Chia sẻ
(Tổ Quốc) - Tú vẫn gọi Nhi là “bé Nhi” cho dù là sau hậu trường hay trước ống kính. Nhi vẫn cười khúc khích và ngả hẳn vào người Tú để dựa mỗi khi vui quá đà. Chúc cho tất cả những ai đọc bài viết này sẽ luôn có cơ hội yêu và được yêu, một cách nhiệt thành và trọn vẹn trong những năm hai mươi, như cách mà Diệu Nhi và Anh Tú đã làm.

"Cái gì xấu, cái gì không vui, cái gì vất vả hay kể cả những lúc Nhi lủi thủi một mình sau cánh gà, mình đều thấy hết và bị ấn tượng mạnh. Trước cả khi quen Nhi, Tú đã có trong đầu suy nghĩ muốn che chở cho cô gái này."

Điều đặc biệt nhất chúng ta có thể làm với người mình yêu thương chính là cho phép họ nhìn thấy mình trong những hoàn cảnh thảm thương, tệ hại nhất, khi chúng ta chẳng còn đủ sức để dựng nên bất kì vỏ bọc hoàn hảo nào như cái cách mà mỗi người vẫn đang cố gắng thể hiện ra với thế giới. Tình yêu của Anh Tú và Diệu Nhi cũng giống thế, họ không yêu nhau vì những hào nhoáng, đẹp đẽ mà lỡ phải lòng chỉ vì nhìn thấy những phút giây yếu đuối, bé nhỏ của đối phương.

Yêu nhau 7 năm, nhưng từ 8 năm trước, Anh Tú đã tuyên bố với Diệu Nhi: “Sau này tôi sẽ lấy người như chị!” - Ảnh 2.

Diệu Nhi: (Gật gật) Đúng rồi là nó đó, chứ còn cầu hôn nào nữa đâu! (cười lớn)

Anh Tú: Thật ra Tú có cầu hôn rồi, chính là clip đó đó, clip đấy thật mà!

Yêu nhau 7 năm, nhưng từ 8 năm trước, Anh Tú đã tuyên bố với Diệu Nhi: “Sau này tôi sẽ lấy người như chị!” - Ảnh 3.

Anh Tú: Sau đó thật ra nó còn một đoạn nữa nhưng mà…. đúng không nhỉ (quay sang hỏi Diệu Nhi).

Diệu Nhi: Ừa, nhưng mà mình giữ kỷ niệm nhỉ! (cười)

Anh Tú: Mình muốn giữ kỷ niệm tại vì có những đoạn, có những khoảnh khắc mà Tú nghĩ chỉ nên hai người biết thôi. 

Diệu Nhi: Từ trước tới giờ những kỉ niệm đáng nhớ của Tú và Nhi thường sẽ mắc cười nhiều hơn là xúc động bật khóc giống như người ta, đến cả lời cầu hôn cũng thế. Nhi không hiểu sao nữa nhưng chắc đó là cái năng lượng khiến tụi mình đến được với nhau.

Yêu nhau 7 năm, nhưng từ 8 năm trước, Anh Tú đã tuyên bố với Diệu Nhi: “Sau này tôi sẽ lấy người như chị!” - Ảnh 4.

Yêu nhau 7 năm, nhưng từ 8 năm trước, Anh Tú đã tuyên bố với Diệu Nhi: “Sau này tôi sẽ lấy người như chị!” - Ảnh 5.

Diệu Nhi: Là thật đó, Nhi không đùa đâu. Khi thông báo lễ cưới, mọi người có vẻ rất bất ngờ. Nhưng thật ra Nhi và Tú đã chuẩn bị từ rất lâu rồi. Chuẩn bị trước cả khi chụp được hoa của chị Minh Hằng nữa, không phải cầm hoa rồi mình mới chuẩn bị đâu nha! Cơ bản vì Nhi và Tú đều là người rất kỹ tính, mọi kế hoạch đều phải sắp xếp kĩ lưỡng, hoàn thành công việc, trách nhiệm hết rồi mới dám nghĩ đến ngày vui

Yêu nhau 7 năm, nhưng từ 8 năm trước, Anh Tú đã tuyên bố với Diệu Nhi: “Sau này tôi sẽ lấy người như chị!” - Ảnh 6.

Anh Tú: (Cười) Xin lỗi mọi người nha, tại vì mấy năm nay rồi Tú với Nhi không có xuất hiện chung. Hôm nay là lần đầu tiên sau nhiều năm tụi mình mới ngồi nói chuyện thế này trước quý vị khán giả nên thực sự là mắc cỡ và không có quen lắm.  

Diệu Nhi: Nhưng mà anh nhớ câu hỏi không? 

Anh Tú: Câu hỏi là cái gì ta? Câu hỏi là cái gì vậy?

Diệu Nhi: Từ khi nào mà anh xác định là sẽ lấy em ấy, khoảnh khắc nào? 

Diệu Nhi: Thật ra… anh có nên nói không ta? (quay sang hỏi Diệu Nhi)

Diệu Nhi: Nói đi, quý khán giả muốn nghe mà! 

Anh Tú: Thật ra thì điều này Tú đã nói với bé Nhi cách đây chắc phải 8 - 9 năm rồi! 

Diệu Nhi: Ây mình quen có bảy năm mà? 

Anh Tú: Trước khi quen nhau. 

Diệu Nhi: À lúc mà còn là chị em á hả? (cười lớn).

Anh Tú: Hôm đó Tú nhớ là trời mưa hay sao ấy, hai đứa diễn ở sân khấu kịch Thế Giới Trẻ. Sau khi diễn xong thì mọi người mới đi về, Tú và Nhi để xe cùng chỗ, lúc đó Tú mới nhìn Nhi và nói “Sau này tôi sẽ cưới hình mẫu giống chị!” rồi lên xe vọt đi. Không biết Nhi nhớ không nhưng Tú chắc chắn mình đã nói câu đấy. Tú có kể lại với Nhi một lần rồi là Tú đã nói câu đấy trước khi mà Tú tìm hiểu Nhi và biết cô gái này là ai. 

Diệu Nhi: Em nhớ mà, lúc đó anh đi rồi em còn nói “đồ trẻ trâu”. (cười lớn)

Anh Tú: Đồ tồi!!!

Yêu nhau 7 năm, nhưng từ 8 năm trước, Anh Tú đã tuyên bố với Diệu Nhi: “Sau này tôi sẽ lấy người như chị!” - Ảnh 7.

Anh Tú: Mình không đùa đâu! Khi diễn ở cùng một sân khấu kịch, Tú có cơ hội được nhìn thấy những khía cạnh chân thật nhất của cô gái này. Cái gì xấu, cái gì không vui, cái gì vất vả hay kể cả những lúc Nhi lủi thủi một mình sau cánh gà, mình đều thấy hết và bị ấn tượng mạnh. Trước cả khi quen Nhi, Tú đã có trong đầu suy nghĩ “mình muốn che chở cho cô gái này”. Câu nói kia xuất phát từ đó, nói xong là Tú lên xe máy đi luôn.

Diệu Nhi: Ngầu quá ha! (Bĩu môi)

Yêu nhau 7 năm, nhưng từ 8 năm trước, Anh Tú đã tuyên bố với Diệu Nhi: “Sau này tôi sẽ lấy người như chị!” - Ảnh 8.

Yêu nhau 7 năm, nhưng từ 8 năm trước, Anh Tú đã tuyên bố với Diệu Nhi: “Sau này tôi sẽ lấy người như chị!” - Ảnh 9.

Diệu Nhi: Hồi xưa Tú với Nhi học chung trường, diễn chung sân khấu. Lúc đó chưa có đẹp trai như bây giờ đâu nên mình không yêu Tú vì ngoại hình, cái này nói thiệt, mình thích Tú vì nhìn ra được cái sự chân chất, thật thà trong con người này. Hồi 21, 22 nhìn Tú bồng bột lắm, thấy thương á, thương kiểu thấy trẻ người non dạ, thấy trẻ trâu quá nên thương á!

Yêu nhau 7 năm, nhưng từ 8 năm trước, Anh Tú đã tuyên bố với Diệu Nhi: “Sau này tôi sẽ lấy người như chị!” - Ảnh 10.

Yêu nhau 7 năm, nhưng từ 8 năm trước, Anh Tú đã tuyên bố với Diệu Nhi: “Sau này tôi sẽ lấy người như chị!” - Ảnh 11.

Diệu Nhi: Chắc rồi á. Lúc mà mới quen nhau chắc được 2-3 năm gì đó.  

Anh Tú: Mình thì chưa nha! 

Diệu Nhi: (Ngạc nhiên) Vậy á? Hừm chắc lúc đó tại anh chơi game nhiều nên em bực đó! 

Anh Tú: Hả? 

Diệu Nhi: Tú chơi game nhiều quá nên Nhi bực đó! Mình nghĩ không chỉ riêng Tú - Nhi mà bất kì mối quan hệ nào cũng sẽ đến giai đoạn mà những người trong cuộc cảm thấy biết hết về nhau rồi nên đâm ra chán, tuy nhiên nếu vượt qua được cái khoảng thời gian đó, lắng nghe nhau nhiều hơn và học cách thay đổi, cân bằng sự kì vọng thì tình yêu lúc đó trở nên mới tinh, yêu nhau thắm thiết như ngày đầu luôn.

Yêu nhau 7 năm, nhưng từ 8 năm trước, Anh Tú đã tuyên bố với Diệu Nhi: “Sau này tôi sẽ lấy người như chị!” - Ảnh 12.

Anh Tú: Không!

Diệu Nhi: Em có! (cười lớn) Tại tính em yêu là cưới mà.

Anh Tú: Còn Tú lại là kiểu người không tính toán hay suy nghĩ quá xa, mình luôn yêu như thể hôm nay là ngày cuối cùng. Khi yêu Tú không hứa trước điều gì hết vì mình sợ nếu là đàn ông, đã hứa mà không làm được thì sẽ không hay. 

Diệu Nhi: Nhi là người yêu là cưới, một khi đã xác định cưới thì mới quen, còn không thôi mất thời gian lắm, mấy năm trời của tui (cười).

Yêu nhau 7 năm, nhưng từ 8 năm trước, Anh Tú đã tuyên bố với Diệu Nhi: “Sau này tôi sẽ lấy người như chị!” - Ảnh 14.

Yêu nhau 7 năm, nhưng từ 8 năm trước, Anh Tú đã tuyên bố với Diệu Nhi: “Sau này tôi sẽ lấy người như chị!” - Ảnh 15.

Anh Tú: Với mình thì chả khác nhau là mấy, thấy cũng thế!

Diệu Nhi: Khác nhiều! Kiểu như khi yêu lâu lâu mình gặp rồi đi chơi với nhau, những tật xấu nhiều khi nó chỉ thấp thoáng thôi nhưng khi đã ở với nhau rồi sẽ thấy nhiều cái tật xấu, mình sẽ phải chịu đựng những tật xấu đó một thời gian dài và bắt đầu hỏi bản thân  liệu mình có chấp nhận được những thứ này hay không.

Anh Tú: Mình thấy bình thường mà, lúc mới quen Tú đâu có gì hoàn hảo đâu, anh xấu từ đầu đến chân đó.

Diệu Nhi: Thì nhìn vào những cái tốt, em đâu có tập trung vào những cái xấu để làm gì!

Anh Tú: Cái tốt là cái gì? 

Diệu Nhi: (quay đi).

Yêu nhau 7 năm, nhưng từ 8 năm trước, Anh Tú đã tuyên bố với Diệu Nhi: “Sau này tôi sẽ lấy người như chị!” - Ảnh 16.

"Nhi cứ xem phim Hàn Quốc là bắt Anh Tú cắt tóc y chang nam chính!" 

Anh Tú: (Thở dài) Tật xấu của Tú thì nhiều lắm! (Quay sang Nhi) Tật xấu của anh là gì nhờ? Mình lười, ở dơ!

Diệu Nhi: Ê, kiếm cái khác đi (cười)

Anh Tú: Đâu còn cái nào nữa đâu ta, hết rồi?

Diệu Nhi: Đang hình ảnh đẹp mà sao nói chuyện ở dơ vậy? 

Anh Tú: Nhưng mà tại Nhi hay la Tú cái tội này. Ví dụ như có những hôm đi quay đêm về, dù tóc có dơ nhưng mình sẽ không gội ngay mà để đến sáng hôm sau mới vệ sinh một lượt. Hết rồi, chứ làm gì còn tật xấu nào nữa? 

Diệu Nhi: Có, đi tập thể dục khuya, đi đá banh, đánh cầu lông khuya. Chơi thể thao mà rất là phi thể thao luôn!   

Diệu Nhi: Còn tật xấu của Nhi chắc là nói nhiều. 

Anh Tú: (gật gù) Nói nhiều thật!

Yêu nhau 7 năm, nhưng từ 8 năm trước, Anh Tú đã tuyên bố với Diệu Nhi: “Sau này tôi sẽ lấy người như chị!” - Ảnh 19.

Diệu Nhi: Lúc vui thì không phiền (cười lớn)

Anh Tú: Cho Tú nói tật xấu của Nhi được không? Mình đã phải chịu đựng mấy năm nay rồi! 

Diệu Nhi: Ủa tại sao??? 

Anh Tú: Vì tật xấu của mình ít khi mình thấy lắm, người khác sẽ rõ hơn. Bé Nhi có một tật xấu đó là hễ xem phim Hàn Quốc nào là sẽ bắt Tú cắt tóc y chang nam chính! Mọi người biết mà, đâu phải tóc nào cũng để hợp với mặt mình. Bình thường mình đang để tóc thế này nhưng có lần Nhi xem “Itaewon Class" hoặc phim gì mà có anh Won Bin á, cả ngày cứ nói “anh ơi cái mặt anh mà vô tóc này thì trời ơiiiiii”. Thế là mình cũng đi cắt, cắt xong xuôi về nhà Nhi không thèm nhìn mặt anh nửa ngày luôn vì sao đến lượt mình để nó lại xấu thế… 

Yêu nhau 7 năm, nhưng từ 8 năm trước, Anh Tú đã tuyên bố với Diệu Nhi: “Sau này tôi sẽ lấy người như chị!” - Ảnh 20.

Yêu nhau 7 năm, nhưng từ 8 năm trước, Anh Tú đã tuyên bố với Diệu Nhi: “Sau này tôi sẽ lấy người như chị!” - Ảnh 21.

Yêu nhau 7 năm, nhưng từ 8 năm trước, Anh Tú đã tuyên bố với Diệu Nhi: “Sau này tôi sẽ lấy người như chị!” - Ảnh 22.

Yêu nhau 7 năm, nhưng từ 8 năm trước, Anh Tú đã tuyên bố với Diệu Nhi: “Sau này tôi sẽ lấy người như chị!” - Ảnh 23.

Anh Tú: Mình thấy nó sẽ chia làm hai giai đoạn. Khi còn trẻ và chưa trưởng thành trong suy nghĩ, chắc chắn ai cũng phải trải qua những sự tổn thương và đau khổ trong tình yêu, đó là khi hai bên dành cho nhau những lời nói không hay. Nhưng khi bắt đầu yêu nhau đủ lâu, hai người đủ hiểu, tình yêu nó nó không phải là tổn thương mà anh ấy cốt lõi nhất là tình yêu là chữa lành cảm xúc.

Diệu Nhi: Sao nói hay thế nhỉ, nãy giờ em nói câu nào anh cũng cười hết á, còn anh nói câu nào em cũng tâm đắc luôn á? 

Anh Tú: (Cười lớn) Thì cái này là thật mà, tại vì Tú nghĩ ngày xưa tụi mình quen nhau cũng y chang những các bạn khác thôi, cũng có những quan điểm trái ngược, cũng có những lúc thế này thế nọ. Tất nhiên mình chưa bao giờ anh to tiếng với bé Nhi cả nhưng đôi khi những lời không hay của mình, dù nói nhỏ nhẹ nhưng vẫn ít nhiều khiến đối phương bị đau. 

Sau này trưởng thành hơn Tú mới thấy mình ra ngoài kia để mưu sinh, đấu đá trong xã hội là rất mệt rồi, vậy tại sao tìm được người mình yêu, hai đứa không học cách chữa lành cho nhau, làm cho nhau thoải mái hơn?

Yêu nhau 7 năm, nhưng từ 8 năm trước, Anh Tú đã tuyên bố với Diệu Nhi: “Sau này tôi sẽ lấy người như chị!” - Ảnh 24.

Yêu nhau 7 năm, nhưng từ 8 năm trước, Anh Tú đã tuyên bố với Diệu Nhi: “Sau này tôi sẽ lấy người như chị!” - Ảnh 25.

Diệu Nhi: Có nhiều người thích được trải nghiệm nhiều cung bậc cảm xúc trong tình yêu, kể cả những lúc đau khổ. Nhi nghĩ đúng là tổn thương sẽ giúp đôi bên hiểu nhau hơn, nhưng điều đó không có nghĩa là mình muốn được tổn thương nha. Hoàn toàn không muốn. Nhi muốn mình và cả người bạn đời phải thoải mái, vui vẻ và đôi bên sẽ cố gắng hết sức để không khiến nhau tổn thương. 

Anh Tú: Sau mỗi lần tổn thương, một là chúng ta đường ai nấy đi, hai là chúng ta hiểu nhau và đi xa hơn?

Yêu nhau 7 năm, nhưng từ 8 năm trước, Anh Tú đã tuyên bố với Diệu Nhi: “Sau này tôi sẽ lấy người như chị!” - Ảnh 26.

Anh Tú: Cách nóng giận của Tú… lạ lắm.

Diệu Nhi: Tú chưa bao giờ lớn tiếng với Nhi và Nhi cũng chưa bao giờ lớn tiếng với Tú. Những cái mà Tú làm cho mình cảm thấy bực hay khó chịu, đôi khi chỉ đơn giản là một tiếng thở dài thôi chứ không phải là một cái câu nói cụ thể. Nhi với Tú không bao giờ nói những từ nặng nề hay là cãi cọ qua lại. Những lúc đó đang nóng nảy thì mình từ từ. Tú thở dài thì mình cũng thở dài lại (cười). 

Anh Tú: Những lúc giận nhau, Tú thường sẽ nhìn đi chỗ khác rồi nói: “Anh đang cau mày đấy!”. Bé Nhi toàn “thì sao, thì sao?”. Trong khi ai nghe cái câu “anh đang cau mày đấy" là đủ hiểu đối phương đang giận rồi, nhưng Nhi thì không!  

Diệu Nhi: (cười) Xàm!

Yêu nhau 7 năm, nhưng từ 8 năm trước, Anh Tú đã tuyên bố với Diệu Nhi: “Sau này tôi sẽ lấy người như chị!” - Ảnh 27.

Diệu Nhi: Nhi là người rất thích những khoảng thời gian dành cho mình, dành cho bạn bè. Nhi thích đi chơi riêng lắm chứ không phải hai đứa lúc nào cũng dính lấy nhau đâu. Mình hay khuyến khích Tú đi ra ngoài chơi với bạn nhiều hơn tại vì Tú chỉ muốn ở nhà với Nhi thôi, nhưng mà Nhi thì lại muốn đi ra đường chơi với bạn cơ~ (cười) Nhi luôn muốn cả hai người có không gian riêng.

Anh Tú: Không biết sau này Tú sẽ là người như thế nào nhưng từ trước tới giờ, mình luôn là người thích ở nhà, không hứng thú ra đường một chút nào luôn ngay cả khi rảnh rỗi hay được nghĩ. Tú nghĩ một phần xuất phát từ tính chất công việc, bình thường mình đã đi quá nhiều rồi. Một phần nữa do Tú là con một, mình luôn muốn ở gần gia đình và người thân vì đối với mình gia đình vẫn là quan trọng nhất, còn đi chơi thì lúc nào mà chả đi được. 

Diệu Nhi: Đó, yếu tố này là lý do thuyết phục khiến Nhi phải cưới người này đó!

Yêu nhau 7 năm, nhưng từ 8 năm trước, Anh Tú đã tuyên bố với Diệu Nhi: “Sau này tôi sẽ lấy người như chị!” - Ảnh 28.

Anh Tú: Mình không dám chắc chắn 100% nhưng Tú biết rằng trên đời này có rất nhiều người con trai muốn cưới vợ theo hình mẫu của mẹ mình. Ngày xưa Tú cũng vậy.

Bẵng một thời gian mình không còn cái suy nghĩ đó nữa thì mình gặp Nhi. Yêu Nhi rất nhiều năm và sau đó Tú mới phát hiện Nhi giống y chang mẹ mình! Giống cực kì luôn đó mọi người ơi! Nói nhiều nè, rồi sao nữa nhở, hay xem phim Hàn Quốc! Ôi một ngày mẹ của mình phải xem đến mấy bộ. Mẹ và Nhi cũng nhanh nhẹn, tháo vát, giao tiếp tốt! 

Diệu Nhi: Biết diệt gián, diệt côn trùng cho anh nữa!  

Anh Tú: (Cười) Ừ, diệt gián, bố Tú thì không, bố mà gặp gián gặp chuột là sẽ chạy trước và đến đời mình cũng thế, Tú cũng chạy cùng bố. Ở nhà Tú là người rửa chén, nấu cơm còn Nhi là đi bắt gián cho Tú.  

Diệu Nhi: Lúc mà đang yêu nhau, Tú thấy mình bắt gián là sẽ “ủa ủa sao em mạnh mẽ giống mẹ anh quá đi!”, “ồ anh yêu em vì vậy đó”. Đến khi lấy nhau về rồi thì đổi giọng thành “sao em nói nhiều quá, y chang mẹ anh”. 


Yêu nhau 7 năm, nhưng từ 8 năm trước, Anh Tú đã tuyên bố với Diệu Nhi: “Sau này tôi sẽ lấy người như chị!” - Ảnh 30.

Anh Tú: Hai người thật sự giống nhau, rất vui, rất thú vị. Bị hai người la mắng, quở trách hoài nên hôm nào mà tự nhiên thấy mẹ với Nhi nói ít lại, hay không còn ai la Tú là tự nhiên mình… stress ngang. Ngày nào cũng phải ăn mắng một tí.

Yêu nhau 7 năm, nhưng từ 8 năm trước, Anh Tú đã tuyên bố với Diệu Nhi: “Sau này tôi sẽ lấy người như chị!” - Ảnh 31.

Diệu Nhi: "Điểm chung của Anh Tú và bố Nhi là cả hai đều... đẹp trai!" 

Diệu Nhi: Khá là giống đó! Điểm chung lớn nhất của hai người chắc là… đẹp trai. Sau nữa thì đều chịu cực chịu khó.

Anh Tú: Tú thấy cái gì mình cũng làm được hết á. Mấy lúc rảnh rỗi Tú từng suy nghĩ nếu như sau này không còn việc gì để làm thì Tú sẽ chạy xe ôm hoặc đi làm bảo vệ bình thường, cái gì cũng được. Ờ, miễn làm sao mà kiếm được tiền nuôi gia đình một cách lương thiện là được. 

—-

Trong suốt buổi trò chuyện, Diệu Nhi và Anh Tú vẫn hay nhắc lại về những ngày mới gặp nhau khi cả hai còn đi chiếc xe cà tàng, tìm kiếm từng cơ hội nhỏ nhoi nhất để sống với nghề, nhận những đồng cát-xê đầu đời còn chả đủ để đổ xăng đi quay tỉnh. Mọi thứ không phải lúc nào cũng màu hồng, nhưng ngay cả khi trước mặt là những mảng xám mịt mù, Nhi và Tú vẫn đủ tỉnh táo và cả sự yêu thương để cùng nhau đi qua và ở lại đến ngày hôm nay. Người ngoài nhìn vào một mối quan hệ lâu dài thường sẽ nghĩ “cả hai may mắn quá”, nhưng chỉ có những ai đi qua rồi mới biết đôi bên đã phải trải qua những gì. 

Nhưng đáng không, chắc chắn là đáng! Tú vẫn gọi Nhi là “bé Nhi” cho dù là sau hậu trường hay trước ống kính. Nhi vẫn cười khúc khích và ngả hẳn vào người Tú để dựa mỗi khi vui quá đà.  

Khi 20 tuổi, người ta muốn sự tự do. Đến năm 30, người ta lại mong cầu cảm giác được thuộc về ai đó. Chúc cho tất cả những ai đã đọc đến đây sẽ luôn có cơ hội yêu và được yêu, một cách nhiệt thành và trọn vẹn trong những năm hai mươi, như cách mà Diệu Nhi và Anh Tú đã làm. 

Yêu nhau 7 năm, nhưng từ 8 năm trước, Anh Tú đã tuyên bố với Diệu Nhi: “Sau này tôi sẽ lấy người như chị!” - Ảnh 33.

 

Nhật Chung
Thiên Minh
Phạm Bảo Luận
Dang Minh Bao, Linh Linh
Xi Quan Le, Quan Le
KingPro
Tuấn Maxx, Thành Đạt