"Biển người" đổ về lễ hội văn hóa Nhật Bản, giới trẻ Hà Nội chi tiền triệu để trải nghiệm

Huyền Trang/ Clip: Quang Đức/ Ảnh: Việt Anh/ Thiết kế: Trường Dương | 04-09-2022 - 20:00 PM

(Tổ Quốc) - Ngày 4/9, hàng nghìn người trẻ Hà Nội đổ về tham gia lễ hội văn hóa Nhật Bản, trong đó ấn tượng nhất phải kể đến những màn hóa trang cực kỳ độc đáo.

Có nhiều cách để tận hưởng ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ, với hội yêu thích truyện tranh, phim hoạt hình Nhật Bản cũng như văn hóa đất nước mặt trời mọc - họ đổ về lễ hội Văn hóa Truyền thống Nhật Bản - Japan Wave.

"Biển người" tại lễ hội văn hóa

Lễ hội được tổ chức tại Savico Megamall (Hà Nội) vào hôm nay (4/9) với quy mô khá hoành tráng, đem đến trải nghiệm các loại hình văn hóa Nhật Bản cho người tham gia. Và đặc biệt nhất phải kể đến hàng loạt màn "biến hình" cực kỳ ấn tượng của các bạn trẻ thích hóa trang, bất chấp thời thời tiết Thủ đô sáng nay không mấy thuận lợi với những trận mưa to.

Biển người tại lễ hội văn hóa Nhật Bản, tín đồ hóa trang sẵn sàng chi tiền triệu để thỏa đam mê  - Ảnh 1.

Sự kiện thu hút đông đảo giới trẻ Thủ đô

Một lý do khác thu hút hàng nghìn người trẻ có mặt tại lễ hội chính là những trải nghiệm hấp dẫn được tổ chức. Ngoài bày bán các ấn phẩm và phụ kiện truyện tranh, các hoạt động đều miễn phí: may phụ kiện cho búp bê, làm cổng thông, chơi cờ Shogi, chế tác trâm cài truyền thống Nhật, gói vật dụng gia đình bằng vải,...

Không dừng lại ở đó, lễ hội còn có các tiết mục văn nghệ kết hợp nhảy và trình diễn tự do dành cho mọi người tham gia. Vì vậy đây cũng là cơ hội để nhiều người thể hiện tài lẻ như ca hát, nhảy múa và niềm yêu thích văn hóa Nhật Bản.

Biển người tại lễ hội văn hóa Nhật Bản, tín đồ hóa trang sẵn sàng chi tiền triệu để thỏa đam mê  - Ảnh 2.

"Biển người" tại lễ hội

Tốn tiền, tốn thời gian nhưng tại sao nhiều người vẫn mê hóa trang?

Như đã đề cập, hoạt động của các "tín đồ" của bộ môn hóa trang vẫn sôi nổi nhất tại lễ hội văn hóa này. Ngay từ sáng sớm, nhiều người có mặt tại địa điểm tổ chức để chuẩn bị, sẵn sàng cho những màn hóa thân xịn xò nhất.

Được biết để xuất hiện tại đây, mọi người đều đầu tư một khoản không nhỏ cho trang phục, phụ kiện và phần trang điểm của mình, ít thì khoảng 200.000 - 300.000 đồng, nhiều thì khoảng 3 - 4 triệu đồng. Vừa tốn tiền vừa tốn thời gian là thế nhưng ai nấy đều cực kỳ vui vẻ và hào hứng.

Hẳn nhiều người không khỏi thắc mắc: Tại sao lại phải mất tiền và thời gian để hóa trang, tham gia lễ hội như vậy?

Anh Tú - người đã đầu tư gần 1 triệu cho màn hóa trang hôm nay giải thích: "Vì khi hóa trang thành nhân vật yêu thích mình có thêm tự tin hơn. Bình thường mình không tự tin về bản thân lắm nhưng bây giờ thì mình rất vui và quen được nhiều bạn mới".

Biển người tại lễ hội văn hóa Nhật Bản, tín đồ hóa trang sẵn sàng chi tiền triệu để thỏa đam mê  - Ảnh 5.

Anh Tú

Còn cô bạn có nickname Tô Cháo lại tiết lộ: "Đúng là đi hóa trang thế này không mang lại gì về vật chất nhưng có giá trị về mặt tinh thần, không chỉ mình mà tất cả các bạn tham gia đều vui. Khi hóa thân vào một nhân vật khác, mọi người có 1 ngày được quên đi bản thân hiện tại, quên đi cuộc sống với áp lực từ mọi phía". Tô Cháo đã đi lễ hội hóa trang lần thứ 2 và lần này, cô bạn chi gần 1,5 triệu đồng.

Chu (2004) đã nhiều lần đi lễ hội nhưng đây là lần đầu tiên hóa trang thành nhân vật yêu thích. Chu cho biết mình đầu tư khoảng 900.000 đồng cho bộ trang phục và cảm thấy bản thân được thoải mái hơn khi hóa trang.

Biển người tại lễ hội văn hóa Nhật Bản, tín đồ hóa trang sẵn sàng chi tiền triệu để thỏa đam mê  - Ảnh 6.

Chu (trái) và Tô Cháo (phải)

Vượt 10km và chi hơn 300k để tham gia lễ hội hóa trang, Linh (2004) cho biết: "Khi hóa trang thì không chỉ mình vui mà những người khác cũng được vui lây vì nhân vật họ yêu thích bước ra ngoài đời. Điều này đem lại một niềm vui nho nhỏ cho cuộc sống của mình".

Biển người tại lễ hội văn hóa Nhật Bản, tín đồ hóa trang sẵn sàng chi tiền triệu để thỏa đam mê  - Ảnh 7.

Linh đã đi 10km để tham gia lễ hội

Biết đến hóa trang từ năm 2018 và đây không phải là lần đầu tiên tham gia lễ hội nên Nguyên (Long Biên, Hà Nội) có khá nhiều kinh nghiệm. Sau khi đầu tư 3 - 4 triệu và mất cả tháng trời chuẩn bị, anh chàng chia sẻ rằng bản thân được thay đổi không khí khi tham gia những lễ hội thế này.

Biển người tại lễ hội văn hóa Nhật Bản, tín đồ hóa trang sẵn sàng chi tiền triệu để thỏa đam mê  - Ảnh 8.

Nguyên đã đầu tư khoảng 3 - 4 triệu cho trang phục hôm nay

Ngoài ra nhiều bạn trẻ khác cũng có cùng lý do hóa trang là vì đam mê và tham gia lễ hội văn hóa là vì được gặp gỡ bạn bè, những người có cùng sở thích. "Hóa trang với mình là một trong những sở thích, đam mê nên cũng không ngại đầu tư thời gian và tiền để theo đuổi" - Linh (2008) cho hay.

Biển người tại lễ hội văn hóa Nhật Bản, tín đồ hóa trang sẵn sàng chi tiền triệu để thỏa đam mê  - Ảnh 9.

Cô bạn Linh (2008) chi khoảng 200.000 đồng cho màn hóa trang của mình

Cùng xem thêm những hình ảnh được ghi lại tại sự kiện nhé!

Những đôi bạn cùng nhau hóa trang

Nhiều người tập trung trang điểm ngay tại địa điểm tổ chức

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM