3 vụ án có thật chuyển thể thành phim kinh dị: Xô đổ kỷ lục phòng vé!

Minh Anh | 26-10-2021 - 23:00 PM

(Tổ Quốc) - Nhân dịp Halloween 2021, các mọt phim hãy 'cày' 3 vụ án ly kỳ được chuyển thể thành phim kinh dị dưới đây.

1. IT: Từ gã hề sát nhân đến bộ phim kinh dị xô đổ kỷ lục phòng vé Bắc Mỹ

John Wayne Gacy sinh ngày 17 tháng 3 năm 1942, có bố mẹ là người Đan Mạch và Ba Lan. Hai chị em Gacy lớn lên cùng ông bố nghiện rượu sẵn sàng đánh họ nhừ tử bằng roi da mỗi khi hai đứa trẻ phạm lỗi. Trước sự tàn bạo của bố, Gacy nhanh chóng trở thành một đứa trẻ lì lợm và không bao giờ rơi nước mắt khi bị đánh.

Gacy cũng không có bạn bè và sự nhận thức về xu hướng tình dục khác lạ của bản thân khiến hắn càng thu mình lại. Tuy nhiên, Gacy có một sở thích đặc biệt là đóng vai chú hề để biểu diễn tại các bệnh viện, sự kiện từ thiện cho trẻ em.

3 vụ án có thật chuyển thể thành phim kinh dị: Xô đổ kỷ lục phòng vé! - Ảnh 1.

Gã hề sát nhân ngoài đời thực (Ảnh: NBC Chicago)

Tuy nhiên, dưới lớp mặt nạ hề là một kẻ biến thái. Năm 1967, Gacy tấn công tình dục cậu bé 15 tuổi Donald Voorhees - con trai đồng nghiệp của hắn và nhiều nạn nhân nhỏ tuổi khác. Sau quá trình điều tra, ngày 7 tháng 12 năm 1968, Gacy mới bị bắt giữ vì tội danh này và phải ngồi tù 10 năm. Tuy nhiên, sau đó hắn được thả chỉ sau 18 tháng quản chế vào ngày 18 tháng 6 năm 1970.

Gacy dụ nạn nhân đến nhà mình bằng nhiều chiêu trò. Sau đó hắn giam cầm, tra tấn và cưỡng hiếp họ một cách tàn bạo trong căn hầm nhà mình. Sau khi chơi đùa chán chê, tay sát nhân biến thái giết rồi chôn xác họ chồng chéo lên nhau ngay dưới nền căn hầm. Khi đã hết chỗ để chôn, hắn ném xác họ xuống sông Des Plaines. Có 26 xác chết được chôn trong hầm, 3 xác chết được chôn rải rác tại những căn nhà mà hắn sở hữu và bốn xác chết bị ném xuống sông.

Sau khi bị bắt, Gacy bị xử tử bằng cách tiêm thuốc độc vào ngày mồng 9 tháng 5 năm 1994, chính thức khép lại một trong những vụ án nghiêm trọng và ghê rợn nhất nước Mỹ.

3 vụ án có thật chuyển thể thành phim kinh dị: Xô đổ kỷ lục phòng vé! - Ảnh 2.

Gã hề sát nhân gây nên một trong những tội ác ghê rợn nhất lịch sử nước Mỹ (Ảnh: BBC)

Lấy ý tưởng từ gã hề sát nhân, nhà văn Stephen King viết cuốn tiểu thuyết IT. Cuốn tiểu thuyết sau này được chuyển thể thành hai phần phim cùng tên rất ăn khách, công chiếu lần lượt vào năm 2017 và 2019.

Hai phần phim kể về gã hề ma quái Pennywise chuyên dụ dỗ, bắt cóc và ăn thịt trẻ con. Hắn trở thành nỗi ám ảnh của một nhóm bạn nhỏ ở thị trấn Derry và quay trở lại săn tìm những đứa trẻ năm xưa ngay cả khi họ đã trở thành người lớn.

3 vụ án có thật chuyển thể thành phim kinh dị: Xô đổ kỷ lục phòng vé! - Ảnh 3.

Chú hề Pennywise xảo quyệt gieo rắc nỗi kinh hoàng lên thị trấn Derry (Ảnh: Moveek)

2. Silence Of The Lambs (Sự im lặng của bầy cừu): Tưởng không thật mà thật không tưởng?

Năm 1960 tại Topo Chico Penitentiary, Mexico, nhà văn Thomas Harris đang đi thu thập tư liệu để viết truyện cho một tạp chí viễn tưởng của Mỹ. Ông tới trại giam để phỏng vấn một người tù tên Simmons, gã bị kết án tử vì tội giết ba người. Trong thời gian ở tù, Simmons hối lộ quản ngục để trốn khỏi đây. Nhưng quản ngục chỉ nhận tiền rồi trở mặt, không những không thả hắn đi mà còn bắn Simmons hai phát khiến hắn suýt thì "thăng thiên".

Simmons sống sót là nhờ người bạn tù - bác sĩ phẫu thuật người Mexico Alfredo Balli Trevino đã cầm máu và chữa trị cho hắn. Tò mò về người bạn tù của Simmons, Thomas Harris đã yêu cầu phỏng vấn bác sĩ Trevino và được chấp thuận.

3 vụ án có thật chuyển thể thành phim kinh dị: Xô đổ kỷ lục phòng vé! - Ảnh 4.

Bác sĩ phẫu thuật người Mexico Alfredo Balli Trevino (Ảnh: The Times)

Trevino ngồi tù vì tội giết bạn trai đồng tính của mình. Lý do bác sĩ ra tay giết người tình vẫn chưa được làm rõ nhưng cảnh sát xếp vụ án này vào loại "giết người vì đam mê" bởi sự tinh vi, phức tạp của quá trình sát hại nạn nhân.

Trevino tiêm thuốc an thần cho bạn trai Rangel, đặt nạn nhân đã bất tỉnh vào trong bồn tắm rồi cắt cổ họng và hút hết máu khỏi cơ thể. Sau đó Trevino còn dùng các phương pháp phẫu thuật tinh vi để phân xác rồi cho xương và thịt vào những chiếc hộp nhỏ.

Sau khi phỏng vấn Trevino, Harris miêu tả Trevino là "một người đàn ông khá lịch thiệp" dù trong cuộc phỏng vấn, Trevino nói về bản chất của sự khổ đau. Trevino được phóng thích vào năm 2000. Một điều may mắn là sau khi được thả tự do, bác sĩ này tiếp tục hành nghề y và giúp đỡ những người nghèo cho đến khi qua đời vào năm 2009.

Cuộc gặp gỡ định mệnh đó là cảm hứng cho Thomas Harris tạo nên nhân vật bác sĩ ăn thịt người Hannibal tàn bạo trong bốn cuốn tiểu thuyết Rồng đỏ - Sự im lặng của bầy cừu - Hannibal và Hannibal báo thù của ông.

3 vụ án có thật chuyển thể thành phim kinh dị: Xô đổ kỷ lục phòng vé! - Ảnh 5.

Nhà văn Thomas Harris, cha đẻ những cuốn tiểu thuyết về bác sĩ ăn thịt người Hannibal Lecter (Ảnh: The Guardian).

Bác sĩ Hannibal trong truyện được miêu tả là một tiến sĩ tâm lý học được kính trọng tại Baltimore, Hoa Kỳ nhưng hắn cũng là một con quái vật khát máu, một kẻ sát nhân hàng loạt lấy việc giết và ăn thịt người làm thú vui. Dù bản chất là một con quái vật nhưng Hannibal lại thể hiện mình là một người hết sức tinh tế, thanh lịch và thông minh đến mức có thể giết người chỉ bằng cách trò chuyện với nạn nhân.

Có nhiều bộ phim chuyển thể từ bốn tác phẩm của Thomas Harris nhưng nổi bật nhất là phiên bản Silence Of The Lambs (1991) do nam diễn viên Anthony Hopkins thủ vai Hannibal Lecter.

3 vụ án có thật chuyển thể thành phim kinh dị: Xô đổ kỷ lục phòng vé! - Ảnh 6.

Nam diễn viên Anthony Hopkins thủ vai bác sĩ Hannibal trong "Silence of the lambs" (1991) (Ảnh: Mental floss).

Bộ phim gây được tiếng vang và giành vô số giải thưởng điện ảnh danh giá, trong đó có đến 5 giải Oscar vào năm 1992. Đến nay, "Sự im lặng của bầy cừu" vẫn là một trải nghiệm điện ảnh "mãn nhãn" mà bất cứ "mọt phim" kinh dị nào cũng nên thử.

3 vụ án có thật chuyển thể thành phim kinh dị: Xô đổ kỷ lục phòng vé! - Ảnh 7.

Bác sĩ Hannibal từ đời thực bước lên màn ảnh nhỏ (Ảnh: Daily Mail)

3. The Conjuring 3: The Devil Made Me Do It (Ma xui quỷ khiến): Lại một hành trình của cặp đôi ngoại cảm nổi tiếng.

Ngày 16 tháng 2 năm 1981, tại thị trấn nhỏ Brookfield, chủ nhà 40 tuổi Alan Bono bị đâm đến chết bằng một con dao bỏ túi dài 5 inches bởi Arne Cheyenne Johnson khi đó mới 19 tuổi sau khi hai người họ tranh cãi với nhau.

Johnson bị bắt vì tội danh giết người cấp độ một nhưng không nhận tội trước tòa và khăng khăng rằng bản thân không nhớ mình đã gây án. Đồng thời, luật sư của Johnson lần đầu tiên trong lịch sử đã sử dụng lý do... bị quỷ nhập để bào chữa cho thân chủ.

3 vụ án có thật chuyển thể thành phim kinh dị: Xô đổ kỷ lục phòng vé! - Ảnh 8.

Johnson phủ nhận cáo buộc giết người của mình với lý do… bị quỷ nhập (Ảnh: New York Post)

Năm 1981, theo tờ New York Times, bạn gái Johnson là Deborah Glatzel tuyên bố Johnson đã bị liên lụy trong ca quỷ ám của em trai cô là David Glatzel. Tuyên bố này được ủng hộ bởi Ed và Lorraine Warren - hai nhà ngoại cảm nổi tiếng đã giải quyết ca bị quỷ ám của David. Họ nói rằng David đã nói thứ ngôn ngữ lạ và bị co giật dữ dội. Bà Lorraine cũng đã nói với tờ The Times rằng bà chứng kiến Arne Johnson nói với con quỷ hãy chuyển sang anh và để David yên.

3 vụ án có thật chuyển thể thành phim kinh dị: Xô đổ kỷ lục phòng vé! - Ảnh 9.

Bà Lorraine Warren xác nhận trường hợp bị quỷ ám của Johnson với báo chí (Ảnh: CNN)

Dù Ed và Lorraine đứng ra làm chứng nhưng sau đó, một phiên tòa bác bỏ lý do "bị quỷ nhập" của Johnson được tổ chức và chàng trai sau cùng nhận phán quyết về tội giết người cấp độ 1 và phải ngồi tù từ 10-20 năm. Tuy nhiên, Johnson được thả chỉ sau 5 năm do thái độ cải tạo tốt.

Phiên tòa có một không hai kể trên là câu chuyện có thật đằng sau phần phim thứ 3 của thương hiệu phim kinh dị đình đám The Conjuring. Tuy nhiên, bộ phim sẽ không xoáy sâu vào những tranh cãi trong phiên tòa của Johnson mà tập trung vào hành trình điều tra sự thật và giải đáp những bí ẩn đằng sau vụ án của hai nhà ngọai cảm Ed và Lorraine.

3 vụ án có thật chuyển thể thành phim kinh dị: Xô đổ kỷ lục phòng vé! - Ảnh 11.

Phần 3 của loạt phim kinh dị The Conjuring là hành trình điều tra vụ án tâm linh kỳ bí của cặp đôi ngoại cảm Ed và Lorraine (Ảnh: The Millennials Life).

Lời kết

Trên đây là 3 vụ án có thật đã trở thành nguồn "cảm hứng" để tạo nên những bộ phim kinh dị ấn tượng. Hy vọng danh sách trên sẽ giúp các bạn biết thêm những sự thật điện ảnh thú vị và có thêm gợi ý nhằm chọn được một bộ phim "mãn nhãn" để chill với bạn bè, người thân trong Halloween 2021 năm nay!

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM