• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Vụ thi thể 3 mẹ con trên sông Thương: Thư tuyệt mệnh nói về cuộc sống bí bách

Thời sự 06/07/2020 15:05

(Tổ Quốc) - Người thân trong gia đình chị N. cho biết, sau khi phát hiện chị cùng 2 con tử vong, cơ quan chức năng đã tìm thấy lá thư tuyệt mệnh nói về cuộc sống bí bách.

Liên quan đến vụ việc phát hiện thi thể 3 mẹ con buộc chặt nhau trên sông Thương đoạn chảy qua địa bàn xã Đồng Sơn (TP.Bắc Giang), trao đổi với PV, ông Ngyễn Văn Minh – Chủ tịch thị trấn Vôi (Lạng Giang, Bắc Giang) cho biết, thi thể các nạn nhân đã được đưa về gia đình từ đêm qua (5/7).

Theo ông Minh, vào sáng 4/7, chị H.T.N. (SN 1982, ở thôn Phi Mô, thị trấn Vôi) dùng xe máy chở theo 2 con là cháu T.Đ.Q. (4 tuổi) và .K.N. (8 tháng tuổi) đi khỏi nhà và báo lại cho gia đình nhà chồng là về quê ngoại.

Đến chiều cùng ngày, người dân ở khu vực bờ sông Thương, xã Đồng Sơn (TP.Bắc Giang) phát hiện thi 3 mẹ con chị N. nổi trên mặt nước nên đã báo cho chính quyền địa phương. Sau đó, 3 thi thể được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang.

Theo ông Minh, chị N. từng có một đời chồng, sau đó gặp và nên duyên với anh H. (anh H. cũng từng có một đời vợ, trú tại thôn Phi Mô, thị trấn Vôi).

Vụ thi thể 3 mẹ con trên sông Thương: Thư tuyệt mệnh nói về cuộc sống bí bách - Ảnh 1.

Khu vực sông Thương, nơi phát hiện thi thể 3 mẹ con chị N.

Ở địa phương, anh H. làm thợ cơ khí còn chị N. sau khi sinh con thứ 2 thì đi làm công nhân may.

Ông Minh cho biết, nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn tình cảm. Trước khi xảy ra chuyện, chị N. có nhắn tin về xin lỗi gia đình.

UBND huyện Lạng Giang, UBND thị trấn Vôi cùng các ban nghành đã đến thăm hỏi, chia buồn, hỗ trợ gia đình nạn nhân.

Theo ghi nhận của PV, đến trưa 6/7, cơ quan chức năng đã hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và đã bàn giao thi thể cho gia đình mai táng.

Không khí tang thương bao trùm thôn Phi Mô, xã Phi Mô, huyện Lạng Giang, Bắc Giang. Người dân trong xã tiếc thương cho 3 mẹ con vắn số, đến chia buồn với gia đình nạn nhân.

Ông Trần Văn Hiền (chú của hai cháu nhỏ) buồn rầu kể, vào sáng 4/7, chị N. chở hai con nhỏ SN 2016 và SN 2019 trên xe máy rời khỏi nhà. Trước khi đi, chị N. không thông báo cho gia đình biết việc mình đi đâu.

Đến tối cùng ngày, không thấy chị N. và hai con nhỏ trở về nhà, gia đình đi tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy.

Đến chiều 5/7, người dân ở ven sông Thương thuộc xã Đồng Sơn, TP.Bắc Giang phát hiện thi thể 3 mẹ con trên đoạn sông chảy qua địa phận xã này.

Theo ông Hiền, chị N. mới sinh nên có dấu hiệu của việc trầm cảm sau sinh. N. ít nói, ít chia sẻ về cuộc sống, cũng không hay đi ra ngoài, sống nội tâm nên mọi diễn biến tâm lý gia đình khó nắm bắt.

Sau khi phát hiện thi thể 3 mẹ con, cơ quan chức năng cho gia đình biết, quá trình khám nghiệm đã phát hiện trong cốp xe máy của chị N. có bức thư tuyệt mệnh nói về cuộc sống bí bách và những bất ổn trong diễn biến tâm lý của người phụ nữ sau sinh.

Ông Hiền nói rằng, thông tin về việc thi thể buộc vào nhau là hiểu lầm. Vì khi đi do có cháu nhỏ nên chị H. mang theo địu để chở theo con 8 tháng tuổi đi cùng. Đến khi phát hiện sự việc thì cháu nhỏ vẫn được quấn trong địu nên nhiều người hiểu lầm là việc buộc vào nhau.

Hoàng Hải

NỔI BẬT TRANG CHỦ