Bác sĩ khuyên bỏ thai vì nguy cơ dị tật, mẹ trẻ quyết giữ con trong nước mắt, 9 năm sau đứa bé gây ngỡ ngàng

(Tổ Quốc) - Bản năng của người mẹ trỗi dậy, chị Hải Linh quyết định sẽ giữ con lại bên mình dù thế nào chăng nữa. Và thời gian đã chứng minh quyết định của chị là hoàn toàn đúng!

Jenny Bảo Vy tên thật là Vũ Bảo Vy (sinh năm 2012), hiện đang sống tại thành phố Hòa Bình. Cô bé được mệnh danh là tiểu công chúa trên sàn diễn thời trang nhờ gương mặt với nét đẹp lai Tây ấn tượng. Bén duyên với nghệ thuật kể từ khi học mầm non, hiện tại Jenny Bảo Vy là mẫu nhí, diễn viên, MC nhí khá nổi tiếng. 

Mang thai tháng thứ 3 bác sĩ khuyên bỏ, sinh non khi gần 8 tháng

Đó là câu chuyện về hành trình mang thai, sinh ra Jenny Bảo Vy chẳng mấy dễ dàng của chị Chu Hải Linh (sinh năm 1983). Chị Linh cho hay đến tận bây giờ, chị vẫn không thể quên được cảm giác khi bác sĩ đưa ra lời khuyên rằng chị nên bỏ thai vì khả năng dị tật rất cao. 

"Chỉ những ai làm mẹ mới hiểu được cảm giác đau lòng đó. Lúc biết tin có thai, tôi và chồng mừng lắm, nhưng được 3 tháng thì bác sĩ siêu âm không thấy môi, khả năng em bé bị hở hàm ếch rất cao. Lúc đó tôi sụp đổ thực sự, tôi đã khóc rất nhiều. Vợ chồng tôi đã đi tất thảy 3 viện lớn, 10 phòng siêu âm tư nhân, tất cả đều cùng chung một kết luận. Lúc này, hy vọng của tôi cứ thế tắt dần" - chị Linh nhớ lại. 

Bác sĩ khuyên bỏ thai vì khả năng dị tật cao, mẹ trẻ vẫn quyết giữ con trong nước mắt, 9 năm sau ngoại hình của đứa bé gây choáng - Ảnh 1.

Chị Hải Linh và con gái Bảo Vy.

Khi bé Bảo Vy ra đời, chị Linh thở phào nhẹ nhõm, hạnh phúc tột cùng vì con có được hình hài vẹn tròn. 

Mang theo tâm trạng hoang mang, chị Linh tự an ủi bản thân mình rằng có những chuyện ngoài ý muốn và chúng ta phải chấp nhận điều đó. Chị quyết định bỏ con trong nước mắt. Thế nhưng khi chuẩn bị ngậm viên thuốc trước khi các nhân viên y tế thực hiện thủ thuật, không hiểu sao chị cảm thấy lạnh dọc sống lưng. Dường như có một động lực nào đó khiến chị nghĩ rằng, mình sẽ sinh con ra khỏe mạnh, xinh đẹp.

"Lúc đó, tôi lập tức nhổ viên thuốc mới ngậm ra rồi đi tìm chồng và nói với anh rằng hãy giữ con lại, con dù sao cũng chỉ là một sinh linh bé nhỏ, bố mẹ sẽ bên con dù thế nào đi nữa", mẹ mẫu nhí bày tỏ.

Những tưởng quyết định giữ thai nhi đã khó khăn, nhưng hành trình mang thai sau đó của bà mẹ trẻ còn khó khăn hơn gấp bội. Đến tháng thứ 4, chị Linh bị rau tiền đạo bám mép. Chị được chỉ định về nhà nằm và không được đi lại vì sợ bị xuất huyết. Mang thai con bao nhiêu ngày là từng đấy ngày chị rơi nước mắt, buồn vì thương con, buồn vì thương cả chính mình. 

Jenny Bảo Vy xinh xắn và có năng khiếu trong lĩnh vực mẫu nhí. 

Cô bé hiện là một gương mặt top đầu trong làng mẫu nhí Việt. 

Thời điểm này, chồng chị Linh đi làm xa, chị ở cùng mẹ và con gái đầu lòng. Dù hạn chế đến mức ít nhất có thể nhưng chị vẫn không thể kiêng được hoàn toàn việc đi lại, đến tháng thứ 5 chị bị băng huyết và phải nhập viện cấp cứu trong đêm. "Lúc đó, tôi tưởng sẽ mất con mãi mãi, nhưng may mắn con đã kiên cường bám trụ cùng với mẹ. Cả hai đã cùng nhau vượt qua nhiều lần cấp cứu để đến khi con chào đời lúc 7 tháng 25 ngày" - chị Linh kể thêm. 

Nhắc về lần đầu tiên nhìn thấy gương mặt con gái, bà mẹ này vẫn không giấu nổi sự xúc động. Một gương mặt con vẹn tròn, đôi mắt, chiếc mũi, đặc biệt là đôi môi hình trái tim sao mà đáng yêu đến thế. Với những người mẹ khác, được chứng kiến con chào đời lành lặn hạnh phúc 10, thì chị hạnh phúc gấp 100 lần vì cuối cùng, quyết định không bỏ con ngày đó đã mang đến cho chị một thiên thần đáng yêu.

Giờ đây, mỗi năm đến ngày sinh nhật của cô công chúa nhỏ Jenny Bảo Vy, chị Linh đều không quên cái ngày đón con chào đời. Với chị, đó thực sự là hành trình gian nan nhưng thành quả cũng rất đỗi ngọt ngào.

9 năm sau, cô bé trở thành mẫu nhí top đầu

Khi Jenny Bảo Vy học mầm non, chị Linh đã nhận ra những thiên hướng nổi trội của cô bé. Theo lời kể, từ nhỏ cô bé đã có gu ăn mặc khá hợp mốt. Khi đi chơi, đi học hay đi du lịch, cô bé đã tự chọn đồ cho mình. Chọn xong quần áo rồi mix thêm cả các phụ kiện như túi xách, kẹp tóc cho đồng bộ. Vào thời điểm này, Jenny Bảo Vy cũng thường xuyên xem các chương trình dành cho mẫu nhí, cô bé học catwalk và trình diễn cho cả gia đình xem. Có lẽ với Bảo Vy, đây là sân khấu đầu tiên và cũng là nơi mà con đón nhận được vô vàn tình yêu thương nồng nhiệt từ những khán giả đặc biệt.

Jenny Bảo Vy từ nhỏ đã có gu ăn mặc hợp mốt, yêu thích sàn catwalk. 

Cô bé hiện rất đắt show. 

Cột mốc đánh dấu bước ngoặt trong làng mẫu nhí của Jenny Bảo Vy chính là vào dịp Trung thu năm 2020. Lúc này, cô bé được bố mẹ cho theo học trình diễn thời trang tại trung tâm. Khi sự kiện được tổ chức, Jenny Bảo Vy ngay lập tức gây chú ý bởi vẻ xinh đẹp và ngoại hình sáng sân khấu. Chưa kể, kỹ năng catwalk chuyên nghiệp của cô bé đã chinh phục nhiều nhà thiết kế. Nàng mẫu nhí 9 tuổi thường xuyên xuất hiện trên sân khấu thời trang với vị trí quan trọng. Cô bé cũng xuất hiện liên tục trên các trang bìa tạp chí, các bài báo và là cái tên nổi bật trong làng mẫu nhí hiện nay.

Đằng sau những thành công sớm của Jenny Bảo Vy không thể không kể đến những hi sinh thầm lặng của bố mẹ. Vì biết con gái đam mê trình diễn thời trang, nên chị Linh cùng chồng luôn cố gắng tạo điều kiện nhất có thể. Dù bận rộn với nhiều công việc, nhưng thời gian đồng hành cùng con đi diễn, chụp hình, đi học catwalk là lịch trình không thể thiếu trong mỗi tuần, mỗi tháng. Chưa kể, quãng đường đi học catwalk của Jenny Bảo Vy khá xa, mỗi tuần cô bé cùng bố hoặc mẹ lại đi cả trăm cây số trên cung đường Hòa Bình – Hà Nội nhưng tuyệt đối chưa khi nào Bảo Vy thấy mệt.

Bác sĩ khuyên bỏ thai vì khả năng dị tật cao, mẹ trẻ vẫn quyết giữ con trong nước mắt, 9 năm sau ngoại hình của đứa bé gây choáng - Ảnh 7.

Jenny Bảo Vy hứa hẹn là một gương mặt tiềm năng tương lai trong làng mẫu. 

Dù biết con đam mê thời trang, nhưng vợ chồng chị Linh luôn hướng con chú trọng đến việc học. Nhiều năm liền cô bé luôn giữ vị trí top đầu của lớp. Đặc biệt, Jenny Bảo Vy luôn tích cực trong các chương trình của trường, thậm chí cô bé còn hướng dẫn lại cho các bạn học về kỹ năng trình diễn, luôn hỗ trợ các bạn hết mình trong sự kiện chung của nhà trường.

Nhìn những thành quả nho nhỏ mà Jenny Bảo Vy đạt được trong suốt thời gian qua, chị Linh chỉ cảm thán nói về sự biết ơn. Chị biết ơn vì Jenny Bảo Vy đã đến với bố mẹ, cảm ơn vì con luôn mạnh mẽ, kiên cường và có cá tính khi chỉ là một sinh linh bé bỏng. Để rồi 9 năm sau đó, Jenny Bảo Vy trở thành mẫu nhí sở thuộc hàng top đầu trong làng mẫu nhí Việt.

Bích Liên

Tin mới