Dàn xe Volvo lăn bánh 5.615km, 35 tỉnh thành
Hành trình AP15 xuyên Việt diễn ra đầy “bão táp” theo đúng nghĩa đen. Từ miền Bắc, đoàn vượt mưa gió, sạt lở và núi non trùng điệp để đến với cột cờ Lũng Cú, Hà Giang - nơi địa đầu Tổ quốc và cũng là nơi bắt đầu cuộc hành trình. Từ đó, chúng tôi đi 5.615 km để đến với đất mũi Cà Mau - nơi tận cùng cực Nam của Tổ quốc và cũng là điểm kết của hơn 2 tuần rong ruổi, một chuyến đi xuyên rừng trong màn đêm đen kịt cùng những mẫu xe Volvo an toàn nhất thế giới.
Thế nhưng, đây cũng là hành trình đẹp nhất, khi chúng tôi đồng lòng vượt qua thử thách của thời tiết, địa hình, điều kiện tự nhiên khác biệt ở mỗi địa phương, cũng như thử thách về sức khỏe và sức bền của mỗi người để cùng nhau đến đích như hành trình của AutoPro suốt 15 năm qua.
Và đây cũng là hành trình để nhận ra nhiều điều. Khi khởi đầu, chúng tôi từng nghĩ đây là chuyến đi hoành tráng cả về kinh phí, phương tiện, công tác tổ chức, truyền thông... Nhưng khi đến từng tỉnh thành, đứng dưới 15 kỷ lục, đỉnh cao trên dải đất hình chữ S - tất cả đều gắn với những mốc son lịch sử lưu dấu ngàn đời của dân tộc, mỗi thành viên tham gia AP15 xuyên Việt đều thấy cuộc hành trình của mình thật nhỏ bé.
Một cuộc hành trình nhỏ bé đi tìm kiếm sự vĩ đại.
NGÀY 13
Nha Trang (Khánh Hoà)