Bé gái Kon Tum sở hữu đôi mắt như con lai Ấn khiến hội chị em muốn bế ngay về nuôi

(Tổ Quốc) - Nhóc tỳ 4 tuổi này rất thích chọn đồ xinh để mặc mỗi khi ra ngoài và còn tự tin tự tạo dáng chụp hình.

Sở hữu đôi mắt thần thái, to tròn, tinh anh, Bảo Anh (Kon Tum) thường bị nhầm là con lai Ấn Độ.

Ngoài đôi mắt biết nói, cô bé này còn gây ấn tượng với khuôn mặt xinh xắn và nụ cười siêu đáng yêu.

Bé gái Kon Tum sở hữu đôi mắt như con lai Ấn khiến hội chị em muốn bế ngay về nuôi  - Ảnh 1.

Bé gái Kon Tum sở hữu đôi mắt như con lai Ấn khiến ai cũng thích mê.

4 tuổi, Bảo Anh đã biết đếm, tô màu, học thuộc bảng màu sắc và con vật. Mẹ bé bật mí: "Đôi mắt bé thừa hưởng nhiều nét đẹp từ mình nhưng to và long lanh hơn. Ngay từ khi trong bụng mẹ, Bảo Anh đã vô cùng ngoan ngoãn khi chẳng bao giờ làm mẹ đau hay khó chịu. Khi con cất tiếng khóc chào đời cũng chỉ bằng âm thanh nho nhỏ và bé nở nụ cười rất sớm. Con có nết ăn ngủ khá dễ, không thức giữa đêm và ngủ đúng giờ giấc".

Lớn lên, "em bé thiên thần" này luôn tỏ ra là nhóc tỳ hiểu chuyện, lễ phép. Mỗi khi mẹ làm việc, Bảo Anh không hề vòi vĩnh. Với những món mình thích, bé xin mẹ và chỉ mua khi nhận được sự đồng ý. Từ khi 2 tuổi, Bảo Anh đã biết bỏ heo tiết kiệm và thống nhất với mẹ số tiền này để mua sách vở khi đi học.

Bé gái Kon Tum sở hữu đôi mắt như con lai Ấn khiến hội chị em muốn bế ngay về nuôi  - Ảnh 2.

Không chỉ xinh xắn, dễ thương, Bảo Anh còn rất hiểu chuyện.

Nhóc tỳ cũng vô cùng điệu đà khi thích tự chọn trang phục mỗi khi ra ngoài.

Theo tiết lộ của mẹ, nhóc tỳ có trí nhớ rất tốt, học thuộc bài hát, đọc thơ và biết số điện thoại của người thân trong gia đình.

Cô bé dễ thương này còn rất thích thú với việc tìm hiểu và khám phá mọi thứ, hay đặt câu hỏi. Tuy còn nhỏ, nhưng khi được nghe 1 vấn đề, bé sẽ không vội tin ngay mà sẽ đi tìm hiểu lại mọi việc, trừ khi lời nói đó xuất phát từ ông bà hoặc mẹ.

Sự đáng yêu của Bảo Anh còn được thể hiện qua việc nhóc tỳ luôn sẵn sàng giúp đỡ mẹ và ông bà từ sớm những công việc đơn giản, vừa sức như quét nhà, lau bàn.

"Đặc biệt, con xếp quần áo rất đẹp và cũng rất gọn gàng, đồ con lấy ở đâu sẽ đặt đúng vị trí, khi mẹ đi làm về sẽ mang dép ra cửa cho mẹ mang, sợ mẹ đi lạnh chân,... Khi mẹ mệt dù Bảo Anh có đang cần gì cũng sẽ im lặng để mẹ nghỉ, đến khi mẹ khỏe hoặc có ông bà mới nhờ mẹ hoặc ông bà làm giúp, lấy giúp", chị Thảo Hiền hào hứng.

Nhóc tỳ tinh nghịch này cũng rất hào hứng chọn quần áo mỗi khi ra ngoài, thậm chí còn chọn luôn đồ cho người lớn. Ngay từ bé, Bảo Anh đã tỏ ra là cô bé điệu đà khi rất thích mặc những bộ trang phục xinh xắn và có màu hồng, xanh.

Xem thêm một số hình ảnh khác của bé gái Kon Tum sở hữu đôi mắt như con lai Ấn:

Bé gái Kon Tum sở hữu đôi mắt như con lai Ấn khiến hội chị em muốn bế ngay về nuôi  - Ảnh 5.

Bé gái Kon Tum sở hữu đôi mắt như con lai Ấn khiến hội chị em muốn bế ngay về nuôi  - Ảnh 7.

Bé gái Kon Tum sở hữu đôi mắt như con lai Ấn khiến hội chị em muốn bế ngay về nuôi  - Ảnh 8.

Minh Nguyệt

Tin mới