Bất ngờ với toà nhà giữa trung tâm TP.HCM được “lột xác" lung linh trong dịp lễ

Khánh Vy - Ảnh: Lương Khải - Thiết kế: Trường Dương | 03-09-2022 - 08:49 AM

(Tổ Quốc) - Toà nhà Saigon One Tower sau hơn 1 thập kỷ nằm yên nay đã sáng đèn rực rỡ trong ngày trọng đại của dân tộc.

Ngày ngày, mỗi người dân ở TP.HCM khi đi qua đại lộ Võ Văn Kiệt và con đường Tôn Đức Thắng đều bắt gặp toà nhà cao lớn nhưng mãi vẫn "nằm im" hơn chục năm này. Toạ lạc ở vị trí đắc địa ngay bến Bạch Đằng xinh đẹp và dự đoán sẽ là toà nhà cao thứ 3 tại thành phố nhưng vẫn “nằm không” khiến nhiều người không khỏi tiếc nuối.

Bên cạnh toà nhà này là những kiến trúc đậm nét hoài cổ như trụ sở uỷ ban nguy nga, chợ Bến Thành nhộn nhịp hay cả loạt công trình nổi bật của thành phố như công viên bến Bạch Đằng xanh mát, cầu Thủ Thiêm hiện đại. Nên dù ở “vị trí vàng" là thế nhưng toà nhà này thường được nhắc đến như một công trình là “kẻ thù” cho những ai đam mê nhiếp ảnh. Vì khi chụp những bức ảnh về đường phố tại quận 1, thì toà nhà này lại chắn ngang gây mất thẩm mỹ cho bức ảnh. 

Toà nhà bỏ hoang gần 11 năm giữa trung tâm TP.HCM được “lột xác" trong dịp lễ Quốc Khánh 2/9 - Ảnh 1.

Nhưng giờ đây, Saigon One Tower đã được “thay da đổi thịt" sau gần chục năm vườn không nhà trống. Chủ đầu tư đã khoác lên mình một chiếc áo nổi bần bật mới khi cho lắp đặt những khối kính hình tam giác mới lạ uốn lượn theo đường cong của toà tháp. Được biệt, những lớp cửa kính này được ví như vảy rồng và toà nhà được khoác lên vảy rồng sẽ như hình dáng của “rồng bay lên” vươn mình mạnh mẽ.  

Đặc biệt hơn, vào buổi tối, toà nhà "phát sáng" vô cùng lung linh, rực rỡ, khiến cho ai đi qua cũng phải ngoái lại nhìn.

Toà nhà bỏ hoang gần 11 năm giữa trung tâm TP.HCM được “lột xác" trong dịp lễ Quốc Khánh 2/9 - Ảnh 3.

Đặc biệt trong dịp lễ Quốc khánh 2/9, toà nhà được sử dụng để trình chiếu nghệ thuật ánh sáng lazer.

Từ tối 30/8, toà nhà này đã chiếu thử nghiệm chương trình đếm ngược và trình diễn ánh sáng mừng Quốc khánh 2/9.

Màu sắc của tòa nhà biến đổi liên tục theo theo thời gian, ai đi qua cũng được chứng kiến những gam màu sống động được chiếc lên toà nhà.

Toà nhà bỏ hoang gần 11 năm giữa trung tâm TP.HCM được “lột xác" trong dịp lễ Quốc Khánh 2/9 - Ảnh 7.

Các tấm kính có thiết kế hình tam giác khổ lớn, bao quanh là lớp viền mày đỏ, từng lớp kính pha trộn màu sắc ghép lại tạo nên hiệu ứng như vảy rồng.

Các bạn trẻ lẫn những người dân sống lâu năm ở TP.HCM rất hào hứng khi được thấy diện mạo mới, hoàn toàn khác biệt này của tòa nhà bị bỏ hoang hơn 10 năm. Rất nhiều người đã lập tức ghi lại hình ảnh đặc biệt này và chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Ai cũng bất ngờ khi thấy sự thay đổi của toà nhà này cũng như việc xuất hiện một công trình lung linh như vậy giữa màn đêm tại TP.HCM.

Ảnh: Lý Thành Cơ, @dongqtrung , @vinh.duy, @kevincao.910

Tòa nhà cùng với các cao ốc khác lung linh trong đêm khiến trung tâm quận 1 lại càng thêm bừng sáng, đa sắc màu.


CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM

Michelin Guide vinh danh 11 khách sạn giữa thiên nhiên ấn tượng nhất châu Á, đại diện Việt Nam nào được gọi tên?

Michelin Guide vừa giới thiệu danh sách 11 khách sạn giữa thiên nhiên ấn tượng nhất châu Á với những cái tên đáng chú ý như The Ritz-Carlton Hong Kong, Capella Singapore... Khu nghỉ dưỡng Regent Phu Quoc thuộc khu phức hợp nghỉ dưỡng - giải trí Phu Quoc Marina vinh dự là đại diện Việt Nam duy nhất góp mặt trong danh sách này.