thật sự rất khó chịu. Họ đã nói với tôi rằng đừng làm điều đó một lần nào nữa", Arshad nói.

Đến năm 2017, sự nghiệp của Arshad ngày một thăng hoa dù gia đình anh nhiều lần có ý ngăn cản con trai không dấn thân vào con đường giải trí. Anh thậm chí lấn sân sang diễn xuất với bộ phim truyền hình đầu tay Chaiwala & Friends. Vào cuối năm 2019, Arshad Khan tiết lộ với tờ Samaa TV rằng gần đây anh bắt đầu pha trà trở lại. "Tôi cảm thấy được là chính mình khi làm việc này. Không uống trà nhưng tôi thích pha cho người khác", anh nói. 

Vô tình lọt vào ống kính người lạ 4 năm trước, chàng trai bán trà không ngờ số phận của mình đã thay đổi hoàn toàn - Ảnh 4.

Vô tình lọt vào ống kính người lạ 4 năm trước, chàng trai bán trà không ngờ số phận của mình đã thay đổi hoàn toàn - Ảnh 5.

Vô tình lọt vào ống kính người lạ 4 năm trước, chàng trai bán trà không ngờ số phận của mình đã thay đổi hoàn toàn - Ảnh 6.

Từ một người bán trà vô danh, Arshad giờ đây trở thành một "nam thần" trong lòng nhiều cô gái trẻ.

Arshad cho hay anh cũng không bỏ nghề người mẫu mà làm hai công việc song song. Arshad tiết lộ rằng anh tham gia nhiều quảng cáo và dự định mở quán trà ở các thành phố khác nhau của Pakistan trong tương lai. "Tôi đang tìm kiếm đối tác có cùng niềm đam mê trà như tôi", anh nói. Chàng trai cũng cho biết thêm anh rất vui vẻ khi mọi người tới quán trà của mình để xin chụp ảnh hay thưởng thức đồ uống.

Ở tuổi 21, Arshad Khan được khen ngày càng đẹp trai và cuốn hút hơn. Nhiều dân mạng Pakistan coi Arshad là hình mẫu bạn trai lý tưởng. Trong khi đó một số người cho rằng, dù anh có thành công hay không trong tương lai nhưng Arshad khiến nhiều người phải nể phục bởi anh biết rõ mục tiêu của mình và kiên trì đi theo con đường mà mình đã lựa chọn.

Nguồn: Samaa TV, Hours TV

Diệp Lục

Tin mới