Vụ chồng giết vợ rồi quấn chăn đốt xác ngay trong nhà ở Thái Bình: "Ông bà vừa ra khỏi nhà, nó liền khóa cửa và làm điều ác"

(Tổ Quốc) - Theo người thân nạn nhân cho biết, mọi người không hiểu rõ tính cách của Cường vì đối tượng này không sinh sống ở đây. Thời điểm xảy ra vụ việc, ông bà nội của chị P. vừa ra khỏi nhà thì đối tượng đã khoá cổng, khoá cửa sát hại vợ dã man rồi đốt xác.

Sự việc chồng sát hại vợ rồi quấn chăn màn đốt xác ngay trong nhà ở Thái Bình khiến dư luận vô cùng bàng hoàng, phẫn nộ. Bước đầu cơ quan chức năng xác định, đối tượng gây án là Bùi Văn Cường (sinh năm 1996, trú tại thôn Nguyên Xá, xã Quỳnh Hội, huyện Quỳnh Phụ). Nạn nhân được xác định là chị Đặng Hoài P. (18 tuổi, xã Hoà Bình, huyện Vũ Thư, Thái Bình, vợ đối tượng Cường).

Vụ chồng giết vợ rồi quấn chăn đốt xác ngay trong nhà ở Thái Bình: Ông bà vừa ra khỏi nhà, nó liền khóa cửa và làm điều ác - Ảnh 1.

Con ngõ dẫn vào nơi xảy ra vụ việc.

Tìm về nơi xảy ra vụ việc tại xóm 5 Tây Hồ, xã Hòa Bình, (huyện Vũ Thư, Thái Bình), người thân nạn nhân vẫn đang ngồi thẫn thờ ngoài cửa. Mọi người chưa thể tin rằng vụ việc đau lòng vừa xảy ra đã cướp đi người con, người cháu hiếu thảo.

Theo người thân nạn nhân cho biết, trước khi xảy ra vụ việc, 2 vợ chồng P. vẫn bình thường không có mâu thuẫn gì. Trong căn nhà nhỏ, mùi khét bốc lên cùng khói đen và nhiều vết máu vẫn bám vào tường khiến bất cứ ai cũng phải đau xót. 

Bà Phạm Thị Nõn (75 tuổi, chị gái của bà nội P.) vẫn chưa hết bàng hoàng và đau xót khi vừa mất đi người cháu. Theo bà Nõn cho biết, bố P. đã mất từ lâu. Sau khi bố qua đời, mẹ P. đi lập gia đình mới. P. đang học cấp 3 thì lấy chồng và cùng chồng vào Miền Nam sinh sống. Do sức khoẻ yếu không thể làm việc được nên P. đã về nhà ông bà nội tại đây để sinh sống.

Vụ chồng giết vợ rồi quấn chăn đốt xác ngay trong nhà ở Thái Bình: Ông bà vừa ra khỏi nhà, nó liền khóa cửa và làm điều ác - Ảnh 2.

Bà Nõn đau xót khi bất ngờ mất đi người cháu.

"P. nó bảo bên nhà chồng suốt ngày ở nhà chán quá nên 1 tháng nay nó xin về bên này ở. Đến hôm qua (13/11), chồng nó đến đây chơi. Đến chiều, ông nội P. ra trường học để trông trường, bà nội cũng ra dọn dẹp vệ sinh ngoài đó chỉ có 2 vợ chồng nó ở nhà. Bà nội vừa ra khỏi nhà thì thằng Cường nó khoá cửa làm điều ác. Lúc cái N. (cô ruột của nạn nhân) phát hiện ra chuyện thì mới chạy ra gọi ông bà P. về nhà", bà Nõn nghẹn lại.

Theo bà Nõn, mọi người tại đây cũng không biết tính cách của Cường vì đối tượng này thường xuyên đi làm xa và rất ít khi về đây chơi. Tuy nhiên, khi về đây, Cường cũng ít khi chào hỏi, giao lưu với mọi người. Sau khi gây án xong Cường cũng không bỏ chạy mà ngồi tại nhà đợi công an đến bắt giữ.

Vụ chồng giết vợ rồi quấn chăn đốt xác ngay trong nhà ở Thái Bình: Ông bà vừa ra khỏi nhà, nó liền khóa cửa và làm điều ác - Ảnh 3.

Mùi khét và khói bám chặt trong căn nhà nhỏ.

Vụ chồng giết vợ rồi quấn chăn đốt xác ngay trong nhà ở Thái Bình: Ông bà vừa ra khỏi nhà, nó liền khóa cửa và làm điều ác - Ảnh 4.

Các vật dụng trong nhà đều bị ám khói, mùi khét.

Người thân nạn nhân cho biết, chị P. và Cường mới cưới nhau hồi tháng 6/2019. Khi cưới nhau xong, 2 người cũng bình thường không có mâu thuẫn cãi vã gì nhiều.

Mất cháu một cách quá bất ngờ và đau xót, bà nội của P. như người mất hồn, ngồi thất thần trong nhà. Thấy có người đến chia buồn, bà nội P. cố bước ra ngoài nhưng không nói được gì.

Theo người thân nạn nhân cho biết, sau khi cơ quan chức năng tiến hành xong các thủ tục khám nghiệm thì nạn nhân được hoả táng và đưa về nhà chồng ở huyện Quỳnh Phụ để an táng. "Gia đình bên đó bảo chúng nó cưới hỏi đàng hoàng, thằng kia nó gây ra tội thì nó phải chịu tội còn gia đình xin đưa cháu nó về đó để họ an táng cho cháu", bà Nõn đau đớn chia sẻ.

Sau khi xảy ra vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vũ Thư đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Bùi Văn Cường về hành vi giết người.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Long Quyền

Tin mới