Vụ bé gái 5 tuổi rơi tầng cao chung cư tử vong: Người mẹ gào khóc "Cho em ra gặp con, con em còn chưa ăn uống gì"

(Tổ Quốc) - Sau khi đi chợ về biết tin con gặp nạn, mẹ bé gái 5 tuổi khóc ngất, ngã quỵ trong sảnh chung cư, liên tục gào khóc đòi gặp con.

Liên quan đến vụ việc bé gái 5 tuổi rơi từ tầng 25 xuống đất tử vong, Công an phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội cho biết đơn vị đang phối hợp với Công an quận Thanh Xuân điều tra, làm rõ vụ việc.

Sáng 13/1, Có mặt tại hiện trường nhiều người dân có mặt tại sảnh chung cư không khỏi bàng hoàng xót xa khi chứng kiến vụ việc. Một cư dân sinh sống tại tầng 7 tòa nhà cho biết khi đang ở trong nhà nghe tiếng rầm như có một đồ vật rơi từ trên cao xuống.

Vụ bé gái 4 tuổi rơi tầng cao chung cư tử vong: Người mẹ  gào khóc "Cho em ra gặp con, con em còn chưa ăn uống gì" - Ảnh 1.

Tòa chung cư nơi xảy ra vụ việc.

"Nghe rầm một cái tôi chạy sang nhà hàng xóm nhìn qua cửa sổ xuống thì rụng rời chân tay khi nhìn thấy bé. Khổ lúc đấy không có ai ở nhà, mẹ cháu vừa ra ngoài đi chợ. Cửa sổ ở mỗi gia đình đều phải tự làm rào sắt bên ngoài để che chắn, gia đình bé chưa kịp làm thì xảy ra việc này", một cư dân chia sẻ.

Vụ bé gái 4 tuổi rơi tầng cao chung cư tử vong: Người mẹ  gào khóc "Cho em ra gặp con, con em còn chưa ăn uống gì" - Ảnh 2.

Người mẹ vừa đi chợ về nghe tin con tử vong đã không chịu nổi cú sốc.

Vụ bé gái 4 tuổi rơi tầng cao chung cư tử vong: Người mẹ  gào khóc "Cho em ra gặp con, con em còn chưa ăn uống gì" - Ảnh 3.

Người bố của bé ngồi gục không nói nên lời.

Nghe tin con gặp nạn bố mẹ bé gái hoảng loạn, sốc. Mẹ bé gái gào khóc đòi gặp con, cùng lúc bố bé gái ngồi gục xuống không nói nên lời.

"Cho em ra gặp con, con em còn chưa ăn uống gì, sữa cháu vẫn còn nguyên", mẹ bé gái gào khóc.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

GIA ĐOÀN

Tin mới