Vừa đi vừa ngậm bút chì, bé 14 tháng gặp phải tai nạn kinh hoàng

(Tổ Quốc) - Cậu bé 14 tháng tuổi vừa lẫm chẫm tập đi thì bất ngờ bị ngã. Hậu quả là chiếc bút chì bé đang ngậm chọc thẳng vào khoang miệng. Một tai nạn ngoài sức tưởng tượng!

Thomas, 14 tháng tuổi, đến từ Úc đã gặp phải một tai nạn hy hữu khi vừa đi vừa ngậm chiếc bút chì ở miệng. Cậu bé không may bị ngã và sức nặng của cú ngã đã khiến chiếc bút chì bị mắc kẹt trong vòm miệng.

Mẹ Thomas, Bri Skrypinski, vội chạy ngay đến với con khi nghe tiếng bé thét lên. Vừa tới bên con, Bri đã thấy Thomas đầm đìa máu.

Bri không biết làm cách nào để giúp con trai mình khi chiếc bút chì bị kẹt quá sâu trong vòm miệng bé. Cô lập tức gọi cho nhân viên điều phối khẩn cấp của Dịch vụ Xe cứu thương Queensland.

"Con trai tôi, 14 tháng tuổi, bé bị ngã", Bri nói với nhân viên cứu thương. "Con ngậm một cây bút chì trong miệng và nó đã chọc thẳng vào vòm miệng con. Chúng tôi không thể lấy nó ra, nó bị kẹt lại rồi. Máu chảy khắp nơi. Chúng tôi có thể làm gì? Con tôi đang chảy máu nhiều lắm - chúng tôi không thể cầm máu cho bé".

Vừa đi vừa ngậm bút chì, bé 14 tháng gặp phải tai nạn kinh hoàng - Ảnh 1.

Trong cơn hoảng loạn, Bri bắt đầu hát bài "Twinkle Twinkle Little Star" để vỗ về con trai, trong khi chờ đợi sự giúp đỡ và trên đường di chuyển tới bệnh viện.

"Đó là những gì chúng tôi đã làm cho đến khi nghe thấy tiếng còi xe cứu thương, thứ mà bạn thực sự không muốn nghe, nhưng nó giống như một phép màu vậy", người mẹ tâm sự.

Rất nhanh sau đó, bé Thomas được đưa đến bệnh viện bằng xe cấp cứu và chuyển ngay vào phòng phẫu thuật, nơi người ta phát hiện ra cây bút chì đã làm vỡ hốc mắt và chỉ còn cách dây thần kinh thị giác của bé vài milimet nữa mà thôi.

Sau ca phẫu thuật kéo dài 2 giờ và 5 ngày nằm viện, Thomas đã được về nhà.

Vụ tai nạn xảy ra vào ngày 26/11/2016 khiến bà mẹ Bri rất sốc nhưng may mắn thay các nhân viên y tế đã điều trị nhanh chóng và hiệu quả cho Thomas.

Với Bri, vụ tai nạn khủng khiếp đó chẳng khác một thử thách "ác mộng". Nhưng nó có thể còn tồi tệ hơn thế rất nhiều bởi lúc đó, bác sĩ nhãn khoa từng nói với họ rằng, Thomas đã rất gần với việc bị hỏng mắt. Bé cũng cực kỳ may mắn khi chiếc bút chì đã không chọc tới vùng não bộ.

Bé Thomas hiện phải đeo kính nhưng sức khỏe của con đã hồi phục hoàn toàn.

Trẻ nhỏ hay tò mò, bất cẩn và thường hành động bất ngờ, nên thường bị các tai nạn do vật nhọn đâm phải, như bị bút, dao, kéo, đũa, nĩa… đâm vào mũi, họng, thành ngực. Khi con bị tai nạn tương tự, cha mẹ tuyệt đối không nên mất bình tĩnh rút vội vật nhọn ra, gây mất máu dẫn tới tử vong, mà phải chuyển ngay đến cơ sở y tế gần nhà nhất để được sơ hữu và phẫu thuật kịp thời.

Ngoài ra, có một việc cha mẹ cần sát sao và lưu ý hơn nữa là không bao giờ để trẻ vừa cầm các vật nhọn trên tay vừa chạy chơi, bởi trẻ dễ vấp ngã và khó tránh khỏi trường hợp bị các vật nhọn đâm phải, dẫn đến tai nạn đáng tiếc.

Dưới đây là một số mẹo an toàn để bảo vệ trẻ em khỏi bị thương do các vật sắc nhọn trong nhà gây ra:

- Để dao, nĩa, kéo và các đồ dùng sắc nhọn khác trong ngăn kéo có chốt an toàn.

- Để các đồ vật bằng thủy tinh, chẳng hạn như ly uống nước và bát, trong tủ cao, nơi trẻ nhỏ không thể với tới.

- Cất giữ các thiết bị có lưỡi sắc bén (như máy xay hoặc máy chế biến thực phẩm) xa tầm với hoặc trong tủ có khóa.

- Giữ cho trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi một khoảng cách an toàn khi bạn rửa bát để ngăn chúng lấy đồ dùng sắc nhọn hoặc đồ thủy tinh có thể bị vỡ.

- Sử dụng khóa máy rửa bát.

- Nếu bạn sử dụng dao cạo râu để cạo râu, hãy cất nó trong tủ khóa trong phòng tắm. Cất các lưỡi dao phụ ở một nơi an toàn.

- Để kéo cắt móng tay và các dụng cụ cá nhân hoặc dụng cụ cắt tỉa sắc nhọn khác xa tầm tay trẻ.

Vừa đi vừa ngậm bút chì, bé 14 tháng gặp phải tai nạn kinh hoàng - Ảnh 3.

Huyền Nguyễn

Tin mới