Xã hội này khắc nghiệt với đàn ông hay phụ nữ hơn? Sự thật chưa chắc làm chị em thích thú nhưng vỡ ra nhiều điều

(Tổ Quốc) - Nhiều người luôn tranh cãi xem phụ nữ và đàn ông, ai là người chịu nhiều áp lực hơn? Thực tế, xã hội này khắc nghiệt với mọi người không phân giới tính theo những cách khác nhau.

Xã hội luôn ráo riết sự bình đẳng giới, nhưng có bao giờ bạn đặt tay lên trán suy nghĩ, "dư luận" đè nặng lên đàn ông hay phụ nữ hơn? Giới nào có nhiều áp lực cuộc sống hơn? Nhiều người chẳng cần tính toán, thẳng thừng trả lời luôn: "Là đàn ông chứ. Bởi anh ta còn phải lo cho cả gia đình, chăm sóc vợ con...".

Suy nghĩ đó có nhiều ý hay nhưng không hẳn đúng. Mới đây, một topic có tựa đề: "Xã hội này khắc nghiệt với đàn ông hay phụ nữ hơn?" đã cho chúng ta cái nhìn khác về áp lực của mỗi giới trong đời sống hàng ngày.


CẢ HAI ĐỀU CHỊU NHIỀU KHẮC NGHIỆT, NHƯNG KHÁC KIỂU

Sự khắc nghiệt của xã hội đối với nam giới hầu hết đều là "động lực tích cực". Anh cần phải cao lớn, phải khỏe mạnh, phải giàu có, phải có địa vị xã hội, có năng lực và có sự nghiệp.

Những đòi hỏi này liệu có khắt khe không? - CÓ.

Vậy liệu có dễ đạt được chúng không? - KHÔNG HỀ.

Nhưng một khi đã đạt được thì có hại gì cho bản thân không? - CHÚNG ĐỀU CÓ LỢI CẢ.

Xã hội này khắc nghiệt với đàn ông hay phụ nữ hơn? - Ảnh 2.

(Ảnh minh họa)

Sự khắc nghiệt của xã hội đối với phụ nữ mang tính chất siêu hình hơn. Điều kiện đầu tiên là cô phải vừa giỏi giang vừa ngoan cường, không giỏi giang không ngoan cường thì sẽ bị bắt nạt. Nhưng cô cũng không được quá giỏi hoặc quá mạnh mẽ, nếu không thì "cơ chế trừng phạt" sẽ tự động được kích hoạt: mạnh mẽ quá thì không ai dám lấy. Đối với người phụ nữ, "ế chồng" vẫn là đòn đánh đau nhất.

Quá giàu có và quyền lực, người khác sẽ cho rằng bạn đang dùng mưu mô, thủ đoạn hoặc là bạn đang bán thân để kiếm tiền. Ít người có thể công nhận hoàn toàn tài năng của phụ nữ. Nhưng nếu bạn vừa giỏi việc nước vừa đảm việc nhà thì lại giống như nhân vật Cố Giai trong bộ phim "30 chưa phải là hết", người chồng sẽ cho rằng bạn đang lấn át anh ta và cảm thấy mất mặt.

Sự khắc nghiệt của xã hội đối với người phụ nữ đầy mâu thuẫn, và hầu hết đều bắt đầu từ góc độ "làm việc vì lợi ích của người khác". Nếu như sự mạnh mẽ, xuất sắc của bạn đem lại lợi ích cho người khác, mà đa phần người khác ở đây là đàn ông, thì hoàn toàn tốt, nhưng mà ngược lại thì không được.

Ví dụ như việc mua nhà, có thể mua nhà cho chồng con hoặc cùng nhau trả nợ thì được, nhưng nếu cô mà tự mua nhà làm tài sản riêng (kiểu như mua cho bên ngoại) thì là có chuyện.

Hay như trong chuyện tiền bạc, có thể kiếm tiền phụ gia đình là một điều tốt nhưng nếu mà lấn át hay cướp đi địa vị và tiếng nói của người đàn ông thì coi chừng.

Ví như đức hạnh, phải cư xử dịu dàng lễ phép với chồng, thế nhưng khi có người đàn ông gặp bất trắc thì không được yếu đuối.

Về mặt thể chất, phải cao ráo thon thả để giữ mặt mũi cho chồng, nhưng nếu quá cao, quá khỏe, quá đẹp, thì lại khiến cho đàn ông e ngại, là điều không tốt.

Về mặt học vấn, nữ giới phải có giáo dục để hỗ trợ cho sự nghiệp của nam giới. Nhưng nếu như học vấn quá cao, độc lập, tự chủ để rồi không chịu hạ mình trước đàn ông thì là tệ hại.

Một ví dụ khác nữa là phụ nữ phải giữ thân như ngọc, để lần đầu dành cho chồng, nhưng nếu từ chối quan hệ với người mình yêu trước khi kết hôn thì lại cho rằng không yêu hết mình.

Xã hội này khắc nghiệt với đàn ông hay phụ nữ hơn? - Ảnh 3.

(Ảnh minh họa)

Đây là sự khắc nghiệt mà xã hội đặt ra dành cho nữ giới, hầu như lúc nào cũng khiến họ như nghệ sĩ xiếc đi thăng bằng trên dây.

Bạn phải có ích nhưng không được lấn át người khác, phải kiên cường nhưng không được mạnh mẽ quá, phải xuất sắc nhưng không được hơn người (đàn ông), phải sắc sảo nhưng không được có tính công kích.

Bạn phải vừa mạnh mẽ lại vừa yếu đuối, vừa thông minh lại vừa biết tỏ ra vụng về, vừa dịu dàng lại vừa dứt khoát, vừa ngây thơ nhưng cũng phải vừa lả lơi, vừa độc lập nhưng đồng thời cũng phụ thuộc. Một bên giữ vững tam tòng tứ đức, một bên phải biết nũng nịu chồng, tuy nhiên vẫn phải độc lập không được gây phiền phức.

Tất cả những điều này đều thay đổi dựa trên tâm trạng và nhu cầu hiện tại của người đàn ông. Mọi sự ưu tú mà người phụ nữ có đều quan trọng đối với người khác hơn là đối với chính mình. Một khi không thực hiện tốt và mất cân bằng, xã hội sẽ áp đặt một cơ chế trừng phạt dành cho họ.

Trong hầu hết mọi trường hợp, việc xây dựng sự cân bằng sẽ chỉ khiến người phụ nữ phân tâm. Ốc còn không mang nổi mình ốc, làm sao có thể đạt đến đỉnh cao của một lĩnh vực, cuối cùng cũng chỉ là một người tầm thường. Ngoài việc được khen là một người vợ, người mẹ tốt thì chẳng có vinh quang nào cả.

Chúng ta đều hiểu rằng nếu muốn xuất sắc trong một lĩnh vực, thì sẽ không thể chu toàn tất cả mọi việc, không gì có thể làm hài lòng tất cả mọi người được, có được tất có mất. Vậy tại sao lại đòi hỏi phụ nữ phải chu toàn?

Ngược lại, đàn ông nếu giàu thì cứ giàu, sẽ chẳng ai lo sợ họ làm mất mặt người khác, cũng chẳng ai lo sợ họ quá cao to khỏe mạnh không tương xứng với người yêu. Mà đàn ông có địa vị lại chẳng cần lo sợ rằng vợ họ sẽ cảm thấy nhục nhã.

Đúng vậy, nếu đàn ông không mạnh mẽ không giỏi giang, xã hội sẽ rất ác ý với họ, nhưng nếu phụ nữ không mạnh mẽ, chưa chắc xã hội đã tỏ ra xót thương. Ít ra thì đàn ông cũng có thể yên tâm chiến đấu để trở nên mạnh mẽ hơn, thay vì lo lắng rằng mình quá yếu đuối rồi còn phải lo sợ mình quá mạnh mẽ như phụ nữ.

SỰ KHẮC NGHIỆT CỦA XÃ HỘI DÀNH CHO ĐÀN ÔNG GIỐNG NHƯ MỘT NGƯỜI THẦY NGHIÊM KHẮC VẬY, SẼ KHẮT KHE ĐẤY NHƯNG ĐÓ ĐỀU LÀ VÌ LỢI ÍCH CỦA ANH. TUY KHÔNG HỀ DỄ DÀNG NHƯNG NẾU ANH NGHE LỜI NGƯỜI THẦY NGHIÊM KHẮC NÀY, THÌ VINH QUANG ĐANG CHỜ ĐÓN ANH. ANH SẼ TRỞ NÊN HÙNG MẠNH, ANH KHÔNG CẦN PHẢI SỢ HÃI BẤT CỨ ĐIỀU GÌ NỮA, CẢ THẾ GIỚI SẼ CỔ VŨ ANH.

NHƯNG XÃ HỘI ĐỐI XỬ VỚI PHỤ NỮ GIỐNG NHƯ MỘT ÔNG CHỦ ĐỐI XỬ VỚI NÔ LỆ. MỌI GIÁ TRỊ CỦA CÔ PHẢI HỮU DỤNG ĐỐI VỚI ĐÀN ÔNG. ĐIỀU GÌ CÓ LỢI VỚI NGƯỜI KHÁC MỚI LÀ ĐIỀU TỐT. ĐÀN ÔNG KHÔNG CẦN QUAN TÂM CÔ GÁI ĐÓ CÓ MẠNH MẼ HAY KHÔNG, GIỎI GIANG HAY KHÔNG? HỌ CHỈ QUAN TÂM LIỆU CÔ CÓ GÌ ĐÁNG LỢI DỤNG, ĐÁNG BÓC LỘT HAY KHÔNG MÀ THÔI.


Bài đăng này nhanh chóng nhận về hàng nghìn ý kiến của người đọc. Tuy nhiên, quan điểm của mọi người về topic trên lại không có sự đồng nhất, mà chia thành nhiều phe.

Phía những người đồng tình thì cho rằng:

Giấu tên: Xã hội này rất khắc nghiệt với phụ nữ. Tin hay không thì tuỳ. Nhưng để được đánh giá cao trong công việc, tăng lương, thăng chức, phụ nữ luôn phải cố gắng hơn đàn ông nhiều lần.

Mưa lang thang: Phụ nữ sinh đẻ xong là mất sức khoẻ, mất cơ hội phát triển sự nghiệp và có con nhỏ là một điểm trừ đối với các nhà tuyển dụng. Thêm nữa đứa trẻ đẻ ra là xong đâu, cũng phải một tay người phụ nữ chăm bẵm mà lớn lên, mỗi đứa ngốn của người mẹ tầm 10 năm. Đời người có mấy cái 10 năm để mà phấn đấu nữa, lúc đó đa phần phải phụ thuộc vào đàn ông. Đỏ thì êm ấm, chứ đen là bắt đầu chuỗi ngày nhẫn nhịn, chịu đựng.

Tuyết mùa hạ: Phụ nữ mà họ thoát được cái tư tưởng làm hài lòng xã hội thì họ đa phần cũng không muốn dính vào hôn nhân luôn. Vì dính vào là họ sẽ sa lầy vào cái vòng luẩn quẩn đó.

Ở nhà phụ thuộc thì bị khinh thường, giỏi giang độc lập thì động chạm lòng tự ái của đàn ông, con hư gia đình không êm ấm đa phần tiếng xấu sẽ do họ gánh. Phụ nữ chọn con đường dễ làm mình hạnh phúc hơn thì xã hội lên án họ ích kỷ. Bởi vậy đa phần phụ nữ đã ly hôn là sẽ không có ham muốn kết hôn nữa, còn đàn ông thì đa phần phải có vợ mới để lấp vào chỗ trống.

Xã hội này khắc nghiệt với đàn ông hay phụ nữ hơn? - Ảnh 6.

(Ảnh minh họa)

Kẹo lạc: Phụ nữ sẽ có nguyên một cẩm nang xem tướng xem có gò má có cao khắc chồng không (chẳng ai hỏi đàn ông tướng mạo thế nào thì khắc vợ để đàng gái biết mà né).

- Kinh nguyệt => thứ xui xẻo, không sạch sẽ, ghê tởm, có nơi khi tới ngày còn không cho vào nhà thờ tổ, không được thắp hương ông bà, không đi chùa vì Ô UẾ.

- Phụ nữ sinh đẻ => kiêng đi thăm, xui xẻo, dơ bẩn, làm ăn thất bại.

- Phụ nữ có bầu trước cưới => hư thân mất nết, có nơi còn kêu xúi quẩy cả nhà chồng nên đám cưới phải đi cửa sau nếu không toàn gia làm ăn lụi bại.

- Hài hước hơn có người mê tín bảo: "Vừa xuất hành ra khỏi nhà thấy đàn bà là xui xẻo, đi vòng vô lại"

=> Nói chung từ tự nhiên cơ thể cho đến thiên chức của phụ nữ, xã hội cũng không buông tha, cái gì cũng đổ tội cho được.

Những người không đồng tình thì sao?

Hoa nở không màu: Quan điểm của người viết hơi phiến diện. Vấn đề bạn nhìn mọi việc ra sao, tư duy của bạn có bứt phá được không? Chứ cứ nói bản thân là nô lệ xã hội mà bản thân bạn không cố gắng, không có giá trị thì bạn đã tự loại mình rồi.

Cô gái mùa hạ: Mình công nhận cả nam và nữ ở xã hội hiện đại đang phải gánh chịu những áp lực vô cùng lớn. Chẳng dám so ai hơn ai!

Đàn ông có áp lực của họ. Họ phải gánh vác trách nhiệm là người chồng, người bố. Phụ nữ áp lực con cái, quán xuyến gia đình, cân bằng giữa gia đình và sự nghiệp. Nếu chỉ nghĩ phiến diện khó khăn về giới tính thì chưa có sự thấu hiểu cho nhau.

Bọt biển: Khắc nghiệt với người nghèo, người xấu xí, không có địa vị thì đúng hơn. Tư tưởng người viết chắc sống ở đầu thế kỷ 20 chứ không phải của con người hiện đại. Chị em cứ cố gắng phát triển bản thân hết mình. Mây tầng nào thì gặp mây tầng đó.

Cỏ dại: Tuy biết rằng phụ nữ còn thiệt thòi nhiều trong xã hội nhưng chúng ta cũng đừng suy nghĩ chủ quan về gánh nặng của các anh như vậy. Tạo hóa sinh ra có nam có nữ nhưng công bằng mà nhìn lại, gánh nặng trên vai các anh chàng cũng không nhẹ và không biết bao nhiêu người đã ở đỉnh vinh quanh vẫn stress đến ngã quỵ.

Xã hội này khắc nghiệt với đàn ông hay phụ nữ hơn? - Ảnh 7.

Phụ nữ hay đàn ông mới là người bị xã hội hà khắc hơn? (Ảnh minh họa)

Và đây là ý kiến của những người trung lập:

Hoa dại: Xã hội không khắc nghiệt với phụ nữ hay đàn ông hơn, mà là loài người ngày càng khắc nghiệt với đồng loại hơn. Cách giải quyết không phải là đấu tranh muốn xã hội bớt khắc nghiệt mà phải tự nâng cao giá trị bản thân.

Bóng tối: Đàn ông không có sự nghiệp là bị xem như phế. Phụ nữ không có chồng con là bị nói "gái độc không con". Ai cũng khổ nên đừng so sánh.

Mùa đông không lạnh: Tôi thấy bài này vừa có ý đúng vừa có ý sai. Ý đúng là cả đàn ông, đàn bà đều có áp lực. Bởi 1 người tồn tại trên đời, họ sẽ bị ràng buộc bởi nhiều mối quan hệ. Mỗi quan hệ lại có những đòi hỏi, những kỳ vọng khác nhau. Còn ý sai là so sánh áp lực giữa 2 giới. Đàn ông và phụ nữ hoàn toàn khác nhau, ai cũng có những khổ tâm riêng mình, làm sao mà so sánh.

Hướng Dương HT

Tin mới