Ám ảnh những vụ "ái tử thi" chấn động miền Tây một thời (Kỳ 2): Bà lão bán chuối chiên và tên ác nhân đồi bại

(Tổ Quốc) - Bà lão 75 tuổi hành nghề bán chuối chiên bị sát hại một cách dã man để cướp tài sản. Thế nhưng kể cả khi nạn nhân đã chết, kẻ thủ ác vẫn có hành vi đê hèn, bệnh hoạn khiến dư luận không khỏi phẫn nộ cực điểm.

Hiếp dâm là một tội ác nghiêm trọng, vi phạm đạo đức xã hội và pháp luật, không thể dung thứ được. Việc hiếp dâm một xác chết lại còn đáng lên án hơn. Thế nhưng vùng sông nước miền Tây thập kỷ trước lại xảy ra không ít những vụ việc kinh hoàng như thế. Tên tội phạm Lê Thanh Chí với hành vi man rợ chỉ vì không đạt được mục đích cá nhân đã nhẫn tâm sát hại người phụ nữ trung niên bán dừa ở một mình. Càng man rợ hơn, hắn còn hiếp dâm chính  nạn nhân sau khi xuống tay. 

Những tưởng đây có lẽ là vụ án rúng động nhất miền Tây những năm đầu thập kỉ trước, thế nhưng 2 năm sau đó tiếp tục xảy ra một vụ án tương tự nhưng mức độ lại kinh hoàng và dã man hơn, chấn động dư luận cả nước. 

Cái chết đầy đau đớn của cụ bà bán chuối chiên 

Như mọi ngày thường khác, vào 5h sáng ngày 29/5/2014, một người dân ở ấp Bình Hổ, xã Vĩnh Phú Tây, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu thức dậy sớm đi thể dục. Tuy nhiên, khi đi ngang qua nhà bà cụ Lê Thị B. hành nghề bán bánh chuối chiên và dừa khô ở địa phương thì không thấy cụ bà bởi như thương lệ, vào giờ này cụ bà đã thức dậy và sửa soạn hàng quán chuẩn bị buôn bán. Thế nhưng hôm nay lại không thấy cụ bà lọ mọ chuẩn bị gánh hàng như mọi hôm. Đánh bạo, người này cất tiếng gọi những vẫn không nghe tiếng cụ đáp lời. Nghi có chuyện chẳng lành vì cụ bà ở một mình, nhỡ không may có chuyện xảy ra nên người này mở cửa xem xét.

Tuy nhiên khung cảnh sau cánh cửa khiến người này không khỏi rụng rời. Giữa nền gạch, thi thể lõa thể của cụ B. với nhiều vết thương kinh hoàng cổ bị cắt, máu chảy lênh láng.

Người này sau đó đã nhanh chóng hô hoán người dân xung quanh và sự việc được trình báo lên cơ quan chức năng. Nhận thấy đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng bởi hành vi, mức độ phạm tội của kẻ thủ ác vô cùng man rợ khiến dư luận hoang mang, cơ quan công an tỉnh Bạc Liêu đã nhanh chóng vào cuộc điều tra.

Hiện trường vụ án mạng kinh hoàng khiến những chiến sĩ công an cũng không khỏi ám ảnh vì sự dã man của kẻ gây án. Nạn nhân được xác định bị cắt cổ dẫn đến tử vong, trên người không mặc quần áo và một chi tiết hết sức kinh khủng khiến dư luận không khỏi ám ảnh đó là con dao gây án còn đâm vào vùng kín nạn nhân. 

Sau khi kiểm tra, nhiều tài sản có giá trị trong ngôi nhà của nạn nhân đã biến mất.

Cái chết đầy đau đớn, ám ảnh của bà cụ hàng chục năm bán bánh chuối chiên khiến vùng quê vốn bình yên không khỏi chấn động, hoang mang, nhất là những người trực tiếp chứng kiến thi thể của bà lão không còn nguyên vẹn. Nhiều người cho rằng bà bị hiếp dâm, nhưng lẽ nào lại có kẻ bệnh hoạn đến mức xâm hại cụ bà 75 tuổi như vậy.

Công an tỉnh Bạc Liêu sau khi xác định đây là vụ án giết người, hiếp dâm và cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng nên đã tiến hành lập nhanh ban chuyên án để truy tìm hung thủ, trả lại sự yên bình cho vùng quê.

Kẻ ác nhân bệnh hoạn

Theo những điều tra từ cơ quan công an, nạn nhân có tất cả 7 người con, nhưng tất cả đều có gia đình. Do hơi khó tính lại chẳng chịu ở với ai nên các con cất cho bà một căn nhà, hàng ngày bà hành nghề bán bánh chuối chiên để kiếm sống. Dù vậy, cả chợ Phó Sinh và ấp Bình Hổ chẳng ai mâu thuẫn với bà và ngược lại bà cũng chẳng có mâu thuẫn với ai. Trước khi xảy ra sự việc mấy ngày, mấy đứa cháu của bà đi lao động về có cho bà một số tiền để tiêu vặt. Tuy nhiên, sau khi án mạng xảy ra, số tiền này đã biến mất. 

Nhận định kẻ thủ ác ra tay với nạn nhân nhằm mục đích cướp tài sản, lực lượng chức năng đã nhanh chóng khoanh vùng những đối tượng cộm cán trong diện nghi vấn ở khu vực lân cận để sàng lọc, tất cả được mời lên làm việc. Đặc biệt, thời điểm này  lực lượng quần chúng đã cung cấp nhiều thông tin có giá trị. Từ đây, chân dung kẻ thủ ác dần lộ diện.

Theo đó, Nguyễn Giang Anh (25 tuổi, người cùng xóm, kế nhà cụ B.) đã được đưa vào tầm ngắm. Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn. Chỉ ít giờ sau khi xác định được nghi can, lực lượng chức năng đã tổ chức truy bắt Nguyên Giang Anh. Khi đang lẩn trốn tại ấp Đập Đá, xã Vĩnh Phong, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang (cách hiện trường gần 50 km), Nguyễn Giang Anh đã bị bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, trước những chứng cứ lập luận không thể chối cãi của cơ quan công an, Nguyễn Giang Anh đã cúi đầu nhận tội. 

Hung thủ khai nhận, sáng 28/5, Giang Anh làm thuê từ Cà Mau về nhà bà nội của mình. Chiều hôm đó, từ nhà bà nội, đối tượng nhìn qua thấy bà Ba tắm sông, không mặc áo. Quan sát thấy bà lận lưng quần một túi lớn, nghĩ rằng bà Ba cất tiền ở đó nên hung thủ nảy sinh ý định trộm tiền.

Tối cùng ngày, thanh niên này mua 10 ngàn đồng tiền rượu, rủ thêm 3 người bạn nhậu chơi. Đến khoảng 0h ngày 29/5, khi tiệc nhậu tàn, bạn bè cũng về hết. Hơi men lúc này như tiếp thêm sức mạnh cho thủ phạm thực hiện hành vi tội ác.

Thấy thời cơ thuận lợi, Giang Anh tìm cách phá cửa lẻn vào nhà bà Ba. Quan sát thấy bà lão ngủ không mặc áo nên đối tượng này vác dao có sẵn tại nhà nạn nhân cắt đứt dây mùng, ngồi đè lên mình nạn nhân, lấy dao cắt cổ. Khi nạn nhân bất động, Giang Anh lần tìm túi vải đựng tiền cất trong quần. Đã hoàn thành mục đích ban đầu là cướp tiền, nhưng thanh niên này vẫn chưa buông tha. Thoáng thấy nạn nhân nằm bất động, Giang Anh nảy sinh ý đồ “đen tối”, giở trò đồi bại với thi thể nạn nhân.

Cả xóm thương cảm bà cụ hiền lành tốt bụng lại phải gặp cảnh đau thương như thế. Nạn nhân và chồng đã ly thân với nhau hàng chục năm nay. Bà Ba có đến bảy người con, nhưng do hoàn cảnh gia đình nghèo nên sau khi ở chung với cụ một thời gian thì các con cháu của cụ đều phải đi làm ăn xa để mưu sinh.

Mỗi tháng, những người con này lại thay nhau gửi tiền về cho mẹ an dưỡng tuổi già. Dù vậy bà lão vẫn chịu khó làm lụng để kiếm thêm thu nhập. Ngày nào mạnh khỏe, bà tự làm khoai chiên, chuối chiên đi bưng bán xung quanh trong xóm để kiếm lời.

Hay tin mẹ mình qua đời tức tưởi, các con cháu của cụ Ba quay về chịu tang mà không nói được lời nào vì quá thương. Ông Phan Văn Điện, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Phú Tây cho biết, cụ Ba thuộc dạng hộ nghèo, sống một mình, nhưng chưa bao giờ làm phiền ai, người nào cũng thương tính hiền hòa của bà.

Công an tỉnh Bạc Liêu đã hoàn tất các thủ tục, chuyển VKSND tỉnh Bạc Liêu, đề nghị khởi tố bị can đối với Nguyễn Giang Anh về hành vi cướp của, giết người, hiếp dâm./.

Chút "lương tâm" cuối cùng còn sót lại

Tối 29/5, Giang Anh còn quẩn quanh khu vực xã Vĩnh Phú Tây cho đến sáng. Thấy người dân xôn xao chạy đến nhà bà Ba, lúc này Giang Anh mới biết bà Ba đã chết nên đón xe ôm đi đến huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang (cách hiện trường gần 50km) để tìm đường trốn thoát.

Khi tra tay vào còng chiều 30.1, chính Giang Anh cũng không ngờ rằng PC45 lại truy tìm mình nhanh đến vậy. Tại cơ quan điều tra, Giang Anh khai nhận mọi hành vi phi phạm của mình đồng thời mong các chú công an đừng làm khó dễ bà nội của mình.

Theo cơ quan điều tra công an tỉnh Bạc Liêu, Nguyễn Giang Anh là đối tượng chưa có tiền án, tiền sự gì, nhưng sống trong gia đình thiếu sự chăm sóc của cha mẹ. Lúc nhỏ, cha mẹ Giang Anh sớm ly dị nhau, lập gia đình khác và bỏ đi khỏi địa phương từ rất lâu, chỉ còn đứa con trai này và người cha ở chung với ông bà nội. Dù chịu cảnh gà trống nuôi con nhưng người cha này lại không hề để ý, quan tâm đến con cái. Ông  thường xuyên bê tha rượu chè. 

Gia đình nghèo, từ nhỏ đã bị ngọng nên Giang Anh không học hành đàng hoàng, sống bằng nghề làm thuê tại địa phương. Cuộc sống của thanh niên này rày đây mai đó, ai kêu gì làm nấy. Gần đây, Giang Anh bỏ đi lao động tại TPHCM và Bình Dương, trước Tết Nguyên đán có về quê thăm bà nội rồi xuống Cà Mau giữ vuông tôm thuê mỗi tháng 1,2 triệu đồng. Trong buổi nhậu trước khi gây án, Giang Anh nói với các bạn của mình là sẽ ở lại địa phương tìm việc làm, không đi làm thuê nữa.

Có lẽ, niềm an ủi duy nhất của Giang Anh chính là người bà nội đã không bỏ rơi hắn, bao bọc hắn đến khi trưởng thành nên khi gây ra tội ác tày trời, hắn vẫn muốn chút yêu thương còn lại cho người đã nuôi dưỡng mình trưởng thành.

Giải mã tâm lý loại tội phạm chết cũng không tha

Hiếp dâm là một tội ác nghiêm trọng, vi phạm đạo đức xã hội và pháp luật, không thể dung thứ được. Việc hiếp dâm một xác chết lại còn đáng lên án hơn. Tuy nhiên, nếu gọi là biến thái tình dục thì còn phải xem xét nguyên nhân, động cơ của hành vi là gì.

Biến thái thông thường được sử dụng để mô tả các hành vi tình dục mang tính bất thường (lệch lạc tình dục), trái với thuần phong mỹ tục hoặc hành vi đó để lại những ám ảnh. Đây cũng là danh từ chung mà nhiều người dành cho những kẻ có hành vi tình dục lệch lạc, quấy rối tình dục nơi công cộng.

Với những đối tượng trên, có kẻ chỉ nảy sinh ý định hiếp dâm sau khi đã giết người vì các mục đích trả thù, cướp của, nếu gọi họ là biến thái tình dục có lẽ không chính xác lắm. Nếu những kẻ này có sở thích là làm tình với người chết, và chúng luôn nung nấu ý định này, giết người vì sở thích này thì mới gọi là biến thái tình dục. Ở Việt Nam những trường hợp như thế này còn hiếm hoặc chưa bị báo chí phanh phui ra, nhưng ở các nước phương Tây thì không thiếu những trường hợp như vậy. Có kẻ chuyên đào mộ những cô gái, phụ nữ để hiếp dâm tử thi,…

Tất nhiên, khái niệm về biến thái tình dục này mang tính chủ quan, nó tùy thuộc vào nhận thức, thế giới quan của từng cá nhân và từng cộng đồng, nó cũng thay đổi theo từng thời kỳ. Thế nên, với những hành vi chém giết người rồi hiếp dâm xác chết trên, có người vẫn cho rằng đó là hành vi biến thái tình dục thì cũng có cái lý của họ. Bởi, thông thường người ta nhìn thấy người chết chỉ cảm thấy sợ chứ không ai dám làm tình với xác chết cả. Tuy nhiên, với một kẻ vừa giết người xong, trạng thái tâm lý của họ ở một góc độ khác, lúc đó họ nghĩ mình đã làm một việc ghê rợn như vậy thì sao không dám làm việc khác, nhất là khi dục vọng nổi lên.

HẠ VŨ

Tin mới