Vụ 3 người chết thảm giữa ban ngày trong tiệm cầm đồ: Người đàn ông mua bó hoa cúc vàng trước khi xảy ra cháy

PV | 08-07-2020 - 16:21 PM

(Tổ Quốc) - Chị Bình kể trên báo Pháp luật TP.HCM, khoảng 8 giờ chị có thấy Hoan đi ra ngoài, rồi về tiệm cầm đồ với một bó hoa cúc vàng trên tay.

Ghi nhận của Tuổi trẻ online cho biết, theo báo cáo của Phòng Cảnh sát PCCC và cứu hộ cứu nạn (PC07) Công an tỉnh Bình Dương, hiện trường vụ cháy ở Bình Dương sáng nay là một ngôi nhà rộng khoảng 200m2, nhiều tài sản, xe máy, vật dụng gia đình... bị cháy rụi.

Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn - trưởng Phòng PC07 thông tin với PV Tuổi trẻ, 3 nạn nhân cùng quê Thanh Hóa, gồm Nguyễn Xuân Hoan (31 tuổi), Đỗ Thị Uyên (30 tuổi) và bé Đỗ Việt Anh (6 tuổi, con chị Uyên).

Nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ, nhưng nhận định ban đầu của cơ quan chức năng có thể do tự tử.

Theo Vietnamplus, bé Việt Anh là con riêng của chị Uyên.

Vụ cháy này xảy ra lúc khoảng 9 giờ 30 hôm nay (8/7), tại một tiệm cầm đồ ở góc đường Nguyễn Thị Khắp - Nguyễn Thị Minh Khai (P.Tân Đông Hiệp, TP.Dĩ An, Bình Dương).

Chị Trần Thị Bình (một người dân) kể trên báo Pháp luật TP.HCM, khoảng 9 giờ 10 phút, chị nghe thấy tiếng nổ, khói bốc lên nghi ngút trong cửa tiệm cầm đồ. Trong tiệm có người nhưng khi đó chị và nhiều người chạy qua đập cửa hô hoán nhưng không thấy ai trả lời. Mọi người tìm cách phá cửa nhưng không được, lửa bên trong phả ra quá nóng.

"Trước khi vụ cháy xảy ra, khoảng 8 giờ tôi có thấy Hoan đi ra ngoài, rồi về tiệm cầm đồ với một bó hoa cúc vàng trên tay. Sau đó, Hoan đi vào nhà rồi đóng cửa lại", chị kể với PV Pháp luật TP.HCM.

Vụ 3 người chết thảm giữa ban ngày trong tiệm cầm đồ: Người đàn ông mua bó hoa cúc vàng trước khi xảy ra cháy - Ảnh 2.

Ảnh: Tiền phong

Cũng theo nguồn trên, sáng nay, không thấy bé Việt Anh tới lớp, cô giáo có gọi điện cho chị Uyên khoảng 8 giờ, song không ai nghe máy. Sau đó, một người đàn ông gọi điện lại cho cô giáo xưng là ba của bé và xin cho bé nghỉ học vì nhà có việc bận.

(Tổng hợp)

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM