Bí kíp phượt xuyên Việt cho gia đình bằng ô tô

San San | 24-08-2022 - 16:00 PM

(Tổ Quốc) - Trải nghiệm này chắc chắn sẽ trở thành kỷ niệm khó quên trong đời.

Đó là chuyến đi xuyên Việt và Đông Dương của gia đình Thu Hà (36 tuổi, sống tại TP. HCM) và ông xã Khuất Hiệu (39 tuổi). Khi bắt đầu lên kế hoạch vẽ thử lộ trình khoảng 7000km, Thu Hà cũng khá lo lắng nhưng vì đây là hành trình "mơ ước" đã ấp ủ từ lâu của ông xã Thu Hà. Điều đặc biệt là khi đặt chân đến mỗi nơi, gia đình nhỏ được trải nghiệm từ bất ngờ này tới ngạc nhiên khác trước cảnh đẹp và nhiều điều thú vị hấp dẫn. Cả nhà bị cuốn theo, việc mỗi ngày chạy xe 6-8 tiếng trở nên bình thường, 2 bạn nhỏ nhà Thu Hà cũng nhanh chóng thích nghi với việc ngồi trên xe đường dài, ăn, chơi, ngủ và... ngắm cảnh.

Chặng phượt của gia đình nhỏ.

Hành trình phượt xuyên Đông Dương của gia đình nhỏ bằng ô tô  - Ảnh 2.

Khung cảnh rất đỗi nên thơ

Hành trình phượt với 5 chặng độc lập

- Chặng 1 (9 ngày): TP HCM – Dak Lak – Kontum – Hội An – Đà Nẵng – Huế - Quảng Bình - Hà Nội.

- Chặng 2 (11 ngày): Hạ Long – Bắc Ninh – Tuyên Quang - Hà Giang – Cao Bằng – Bắc Kạn – Thái Nguyên – Hà Nội.

- Chặng 3 (7 ngày): Hà Nội – Lào Cai – Lai Châu – Điện Biên – Sơn La – Hòa Bình – Hà Nội.

- Chặng 4 (4 ngày): Khám phá vùng đồng bằng Bắc Bộ: Bắc Ninh – Lạng Sơn – Hà Nội – Ninh Bình.

- Chặng 5 (14 ngày): Hà Nội – Lào (Luangprabang/Viêng Chăn/Kaysone) – Campuchia (Xiêm Riệp/ Pnompenh) – An Giang – Kiên Giang - Cà Mau - TP HCM.

Suốt 45 ngày rong ruổi mọi nẻo đường, gia đình Thu Hà đã cùng nhau hoàn thành chặng đường 10.987km - tương đương ¼ chu vi trái đất, 200 giờ chạy xe với rất nhiều những kỷ niệm đáng nhớ.

Những kỷ niệm khó quên trong chuyến đi.

Thu Hà bật mí: "Đi dọc chiều dài đất nước, cảm nhận sự thay đổi về cảnh vật, khí hậu, kiến trúc, con người, quả thực thiên nhiên văn hóa Việt Nam thật phong phú đa dạng biết bao. Chúng mình đã vỡ òa khi lên tới Mã Pì Lèng – Hà Giang, đã sửng sốt trước vẻ đẹp của thác Bản Giốc – suối Lenin, đã tự hào khi được đặt chân lên đỉnh Fansipan – nóc nhà Đông Dương, check in tại điểm Cực Bắc và Cực Nam của Tổ Quốc (Cột cờ Lũng Cú – Mũi Cà Mau), đã mãn nguyện khi tới thăm các di tích lịch sử mà trước giờ chỉ biết qua thơ ca sách vở. Bên cạnh đó, cũng không khỏi xót xa khi chứng kiến 21000 ha rừng U Minh Thượng nay chỉ còn là đầm lầy và cỏ dại...

Không muốn lặp lại hành trình cũ, chiều về chúng mình chọn cung đường xuyên Đông Dương qua Lào và Campuchia. Nước Lào gây ấn tượng với mình bởi khí hậu mát mẻ, khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ và hoang sơ, những cung đường "không giới hạn tốc độ" rất đáng để dân mê phượt trải nghiệm. Còn đất nước Campuchia với nền văn hóa Angkor khiến mình vô cùng ngưỡng mộ, cách họ làm du lịch và bảo tồn di sản của mình cũng rất chuyên nghiệp.

Những thước ảnh đáng giá.

Tuy nhiên không phải lúc nào chuyến đi cũng diễn ra thuận lợi, chúng mình cũng đã gặp không ít những trở ngại thử thách như bé lớn nhà mình gặp tai nạn khi đạp xe đạp ở Hội An, gặp lở núi sạt đường mắc kẹt giữa đêm tối khi đi từ Lai Châu về Điện Biên, thủng lốp xe giữa rừng... Hay khi di chuyển ở miền Bắc Lào 11h đêm rồi mà chúng mình vẫn còn đang phiêu du trên "sống lưng khủng long" bốn bề chỉ có mây núi, chạy xe trên đường đất đá sình lầy với "vận tốc tối đa" 15km/h trong khi bản đồ chỉ còn những 100km mới tới được thành phố, lúc ấy nghĩ giá mà có nút "undo" cho mình được chọn lại.

Có những lúc tưởng chừng như phải kết thúc sớm hành trình khi đang ở bên Lào thì giấy tờ xe gặp trục trặc và phải quay về Việt Nam để gia hạn, nhưng với tinh thần không bỏ cuộc chúng mình vẫn tiếp tục quay lại để hoàn thành lộ trình đã đặt ra. Nhờ vậy mà lại có thêm trải nghiệm thú vị 1 ngày 3 nước: ăn sáng ở Việt Nam (Hà Tĩnh), ăn trưa ở Lào (Kaysone), ăn tối ở Thái Lan (Mukdahan). 

Đi đâu cũng được miễn là có nhau. 

Có lẽ có nhiều người thường ngại đi du lịch cùng con vì nhiều lý do như: cho rằng con còn nhỏ chưa cảm nhận được hết, đi cùng con quá mệt,... Đúng là đi cùng em bé tất nhiên sẽ mệt hơn rất nhiều, các em bé thường "mưa nắng thất thường", không phải lúc nào con cũng hợp tác với cha mẹ, tuy nhiên mình chấp nhận điều đó như một phần của việc du lịch. Hơn nữa thông qua những chuyến đi này mình hy vọng sẽ truyền được cho con phần nào niềm yêu thích thiên nhiên, khám phá những vùng đất mới. Tùy theo tâm trạng và sức khỏe của con mà mình có thể chơi lâu hơn hoặc rút ngắn thời gian ở mỗi địa điểm, tuy vậy có một điều mình luôn cố gắng giải thích với con là chúng ta có thể đi nhanh hoặc đi chậm, nhưng sẽ không bao giờ bỏ cuộc giữa chừng".

Kinh nghiệm khi đi chơi dài ngày cùng con nhỏ

Bên cạnh đó, Thu Hà nhận định bản thân hiểu rằng "du lịch là sở thích của bố mẹ, không phải sự lựa chọn của con", do vậy Thu Hà và ông xã luôn cố gắng tôn trọng nhu cầu của con hài hòa với chuyến đi của cả nhà. Tùy theo tâm trạng và sức khỏe của con mà có thể chơi lâu hơn hoặc rút ngắn thời gian ở mỗi địa điểm. 

Nếu con thích đàn bò ven đường, cả gia đình sẽ dừng xe lại cho con ngắm. Nếu con thích nghịch cát tắm sông, bố mẹ sẵn sàng nán thêm thời gian để chơi cùng con, cho dù đồng nghĩa với việc hôm đó tối muộn mới về tới khách sạn. Ngược lại nếu con không thích 1 địa điểm nào đó thì dù ba mẹ rất thích mình cũng sẽ nhanh chóng kết thúc việc tham quan. 

Các em bé đã được chạm chân tới nhiều nơi trên đất nước.

Ngoài ra bà mẹ trẻ cũng chuẩn bị một số đồ chơi gọn nhẹ để các con có thể chơi trên xe trong suốt hành trình. Bên cạnh đó để các bé và cả nhà giữ được sức khoẻ trên suốt hành trình dài như vậy thì Thu Hà luôn đảm bảo giờ nghỉ ngơi đầy đủ, nếu hôm trước đã đi mệt thì hôm sau khởi hành muộn chút cũng không sao. Tuy vậy có một điều Thu hà luôn cố gắng giải thích với con là chúng ta có thể đi nhanh hoặc đi chậm, nhưng sẽ không bao giờ bỏ cuộc giữa chừng. 

Một số lưu ý khi đi phượt bằng ô tô mà Thu Hà đã rút ra

- Cần chuẩn bị kỹ năng ứng phó xoay sở trước các tình huống phát sinh ngoài kế hoạch. 

- Chọn phương tiện phù hợp để đảm bảo an toàn suốt hành trình.  

- Mua sẵn các gói bảo hiểm cần thiết. 

- Roadtrip là một hành trình của riêng bạn, do bạn lập kế hoạch và thực hiện theo cách của chính bạn, mình nghĩ không có điều kiện cụ thể nào cho hình thức du lịch này cả, bất kỳ ai cũng có thể có hành trình của riêng mình, dựa trên các nguồn lực và sở thích của bản thân, chỉ cần đủ muốn là bạn sẽ làm được.

Hành trình phượt xuyên Đông Dương của gia đình nhỏ bằng ô tô  - Ảnh 7.

Khung cảnh kì vĩ của thiên nhiên.

Khác với du lịch tour hay nghỉ dưỡng, road trip là một trải nghiệm đặc biệt, bạn sẽ phải tự xoay sở trong mọi tình huống và khám phá những vùng đất mới theo cách nhìn riêng của chính mình, và chính điều đó làm nên sự thú vị của hành trình. Hy vọng, những kinh nghiệm của Thu Hà sẽ có ích cho những gia đình có định đi phượt.

Ảnh: NVCC

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM

Michelin Guide vinh danh 11 khách sạn giữa thiên nhiên ấn tượng nhất châu Á, đại diện Việt Nam nào được gọi tên?

Michelin Guide vừa giới thiệu danh sách 11 khách sạn giữa thiên nhiên ấn tượng nhất châu Á với những cái tên đáng chú ý như The Ritz-Carlton Hong Kong, Capella Singapore... Khu nghỉ dưỡng Regent Phu Quoc thuộc khu phức hợp nghỉ dưỡng - giải trí Phu Quoc Marina vinh dự là đại diện Việt Nam duy nhất góp mặt trong danh sách này.