• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Vụ sát hại 3 người thân: Hàng xóm từng thấy nghịch tử xin tiền không được "bắt cha quỳ xuống và bò xin tha"

Tin tổng hợp 12/03/2019 23:42

(Tổ Quốc) - Người hàng xóm cho biết, nghịch tử từng xin tiền không được nên bắt cha ruột quỳ xuống xin tha khi bị hắn cầm dao dọa giết.

Ngày 12/3, Nguyễn Hoàng Nam (26 tuổi, nghi phạm sát hại cha mẹ và bà nội tại huyện Hóc Môn) vẫn còn trong trạng thái lúc tỉnh lúc mê. Đối tượng được Phòng cảnh sát Hình sự Công an TP HCM lấy lời khai tuy nhiên, do chưa thật sự tỉnh táo nên đối tượng khai báo không rõ ràng về động cơ gây án.

Nạn nhân trong vụ thảm án này gồm: bố ruột nghi phạm Nam - ông Nguyễn Văn Đức (52 tuổi), mẹ ruột là bà Trịnh Thị Bé Hai (50 tuổi), cụ Nguyễn Thị Liên (83 tuổi, bà nội nghi phạm) và bà Bùi Thị Nết (58 tuổi, chủ tiệm bán chả lụa, lạp xưởng ở ấp 1, xã Long Cang, huyện Cần Đước, Long An).

Vụ sát hại 3 người thân: Hàng xóm từng thấy nghịch tử xin tiền không được bắt cha quỳ xuống và bò xin tha - Ảnh 1.

Nghi phạm lúc mới bị bắt, CA phải canh giữ để hắn không tự tử

Bà Hoa (53 tuổi) một người hàng xóm với ông Đức đã nhiều năm nay chia sẻ trên trang Zing về nghi phạm Nguyễn Hoàng Nam mới ra tù gần 1 năm nay. Dịp Tết 2019, Nam qua bên xã Tân Hiệp (huyện Hóc Môn) bán quần áo cùng với mẹ nhưng vẫn mải chơi, không chịu khó làm ăn. Thỉnh thoảng, Nam về nhà xin tiền cha và bà nội. Mỗi lần không có tiền, Nam chửi bới và hăm dọa đánh đập cha ruột.

"Có lần không xin tiền được, Nam bắt cha phải quỳ xuống và bò xin tha, nếu không sẽ chém chết. Chiều nay hay tin thằng Nam sát hại cha mẹ và bà nội, mọi người trong ấp ai cũng căm phẫn hành động vô nhân đạo đó", bà Hoa nói trên trang này.

Vụ sát hại 3 người thân: Hàng xóm từng thấy nghịch tử xin tiền không được bắt cha quỳ xuống và bò xin tha - Ảnh 2.

Hung khí Nam dùng sát hại 4 người. Ảnh: Công an cung cấp.

Người phụ nữ cũng cho biết giữa năm 2018 ra tù thì làm đám cưới và hôm đám cưới Nam, mọi người trong xóm có đến chung vui chúc mừng với hy vọng có gia đình rồi thì thanh niên này sẽ không ăn chơi và lo làm ăn nhưng cưới được vài tháng thì hai chợ chồng Nam xảy ra mâu thuẫn do anh ta ham nhậu nhẹt. Khuyên nhủ chồng không được còn bị đánh, chị vợ bỏ đi. Nam sống cùng mẹ, phụ bán quần áo và đồ nướng.

Sau khi chia tay vợ, mới đây Nam có qua lại với một cô gái ở huyện Cần Đước (tỉnh Long An).

Đối tượng thường xuyên tụ tập bạn bè sử dụng ma túy đá cùng nhau rồi gây ra vụ thảm án. "Hai tuần trước Nam phê thuốc đã quậy phá mọi người, xông ra đường chặn xe", một trinh sát kể trên Vnexpress.

Trưa 11/3, sau khi chơi hàng đá Nam bị ảo giác. Hắn nghĩ gia đình hai bên ngăn cấm mình yêu cô gái ở Long An nên rất tức giận, quyết định "giết hết".

Nam cầm hung khí chạy xe máy xuống nhà cô này. Gặp bà Nết (bà ngoại của cô gái), hắn đâm chém nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong. Nam về nhà ở xã Tân Hiệp sát hại mẹ ruột và lấy một số tiền. Tiếp đó, hắn đến chém gục bà nội và cha ruột.

Khi Nam cầm dao chạy đi tìm chị ruột mình để tiếp tục sát hại thì bị cảnh sát bắt.

Nam là con thứ hai của ông Đức và bà Hai. Từ nhỏ Nam đã ăn chơi lêu lỏng, tụ tập bạn bè quậy phá. Do liên quan đến vụ cướp tiệm vàng, Nam từng lĩnh án 11 năm.

Giữa năm 2018 Nam mãn hạn tù về thì cha mẹ ly dị. Bà Hai bán đồ nướng ở nhà tại ấp 1, xã Tân Hiệp, còn ông Đức bị bệnh về sống với mẹ ruột ở xã Xuân Thới Thượng (cùng huyện Hóc Môn). Tuy nhiên, 2 ông bà vẫn cùng nhau tổ chức đám cưới cho Nam, mong muốn con trai tu chí làm ăn.

(Tổng hợp)

Nguyễn Song

NỔI BẬT TRANG CHỦ