Vụ cháy phòng ngủ lúc rạng sáng khiến chồng chết, vợ và 2 con nguy kịch: Cháu bé 9 tháng tuổi đã tử vong

(Tổ Quốc) - Sau nửa tháng tích cực cứu chữa, bé N. (9 tháng tuổi)- nạn nhân thứ 2 trong vụ hỏa hoạn xảy ra vào rạng sáng ngày 21/5 đã không qua khỏi.

Ngày 4/6 chị Trần Thị Ngọc T. (35 tuổi, trú xã Thạch Kênh, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) - nạn nhân bị bỏng nhẹ nhất trong vụ hỏa hoạn xảy ra vào rạng sáng ngày 21/5 đau đớn cho biết, sau nửa tháng cứu chữa, con gái út của chị là bé Nguyễn Ngọc An N. (9 tháng tuổi) đã không qua khỏi.

Bé N. bị bỏng đến 88% diện tích cơ thể, độ sâu III, IV. Toàn bộ mặt, thân, tứ chi, bộ phận sinh dục bị bỏng rất nặng và bị bỏng hô hấp, phải dùng máy thở trong tình trạng sốc nhược nặng.

 Vụ phòng ngủ bất ngờ bốc cháy lúc rạng sáng, chồng tử vong, vợ và 2 con nguy kịch: Cháu bé 9 tháng tuổi đã tử vong - Ảnh 1.

Bé N. tử vong sau nửa tháng chữa trị.

Đêm 3/6 gia đình đã đưa thi thể bé N. về quê nhà tổ chức an táng theo phong tục địa phương.

10 ngày trước, anh Nguyễn Chính D. (37 tuổi, chồng của chị T.) - người bị bỏng nặng nhất trong vụ hỏa hoạn (bỏng 98%) cũng đã tử vong.

Được biết, con trai lớn của chị T. là bé Nguyễn Chính M. (5 tuổi) bị bỏng 54% diện tích cơ thể, độ sâu III, IV. Nặng nhất ở vùng ngực, bụng, lưng, hai chân, hai tay, sốc nhược nặng. Nay sức khỏe cháu M. đã dần ổn định, không còn đe dọa tính mạng. Cháu bé có thể nói chuyện, ăn cháo, uống sữa.

 Vụ phòng ngủ bất ngờ bốc cháy lúc rạng sáng, chồng tử vong, vợ và 2 con nguy kịch: Cháu bé 9 tháng tuổi đã tử vong - Ảnh 2.

Cháu M. (5 tuổi, con trai lớn anh D.) bị bỏng 54%, sâu độ III, IV, sức khỏe đã dần ổn định.

Chị T. bị bỏng nhẹ nhất trong gia đình nhưng cũng chiếm gần 50% diện tích cơ thể. Chị bị nặng nhất hai tay, hai chân.

Được biết, vợ chồng anh D. có 2 đứa con. Anh D. làm nghề lái xe. Chị T. làm kế toán trong một công ty tư nhân.

Như tin đã đưa, vào khoảng 0 giờ 30, ngày 21/5, người dân đang ngủ thì giật mình khi nghe tiếng kêu cứu thất thanh phát ra từ ngôi nhà của chị T..

Chạy đến xem, họ hàng hoàng phát hiện phòng ngủ của gia đình chị T.  bốc cháy dữ dội.

Người dân nhanh chóng tri hô nhau cùng dập lửa rồi đưa 4 người trong gia đình chị đi cấp cứu trong tình trạng bỏng rất nặng.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do sự cố chập điện dẫn đến cháy nổ điều hòa.

NHÃ HOÀNG

Tin mới