• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Vừa ngồi vào quán phở, tài xế trung niên đã nghe điện thoại rồi ôm chặt miệng, chực khóc

Cư dân mạng 25/10/2018 07:59

Nội dung cuộc điện thoại đã quá quen thuộc nhưng vẫn làm cho người đàn ông khó kìm nổi cảm xúc.

Đàn ông luôn được cho là phải mạnh mẽ và cứng cỏi để gánh vác cuộc sống gia đình. Nhưng đôi khi họ cũng rơi nước mắt, không phải vì yếu đuối mà vì thất vọng với bản thân khi chưa hoàn thành tốt bổn phận trụ cột. 

Gánh nặng cơm, áo, gạo, tiền cũng khiến người đàn ông trong câu chuyện dưới đây có phút xuống tinh thần.

"Là đàn ông thật khổ, nhất là khi lại làm trụ cột, lao động chính trong cả một gia đình...

Cách đây mấy hôm đang ngồi ăn phở sáng thì thấy anh tài xế Grab (khoảng 50 đến 55 tuổi) vào bàn bên cạnh, vừa ngồi xuống anh ta đã lấy điện thoại ra nghe.

Nghe loáng thoáng vài câu thì có thể hiểu đại khái là anh ta đang cố gắng kiếm tiền để chữa bệnh cho vợ và trả nợ cho một ai đó mà vợ chồng họ đã vay.

Nghe điện thoại xong, người tài xế liền ôm mặt để tránh mọi người nhìn thấy anh ta đang khóc. Chắc phải bất lực và buồn lắm mới vậy.

Tôi cũng vội quá nên ra xe đi luôn. Giờ nghĩ mãi, tại sao lúc đấy lại không sang hỏi anh ta một câu: "Anh có cần tôi giúp gì không?". 

Không biết người ta giờ thế nào. Sáng nay đi qua quán phở, ngó vào xem anh ấy có đấy không mà chưa thấy...".

Vừa ngồi vào quán phở, tài xế trung niên đã nghe điện thoại rồi ôm chặt miệng, chực khóc - Ảnh 1.

Người tài xế bật khóc trong quán phở

Hoàn cảnh khó khăn khiến người đàn ông gặp bế tắc. Đỉnh điểm là lúc anh ta không kìm được cảm xúc. 

Câu chuyện mang đến những sự đồng cảm và xót xa trong cộng đồng mạng. Tài khoản Facebook Chính Trần viết: "Thiên đường là tiếng cười, địa ngục là tiếng khóc, dở khóc dở cười là trần gian". 

Thành viên Thanh Le cũng xúc động: "Tội nghiệp bác quá. Mong bác có sức khỏe tốt, mãi là cánh tay phải đắc lực của vợ con". 

Trong khi đó, một số người lại xúc động khi liên tưởng đến hình ảnh cha mẹ. "Đọc mà thương bố, thương mẹ đang dãi nắng dầm mưa vất vả, nai lưng mưu sinh cho con ăn học". 

Thái Hoàng Tâm

NỔI BẬT TRANG CHỦ