Với hợp đồng mới, De Gea sẽ là “Iron man 2.0”

(Tổ Quốc) - De Gea đã trải qua một thời gian tồi tệ và bị cho là hết thời. Nhưng tại sao MU vẫn quyết định gia hạn hợp đồng và thậm chí, biến anh thành người được trả lương cao nhất? Dĩ nhiên họ có lý do.

Nếu đây là năm 2018, các CĐV MU hẳn sẽ rất vui mừng trước sự kiện David De Gea gia hạn hợp đồng. Và họ cũng không có ý kiến gì mức lương 375.000 bảng, cao nhất CLB và cũng cao nhất Premier League. Anh ta xứng đáng có được bất cứ thứ gì.

Nhưng bây giờ là tháng 9/2019, và De Gea không còn là De Gea của cách đây 1 năm, hay như 7 năm trước đó. Thủ thành người Tây Ban Nha vừa trải qua một mùa giải 2018/19 tồi tệ, với 63 bàn thua ở mọi đấu trường - cao nhất, và chỉ giữ sạch lưới 10 trận - thấp nhất kể từ khi khoác áo MU. Chưa hết, trong suốt thời gian khoác áo MU, De Gea chỉ mắc 10 lỗi trực tiếp dẫn đến bàn thua và 4 trong số đó thuộc về mùa 2018/19.

Phong độ kém cỏi ấy lan sang cả mùa giải này. De Gea nên làm tốt hơn, hoặc nói một cách gay gắt, anh ta rất tệ trong các bàn thua trước Crystal Palace và Southampton. Theo Opta, số bàn thua kỳ vọng của MU là 3,6. Trên thực tế, họ thủng lưới 4 lần. Giống như mùa trước, MU dự kiến nhận 46,5 bàn thua (ở riêng Premier League), nhưng sự kém cỏi của De Gea khiến nó thành 50.

2660962-55041550-2560-1440

De Gea đã không còn là De Gea của cách đây 1 năm, hay như 7 năm trước đó.

Trong một thời gian dài, vị trí của De Gea là bất khả xâm phạm. Nhất là thời kỳ hậu Sir Alex, cho dù MU có sa sút, thiếu ổn định thì anh vẫn giữ được sự ổn định đáng kinh ngạc để trở thành người hùng, niềm tự hào của Quỷ đỏ. Nhưng pha tả xung hữu đột, bay lượn, cứu thua của anh đã giữ cho MU không lùi sâu thêm vào bóng tối. Và De Gea, với tài năng ở tầm thế giới, là người duy nhất trong đội hình Quỷ đỏ có thể chơi ở mọi CLB hàng đầu.

Chính vì lẽ đó, một câu hỏi xuất hiện trong đầu De Gea, rằng tại sao phải sống mòn ở Old Trafford và mỏi mòn chờ đợi những danh hiệu không bao giờ đến, trong khi có thể khoác áo Barca, Real hay Juventus? Hoặc nếu ở lại, tại sao anh không thể hưởng mức lương cao nhất?

Khi một thủ môn không còn giữ được sự tập trung cũng như khát khao cống hiến, sự suy giảm là lẽ đương nhiên. Và với sự nổi lên của Ederson cùng Alisson Becker, De Gea càng tầm thường.

10220690fn

Thời hậu Sir Alex, De Gea, với tài năng ở tầm thế giới, là Quỷ đỏ duy nhất có thể chơi ở mọi CLB hàng đầu.

Giống De Gea, Ederson cùng Alisson cũng luôn thực hiện các pha cản phá quan trọng. Tuy nhiên, họ còn nổi bật ở khả năng tổ chức, lãnh đạo, đồng thời vô cùng quyết đoán khi thực hiện các đường chuyền, hay băng ra ngoài vòng cấm để hỗ trợ xây dựng lối chơi hoặc truy cản cầu thủ đối phương.

De Gea thuộc mẫu thủ môn truyền thống để dần lỗi thời. Và khi tài sản lớn nhất - khả năng chặn đứng các cú sút - bị đánh mất, anh mất giá thảm hại.

May cho De Gea, MU và Ole Solskjaer không có như cầu hiện đại hóa vị trí thủ môn. Họ vẫn cần anh. Và vì luôn coi trọng yếu tố truyền thống, thâm niên 8 năm gắn bó với CLB của De Gea lại càng cần thiết. Về phong độ, MU tin rằng anh ta sẽ sớm cải thiện. Chẳng phải cựu HLV Sir Alex Ferguson từng nói, "phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi" đó sao?

Nhân nhắc đến Sir Alex, trong thời gian đầu khoác áo MU, De Gea liên tục mắc lỗi. Nhưng chiến lược gia người Scotland vẫn kiên định đặt niềm tin vào thủ môn 19 tuổi. Ông bảo vệ anh trước giới truyền thông, và trong phòng thay đồ, tuyên bố chắc nịch De Gea sẽ luôn bắt chính.

David-de-gea-ole-gunnar-380-_-AFP-file_opt

Dù bất cứ chuyện gì xảy ra, niềm tin của Solsjaer với De Gea là không đổi.

Sự hỗ trợ vô bờ bến này khiến De Gea tự tin, trưởng thành và xuất sắc như tất cả đã thấy. Bây giờ, Solskjaer cũng đi theo con đường của Sir Alex, một mực bảo vệ và tin tưởng.

Tuy chỉ mới bắt đầu, nhưng rõ ràng De Gea đang có dấu hiệu hồi sinh. Gặp Leicester là lần đầu tiên sau 3 trận, MU giữ sạch lưới và giành chiến thắng. Thủ môn người Tây Ban Nha đã chơi ấn tượng trong đêm hôm đó với 3 pha cản phá ngoạn mục, bao gồm pha cứu thua bằng chân đúng thương hiệu De Gea phút thứ 4 và tình huống bay người đẩy bóng qua xà ngang bằng 5 đầu ngón tay phút 30.

Vì vậy các manucian đừng quá lo lắng. De Gea sẽ trở lại như kiểu Iron man. Sau khi không thể đánh bại Fire Power, Iron Man đau khổ xếp lại bộ giáp và chuẩn bị đi vào sự lãng quên. Nhưng rồi anh ta chế tạo bộ giáp mới và tái xuất với diện mạo khác đầy mạnh mẽ.

Một người hùng thì không bao giờ chết, mà chỉ chuyển hóa theo phiên bản khác tốt hơn. Và bây giờ là thời của De Gea 2.0.  

THANH ĐÌNH

Tin mới