• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Xúc động hình ảnh hai bà cháu ngồi xe lăn có mặt từ sáng sớm để đón Chủ tịch Kim Jong-un

Thời sự 26/02/2019 12:09

(Tổ Quốc) - Sáng nay (26/2), đoàn xe tháp tùng Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã xuất phát từ Đồng Đăng (Lạng Sơn) về thủ đô Hà Nội để chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều diễn ra trong hai ngày 27, 28/2.

Xúc động hình ảnh hai bà cháu ngồi xe lăn có mặt từ sáng sớm để đón Chủ tịch Kim Jong-un - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Phượng cùng cháu mình dù ngồi xe lăn vẫn lặn lội từ nhà ra khu vực Nhà hát lớn Hà Nội để đón đoàn lãnh đạo Triều Tiên.

Biết được thông tin này, mặc dù trời đang mưa nhưng rất đông người dân Hà Nội đã có mặt từ sáng sớm ở mọi nẻo đường để đón chào nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Một trong những khoảnh khắc xúc động nhất mà chúng tôi chứng kiến đó là hình ảnh hai bà cháu ngồi xe lăn ở khu vực trước Nhà hát lớn Hà Nội.

Đó là bà Nguyễn Thị Phượng (số 6, Lý Đạo Thành, Hà Nội) cùng đứa cháu của mình. Mặc dù bị tật nguyền thế nhưng bà Phượng vẫn cùng cháu mình có mặt ở khu vực Nhà hát lớn để hòa cùng dòng người đón chào vị Chủ tịch Triều Tiên.

"Tôi biết thông tin Chủ tịch Kim Jong-un đến Việt Nam qua báo chí, truyền hình từ một tuần trước. Từ rất lâu rồi rất ngưỡng mộ một vị lãnh đạo trẻ tuổi và tài năng. Từ sáng sớm nay hai bà cháu đã dậy từ rất sớm để dậy đi đón những vị khách Triều Tiên" – bà Phượng chia sẻ.

Mặc dù nhà ở tận bên kia cầu Vĩnh Tuy, thế nhưng hai vợ chồng anh Nguyễn Văn Có vẫn chạy xe máy sang phố Tràng Tiền từ rất sớm với mong muốn một lần được trong thấy Chủ tịch Kim Jong-un ngoài đời.

Xúc động hình ảnh hai bà cháu ngồi xe lăn có mặt từ sáng sớm để đón Chủ tịch Kim Jong-un - Ảnh 2.

Vợ chồng anh Nguyễn Văn Có từ cầu Vĩnh Tuy sang phố Tràng Tiền để đón chào Chủ tịch Kim Jong-un

Anh Có cho biết, những ngày còn nhỏ mình có biết đến mối quan hệ thân thiết của lãnh đạo hai nước Việt Nam – Triều Tiên thời kỳ trước.

Được biết, đây là lần đầu tiên vị Chủ tịch Kim Jong-un đến Việt Nam nên hai vợ chồng anh rất tò mò và mong muốn được chứng kiến khoảnh khắc này. Vì vậy, từ tối qua, hai vợ chồng đã đi ngủ từ rất sớm để sáng nay có thể qua khu vực phố Tràng Tiền để đón Chủ tịch Triều Tiên.

Bà Nguyễn Thị Thơm đang làm tạp vụ cho một Trung tâm tiếng Pháp trên phố Tràng Tiền cũng không bỏ lỡ cơ hội để được nhìn thấy đoàn xe chở Chủ tịch Kim Jong-un.

Đến chỗ làm từ rất sớm và tranh thủ hoàn thành một số công việc đầu giờ, bà Thơm cùng một số người bạn đã đứng chờ từ 7 giờ sáng để đón chào nhà lãnh đạo nước bạn.

Bà Thơm cho biết: "Tôi và một số người bạn của mình mong muốn một lần trong đời được sang tham quan đất nước Triều Tiên. Thực sự, chúng tôi rất ngưỡng mộ ông Kim Jong-un. Vị lãnh đạo này tuy tuổi còn rất trẻ nhưng đã làm được nhiều việc cho đất nước".

Đến hơn 11 giờ, đoàn xe chở ông Kim Jong-un đã về đến khách sạn nơi vị lãnh đạo Triều Tiên này nghỉ ngơi trong những ngày diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều.

Đây là một sự kiện lớn được đông đảo người dân trong nước và quốc tế mong chờ. Đồng thời, Hội nghị này cũng là dịp để quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra bạn bè quốc tế.

Thế Công

NỔI BẬT TRANG CHỦ