Xót xa bữa cơm của những đứa trẻ vùng cao Đắk Lắk: Chỉ có cơm nguội trộn với ve sầu

(Tổ Quốc) - Không thịt cá, cũng chẳng rau canh, bát cơm của những đứa trẻ vùng cao Đắk Lắk chỉ có những xác ve sầu mà các em bắt được quanh nhà. Hình ảnh bữa cơm thiếu thốn của các em đã khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Hôm qua ngày 4/6, những hình ảnh về bữa ăn chỉ có cơm nguội và... xác ve sầu của những đứa trẻ nghèo vùng cao đã được đăng tải lên mạng xã hội khiến nhiều người không khỏi xót xa, thương cảm. Được biết, những hình ảnh này được chụp lại tại làng Mông, thôn 12, xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắk, Đắk Lắk.

Theo người đăng tải hình ảnh chia sẻ, anh vô tình gặp những em nhỏ này trong chuyến khảo sát của mình để chuẩn bị cho chương trình từ thiện vào Trung thu sắp tới. Hôm ấy là ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, thế nhưng thay vì được chúc mừng, được tặng những món quà đẹp đẽ như bao trẻ em khác thì các em còn thậm chí không biết ngày hôm ấy là ngày của mình. Các em không biết cái bánh, cái kẹo nó hình thù thế nào, có vị ra sao, bữa ăn của các em chỉ có duy nhất bát cơm nguội cùng những xác ve sầu được luộc lên (vì không có dầu mỡ) xếp đầy trong bát.

"Bữa cơm của bạn có gì, còn các em chỉ có cơm nguội và ve sầu thôi ạ! Trong chuyến khảo sát tại làng Mông, thôn 12 để chuẩn bị cho chương trình Trung thu sắp tới, mình vô tình gặp cảnh 4 cháu nhỏ đang nấu ve sầu mới đi bắt về để ăn sáng (chỉ nấu chứ không phải chiên vì không có dầu ăn). Ngày Tết Thiếu nhi mà các cháu không biết là ngày gì, không biết cái bánh, kẹo nó vuông tròn ra sao..." - người đăng hình ảnh viết.

Xót xa bữa cơm của những đứa trẻ vùng cao Đắk Lắk: Chỉ có cơm nguội trộn với ve sầu - Ảnh 1.

Cậu bé và chén cơm ve sầu

Xót xa bữa cơm của những đứa trẻ vùng cao Đắk Lắk: Chỉ có cơm nguội trộn với ve sầu - Ảnh 2.

Trong những hình ảnh được ghi lại, 4 em nhỏ sinh hoạt trong căn nhà vách nứa đơn sơ, đồ đạc thiếu thốn và cũ kỹ. Các em đều chỉ mặc những bộ quần áo cũ nhàu, ngắn cộc và lấm bẩn, có em còn đi chân đất chứ chẳng hề xỏ dép.

Trong căn nhà cũ nát, bữa cơm của các em chỉ là cơm nguội và xác ve sầu. Ở đâu đó ve sầu là đồ chơi tuổi thơ, cũng có thể để chế biến cầu kỳ ra vài món đặc sản, nhưng với các em ve sầu luộc lên đã trở thành một bữa ăn có thức ăn mặn, không phải ăn vã cơm trắng. 

Các em có gia cảnh rất khó khăn, thiếu thốn.

Được biết, người chụp lại hình ảnh của các em là ông La Văn Giang, Bí thư đoàn xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắk, Đắk Lắk. Trên báo VTC News, ông Giang tâm sự thêm về câu chuyện của của các em: 

"Mình có hỏi bố mẹ các cháu đâu? Các cháu nói tiếng Kinh chưa sõi, chỉ biết là bố mẹ đi trồng mì từ sáng sớm ở trên đồi, cơm nguội nấu từ tối hôm qua để sáng các cháu ăn nhưng không có thức ăn...".

Ông La Văn Giang cho biết, 4 đứa trẻ trong ảnh là thành viên của một gia đình có 6 con. "Bố mẹ các em đi làm nông trên rẫy cả tuần mới về, để tiền mua đồ ăn cho mấy anh em tự xoay sở".

Những hình ảnh về bát cơm trộn ve sầu và câu chuyện xót xa về các em đã khiến cộng đồng mạng dành nhiều chú ý. Ai nấy đều phải xót xa bởi tình cảnh quá đáng thương của các em, ở độ tuổi các em đáng lẽ phải được ăn uống đủ chất và vui chơi, đến trường, thế nhưng vì nghèo khó các em chỉ có thể ăn ve sầu để có được một bữa ấm dạ.

Một số bình luận từ cộng đồng mạng: 

"Thương các con quá, ở thành phố thì trẻ em rõ sướng, ăn uống bao nhiêu đồ ăn ngon".

"Đọc hết mà khóc vì thương các cháu. Mong sau này các cháu học tập tốt để thoát cảnh nghèo".

"Đau thắt ruột. Thương quá. Có ai đứng ra quyên góp giúp đỡ nơi này đi. Mỗi chúng ta sẽ cùng chung tay một chút".

Hiện những hình ảnh trên vẫn đang được chia sẻ rộng rãi trên MXH.

Tùng

Tin mới