Bình Dương: Rủ bạn nhậu đi ăn cháo ếch rồi nói "kệ ông bà nó", người đàn ông bị vật chết tại công trình

(Tổ Quốc) - Nghe bạn nhậu hỏi "ếch ở đâu, mua hay bắt", người đàn ông trả lời "ở đâu kệ ông bà nó..." dẫn đến mâu thuẫn xô xát và xảy ra án mạng.

Ngày 24/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TX Bến Cát (tỉnh Bình Dương) cho biết đã tạm giữ Nguyễn Minh Tân (50 tuổi, ngụ TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) để điều tra làm rõ hành vi Cố ý gây thương tích, hậu quả làm chết một người.

Theo điều tra, khoảng 18g ngày 21/9, sau khi làm việc xong tại công trình xây dựng Khu công nghiệp Việt Hương (xã An Tây, thị xã Bến Cát), đối tượng Nguyễn Minh Tân rủ ông Trần Văn Kích (54 tuổi, quê tỉnh Đồng Tháp) nhậu trên sàn nhà bê tông tầng một của công trình xây dựng.

Sau khi nhậu được một lúc, ông Kích nói mệt nên không uống tiếp rồi lên võng nằm cạnh nơi Tân đang ngồi uống để cả hai tiếp tục tâm sự.

Trong lúc nói chuyện, ông Kích rủ Tân đi ăn cháo ếch ở nhà bạn của ông Kích.

Tân hỏi "ếch ở đâu, mua hay bắt?", ông Kích trả lời "ếch ở đâu kệ ông bà nó, có ăn là được rồi", dẫn đến hai bên mâu thuẫn cãi nhau.

Trong lúc xô xát, Tân dùng tay ôm ngang người vật ông Kích ngã ngửa đập đầu xuống nền bê tông.

Bình Dương: Rủ bạn đi ăn cháo ếch rồi nói

Đối tượng Nguyễn Minh Tân. (Ảnh: CA Bình Dương)

Thấy vậy một số người cùng làm tại công trình can ngăn. Tân đỡ ông Kích dậy, dìu đến tấm ván để ông Kích nghỉ ngơi.

Ông Kích thấy đau ở vùng đầu nên lấy thuốc giảm đau uống rồi nằm ngủ.

Đến khoảng 0 giờ 10 phút ngày 22/9, Tân lại kiểm tra, thăm hỏi sức khỏe ông Kích thì phát hiện ông Kích đã tử vong.

Nhận tin báo, công an đã đến hiện trường khám nghiệm tử thi, xác định nguyên nhân dẫn đến tử vong của nạn nhân Trần Văn Kích là do chấn thương vùng chẩm (sau đầu) gây tụ máu.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Thiên Kim

Tin mới