9x Vĩnh Long khiến bao người trầm trồ trước khu vườn rau trái tự tay chăm bón

Ngân Hà | 04-06-2023 - 11:45 AM

(Tổ Quốc) - Khu vườn rộng 800m2 tại quê nhà Vĩnh Long của chàng trai 9x bảnh bao khiến nhiều người trầm trồ, ước ao. Dù phải ngồi xe lăn, đi lại khó khăn, nhưng anh vẫn ngày ngày cần mẫn vun xới, chăm bón cho khu vườn ngập tràn rau trái.

Vốn có niềm yêu thích đặc biệt với cây cối, mong muốn sống hòa mình giữa thiên nhiên. Đồng thời có thể cải thiện chất lượng bữa ăn gia đình bằng chính cây trái tự trồng, chàng trai Phan Vũ Minh (Sinh năm 1991, quê Vĩnh Long) đã tự tìm tòi và học hỏi cách trồng rau quả.

Anh tự tay xây dựng cho mình một khu vườn rộng lớn, tổng diện tích đến gần 800m2 tại huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long. Khu vườn "đỉnh của chóp" đã thực sự mang đến cho chàng trai Vĩnh Long nhiều niềm vui, xen lẫn tự hào. 

Quả thực, ngắm nhìn khu vườn rộng mênh mông, rau trái sum suê của Phan Vũ Minh, dân tình không khỏi cảm thấy ngưỡng mộ bởi sự tỉ mỉ và tình yêu đối với công việc làm vườn của anh.

Càng nể phục hơn nữa khi biết được rằng, 9x điển trai bị liệt hai chân, mọi sinh hoạt thường ngày đều phải gắn bó với "bạn đồng hành" là chiếc xe lăn.

Ngồi xe lăn, 9x Vĩnh Long khiến người người trầm trồ trước khu vườn rau trái sum suê tự tay chăm bón - Ảnh 2.

Vườn rau quá "đỉnh" khiến dân tình nức nở ước ao, đủ loại rau củ đề huề chẳng thua gì siêu thị

Được biết, Vũ Minh không may mắc phải bệnh dị dạng mạch máu tủy sống. Căn bệnh hiếm được phát hiện năm anh chỉ mới 12 tuổi, sau nhiều lần Vũ Minh bị những cơn đau lưng hành hạ khiến việc di chuyển, đi lại gặp nhiều khó khăn. 

Bệnh dị dạng mạch máu tủy sống là bệnh hiếm, tại Việt Nam hiện chưa có thuốc điều trị. Vũ Minh là trường hợp thứ 2 ở nước ta mắc phải căn bệnh này. Dù gia đình đã dốc công sức, tiền bạc chạy chữa nhiều nơi, nhưng đến năm 20 tuổi, 9x Vĩnh Long vẫn phải từ bỏ hy vọng được đi lại, sinh hoạt bình thường như bao người.

"Hồi nhỏ dù ốm đau, tay chân yếu, nhưng mình vẫn kiên trì theo đuổi khát khao đến trường như bạn bè cùng trang lứa. Từng đợt điều trị giúp mình đỡ dần. Tuy nhiên, không như mong đợi, năm mình 20 tuổi, tủy sống bỗng dưng bị phù lên.

Đang ở độ tuổi đôi mươi, nhiều dự định, hoài bão, đùng một cái bị liệt, phải "làm bạn" với chiếc xe lăn khiến mình buồn bã, tuyệt vọng lắm. Nhiều lúc chán nản, thương cha mẹ, chỉ muốn từ bỏ tất cả..." - Vũ Minh nhớ lại.

Ngồi xe lăn, 9x Vĩnh Long khiến người người trầm trồ trước khu vườn rau trái sum suê tự tay chăm bón - Ảnh 3.

Từ năm 20 tuổi, Vũ Minh phải làm bạn với chiếc xe lăn

Tuy nhiên, sau biến cố, chàng trai trẻ dần trấn tĩnh, tự vực dậy bản thân vì thương bố mẹ một đời tần tảo, ngược xuôi lo lắng cho mình.

9x điển trai rời thành phố Hồ Chí Minh, về quê nhà Vĩnh Long sinh sống, bỏ dở việc học đại học. Ở quê, Vũ Minh được sống một cuộc sống chậm rãi, yên bình hơn khi ở Sài Gòn hoa lệ rất nhiều.

Không còn những xô bồ, ồn ào của phố thị, không khí trong lành, thoáng mát giúp tinh thần anh trở nên vui vẻ, thoải mái, suy nghĩ tích cực hơn rất nhiều. Điều này cũng góp phần giúp Vũ Minh phục hồi tốt hơn.  

Để không phải phụ thuộc vào bố mẹ, Minh tập vật lý trị liệu để phục hồi, tự thực hiện các sinh hoạt cá nhân. Chàng trai 9x cũng tìm cho mình những đam mê, niềm vui mới trong cuộc sống. 

Từ tình yêu dành cho thiên nhiên, cây cối từ thuở nhỏ, nay trở về sống tại quê nhà, có sẵn đất vườn, Vũ Minh bắt tay vào trồng rau, hoa, cây trái. 

Ngồi xe lăn, 9x Vĩnh Long khiến người người trầm trồ trước khu vườn rau trái sum suê tự tay chăm bón - Ảnh 4.

Vũ Minh có niềm yêu thích đặc biệt với thiên nhiên, cây cối

Ban đầu, anh chàng chỉ dự định trồng một mảnh vườn nhỏ, ngày ngày ngắm nhìn cây cối mọc mầm, đâm đồi nảy lộc, chứng kiến sự phát triển của cây để tận hưởng niềm vui khi cây chỉ là một hạt giống gieo xuống đất cho đến khi cho thành quả là trái ngọt, hoa thơm. 

Nhưng dần dần, quy mô vườn cây của 9x Vĩnh Long ngày càng mở rộng. Khu vườn với hoa tươi, cây trái, rau xanh mướt nhiều người ở thành phố phải ước ao.

Vũ Minh chia sẻ đầy tâm huyết về khu vườn của mình: "Mùa nào thức nấy, Mình luôn luôn ưu tiên trồng những loại họ cải vì cây dễ trồng, thời gian thu hoạch lại nhanh.

Tiếp đến những loại rau xanh khác như rau muống, mồng tơi, rau dền, bầu, mướp, khổ qua, củ cải, cà chua, dưa chuột… Những rau trái này ít sâu bệnh và thích hợp với thời tiết nóng của miền Nam.

Vào mùa cuối năm, mình tranh thủ trồng những loại thích khí hậu mát mẻ như bông cải, bắp cải, cà rốt, các loại hoa…

Có khi mong nhớ những loại đó quá, không chờ được đến những mùa thuận, thì mình sẽ cố trồng mùa nghịch, cũng ra được rau, trái. Chỉ là cây phát triển chậm và cho quả không to, lại tốn công chăm sóc nhiều hơn. Nhưng bù lại là hết nhớ nhung..."

Ngồi xe lăn, 9x Vĩnh Long khiến người người trầm trồ trước khu vườn rau trái sum suê tự tay chăm bón - Ảnh 6.

Ngồi xe lăn, 9x Vĩnh Long khiến người người trầm trồ trước khu vườn rau trái sum suê tự tay chăm bón - Ảnh 7.

Do đôi chân không thể đi lại nên việc di chuyển của Vũ Minh gặp nhiều khó khăn.

Đi lại hạn chế, anh chàng làm gì cũng mất nhiều công sức hơn người khỏe mạnh bình thường. "Làm bạn" với chiếc xe lăn, luôn ngồi ở trên cao nên khâu cuốc đất, tưới cây, di dời chậu cây... khiến Vũ Minh mất nhiều thời gian, công sức. 

Mỗi khi phải cúi người quá lâu, 9x Vĩnh Long thường bị chóng mặt, tay chân mỏi nhừ... Tuy nhiên theo anh, niềm vui khi nhìn cây trái vươn lên xanh mướt, cho hoa rực rỡ, trái sum suê khiến bao mệt mỏi đều tan biến.

Khu vườn "đỉnh chóp" của chàng trai quê Vĩnh Long khi chia sẻ lên mạng xã hội đã khiến nhiều người không khỏi trầm trồ, ước ao. Nghị lực và sự kiên trì, nhẫn nại của Vũ Minh cũng là điều rất đáng nể phục.