"Vừa bị tai nạn đột quỵ, vừa gặp dịch bệnh, tôi mất khá nhiều show"

Tùng Ninh | 06-08-2020 - 07:25 AM

(Tổ Quốc) - "Cô ấy kể tôi đụng xe, tự ngã xuống đường. Bác sĩ chuẩn đoán tôi bị đột quỵ, phải mất 6 tháng để hồi phục" – Nghệ sĩ Linh Tý tâm sự.

Cặp đôi nghệ sĩ Linh Tâm – Cẩm Thu từng được xem là biểu tượng hạnh phúc của giới cải lương một thời. Họ kết hôn và có một con trai tên Linh Tý, con gái tên Thu Tâm.

Trong đó, cậu con trai Linh Tý nổi tiếng từ khá sớm, được dân trong nghề ưu ái gọi là thần đồng sân khấu khi mới 4 tuổi đã đi hát cải lương. Sau này, anh chuyển hẳn sang phim ảnh. Còn cô con gái Thu Tâm lại theo nghiệp diễn viên múa.

Tại chương trình Chuyện của sao tuần này, nghệ sĩ Linh Tý đã trải lòng về những thăng trầm trong nghề của mình.

Vừa bị tai nạn đột quỵ, vừa gặp dịch bệnh, tôi mất khá nhiều show - Ảnh 1.

Gia đình nghệ sĩ Linh Tý

Tôi từng rất khó chịu, bức xúc khi bị so sánh với cha

Sinh ra trong một gia đình với cha mẹ là ngôi sao sân khấu cải lương, ai cũng tưởng rằng con đường đến nghề diễn của tôi chỉ toàn hoa hồng, nhưng biến cố cuộc sống và sự nổi loạn của tuổi trẻ đưa tôi vào những ngã rẽ khắc nghiệt.

Tuy nhiên, dòng máu nghệ sĩ trong tôi không hề mất đi. Gần đây, tôi đã trở lại với con đường sân khấu ca nhạc khi tham gia chương trình Sao nối ngôi.

Tôi xuất thân là dân cải lương rồi qua nhạc nhẹ, nhạc quê hương. Hồi trước đi hát, tôi lấy nghệ danh là Kim Minh Huy. Nghệ danh này được thầy Cao Minh Thu đặt cho tôi. Thầy cũng chính là quản lí của tôi. Tôi đi diễn khắp các tỉnh miền Tây với nghệ danh này trong 5 năm theo hợp đồng quản lý với bầu show.

Vì bản tính thích tự do nên sau khi kết thúc hợp đồng, tôi xin lấy lại tên Linh Tý để tiếp tục làm nghề. Thầy nói tôi đã lớn, tên Linh Tý không còn phù hợp. Tuy nhiên, tôi vẫn thích cái tên cũ vì nhờ nó khán giả mới biết đến tôi. Tôi nói với thầy rằng, cái tên không tạo ra con người mà ngược lại.

Hồi xưa, tôi từng rất khó chịu, bức xúc khi bị so sánh với cha. Lúc tôi 16, 17 tuổi, tuổi, đi đâu cũng bị kêu là "con của Linh Tâm" mà không được gọi tên của chính mình.

Vừa bị tai nạn đột quỵ, vừa gặp dịch bệnh, tôi mất khá nhiều show - Ảnh 3.

Tôi rất buồn khi muốn chứng tỏ bản thân mà không được, cảm giác luôn núp bóng cha mình. Nhưng sau này, tôi nhận ra việc bị so sánh với cha là điều bình thường. Nó chứng tỏ khán giả còn nhớ gia đình tôi làm nghệ thuật.

Giờ đây, tôi lại cảm thấy hãnh diện với khi được gọi là con của cha tôi. Dù tôi có hoạt động đến cuối đời, tôi vẫn là con của Linh Tâm.

Tôi dám chỉ thẳng mặt vợ tại đám tang và nói sẽ cưới cô ấy

Trước đây, tôi chọn cuộc sống độc thân vì sợ tự do bị xâm chiếm. Nhưng tôi vẫn luôn mong tìm được ai đó chấp nhận khuyết điểm, thay đổi và ngăn mình lại mỗi khi sắp phạm sai lầm. Cuối cùng, tôi đã gặp được vợ mình là Bích Trâm.

Vợ tôi hiện tại là một cô gái lạ đời, khiến tôi càng tìm hiểu lại càng bị thu hút.

Tôi còn nhớ, năm 2011, tôi hứa với ba mẹ sẽ lấy vợ để không còn ham làm, ham chơi nữa.

Vừa bị tai nạn đột quỵ, vừa gặp dịch bệnh, tôi mất khá nhiều show - Ảnh 4.

Đúng một tháng sau, tôi gặp Bích Trâm tại đám tang của má Kim Ngọc. Trước đó tôi chưa hề biết Trâm và cô ấy chỉ biết đến tôi qua thông tin trên báo.

Trong lần gặp đầu tiên đó, tôi dám chỉ thẳng mặt vợ tại đám tang và nói tôi sẽ cưới cô ấy. Từ lúc quyết định cưới cho đến khi về chung một nhà cũng một năm. Sau khi kết hôn, con gái tôi ra đời. Tôi dẹp hết mọi thứ ăn chơi để chú tâm vào gia đình và công việc.

Vừa bị tai nạn đột quỵ, vừa gặp dịch bệnh, tôi mất khá nhiều show

Tuy nhiên, trong cuộc sống hôn nhân đầy mới mẻ, tôi và Bích Trâm cũng có không ít cãi vã vì bất đồng quan điểm.

Tôi thích sự tự do trong khi có gia đình lại bị ràng buộc, trách nhiệ. Bản thân tôi hay cảm thấy bức bối, nhưng sau này, khi đã trải qua nhiều sóng gió, chúng tôi đã biết dung hòa để hòa hợp cùng nhau.

Vừa qua, tôi có gặp tai nạn giao thông. Tôi chỉ nhớ, hôm đó đang chở vợ ngoài đường thì bỗng thấy đất trời tối sầm và ngất đi. Lúc tỉnh dậy, tôi thấy vợ đang ở bệnh viện băng bó.

Vừa bị tai nạn đột quỵ, vừa gặp dịch bệnh, tôi mất khá nhiều show - Ảnh 5.

Cô ấy kể tôi đụng xe, tự ngã xuống đường. Bác sĩ chuẩn đoán tôi bị đột quỵ, phải mất 6 tháng để hồi phục. Nhưng chỉ hơn một tháng sau, cơ thể tôi đã bình thường.

Dù vụ tai nạn không gây nguy hiểm tới tính mạng, nhưng cũng khiến tôi thay đổi nhiều suy nghĩ về bản thân. 

Trước đây, tôi luôn nghĩ bản thân khỏe mạnh vì có tập thể thao. Tôi có thể thức 3 ngày 3 đêm không ngủ để quay phim. Từ đó, tôi lao vào làm việc, kiếm tiền.

Nhưng rồi tôi nhận ra, dù kiếm được nhiều tiền tới đâu mà đổ bệnh thì cũng hết sạch, nên cần quan tâm tới sức khỏe hơn nữa. Hiện tại, gương mặt tôi vẫn còn sưng rất nhiều.

Vừa bị tai nạn đột quỵ, vừa gặp dịch bệnh, tôi mất khá nhiều show, nhiều vai, nhưng tôi vẫn phải vui vẻ, nở nụ cười với đời.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM