Bỏ phố về quê, cô gái 24 tuổi thực hiện giấc mơ với căn nhà giữa núi rừng Việt Bắc

(Tổ Quốc) - Giữa trùng điệp núi non của Cao Bằng, MiCasa hiện lên như một chốn nghỉ chân đầy thơ mộng cho những lữ khách trên hành trình khám phá mảnh đất phía Đông Bắc của Tổ quốc.

24 tuổi, là một kiến trúc sư tự do. Đó là lời giới thiệu giản dị mà chúng tôi biết được về cô gái Đặng Minh Anh, một cô gái trẻ đầy ước mơ và hoài bão, quyết tâm rời bỏ ngôi nhà chốn thành thị xa hoa để trở về với đất mẹ, xây dựng nên một MiCasa của riêng mình.

Minh Anh - Cô kiến trúc sư bỏ thành phố về với núi rừng.

Hình ảnh ngôi nhà mơ ước của Minh Anh

Căn nhà của Minh Anh hiện lên thơ mộng giữa sương mù giăng phủ.

MiCasa là căn nhà mà Minh Anh đã ấp ủ thiết kế 2 năm nay nhưng vì tình hình dịch bệnh cũng như chưa gom góp đủ vốn mà đến đầu năm nay cô mới có thể bắt tay vào xây dựng. Kể về lý do tại sao lại chọn Cao Bằng mà không phải là một nơi nào khác sầm uất hơn, Minh Anh chia sẻ: “Cao Bằng là nơi có thiên nhiên quá đẹp, quá nên thơ. Nơi đây có thác, có suối, có núi non ngợp trời và có cả không khí rất trong lành. Tuy nhiên cá nhân mình nhận thấy rằng dịch vụ du lịch ở đây chưa thực sự phát triển, không khai thác được hết cảnh đẹp có sẵn nên mình đã quyết định về quê, xây dựng một mô hình mới”.

MiCasa - Nơi giấc mơ bắt đầu - Ảnh 2.

Trước đây, khu đất Minh Anh chọn để xây dựng chỉ là một khu đất hoang vu.

Và không gian của MiCasa lung linh sau khi được Minh Anh F5 lại.

Bỏ phố về quê chưa bao giờ là một quyết định dễ dàng, liệu trong hành trình của sự quyết định ấy, đã bao giờ Minh Anh hối hận hay chưa? Câu trả lời là chưa. Hơn nửa năm về quê lập nghiệp, ngọn lửa đam mê và tâm huyết vẫn luôn cháy rực rỡ trong tâm thức của cô gái trẻ. Minh Anh đặt cả tim mình vào MiCasa khi hoàn thành ngôi nhà một cách nhanh chóng nhưng vô cùng tỉ mỉ, chỉn chu.

Ngôi nhà được xây dựng trong vòng 3,5 tháng với diện tích 80m2 bao gồm bốn phòng ngủ, một phòng khách, một nhà bếp và hai nhà kho. Đã từng theo học ở trường ĐH Kiến Trúc Hà Nội nên Minh Anh am hiểu rất rõ về các phong cách thiết kế khác nhau và đã lựa chọn phong cách Bắc Âu (Scandinavian) để thiết kế MiCasa. Ngôi nhà có tông màu trắng chủ đạo kết hợp với việc sử dụng chất liệu gỗ: gỗ chống nước dùng cho ngoại thất, gỗ thông Phần Lan dùng cho nội thất, tạo nên cảm giác vô cùng thoải mái, gần gũi.

Không gian ấm cúng bên trong.

Không gian phòng ngủ và nhà vệ sinh được decor theo hướng tối giản, gần gũi.

Nói thêm về phong cách thiết kế này, Minh Anh muốn hướng MiCasa đến với nét đẹp của sự “Đơn giản, ấm cúng và tinh tế”. Nội thất của ngôi nhà là sự kết hợp hòa quyện giữa ba yếu tố: Sự tối giản - Công năng tiện dụng và Nét đẹp hiện đại nhưng vẫn gần gũi với thiên nhiên. Đặc biệt là ngoài không gian nhà ở, MiCasa còn có một diện tích sân vườn lên đến 2700m2 được bao phủ bởi cỏ xanh bạt ngàn cùng cây cối, hoa trái luôn tràn trề sức sống quanh năm.

Diện tích sân vườn rộng rãi, thích hợp để nuôi thú cưng.

Khi được hỏi về điểm tâm đắc nhất trong thiết kế của ngôi nhà, Minh Anh không ngần ngại mà chia sẻ ngay rằng điểm mà cô bạn này thích nhất đó là cửa sổ trời trong các phòng ngủ. Các cửa sổ này vừa có thể giúp Minh Anh đón trọn ánh sáng của thiên nhiên vào mỗi sớm mai, vừa có thể ngắm sao mỗi khi đêm về và ngắm cả mưa rơi trên mái trong những ngày Cao Bằng trở trời.

Cửa sổ trời trong các phòng ngủ.

Sau khi xây dựng xong ngôi nhà, cuộc sống của Minh Anh có khá nhiều thay đổi. MiCasa đã đem đến cho Minh Anh rất nhiều người bạn mới, với những câu chuyện thú vị về cuộc sống, văn hóa, con người ở muôn phương. Chính những sự tiếp xúc ấy đã giúp cô học cách bình thản với những lời khen chê của người khác và cũng giúp cô giao tiếp một cách tinh tế, khéo léo hơn.

Bỏ phố về quê, cô gái trẻ thực hiện giấc mơ với căn nhà giữa núi rừng Việt Bắc - Ảnh 9.

Người ta vẫn thường nói “Đi xa để trở về” và có lẽ câu nói ấy vận đúng vào những quyết định của Minh Anh. Trong những năm tháng tuổi trẻ nhiệt huyết, Minh Anh đã có một quyết định khá liều lĩnh: Một mình đi chu du đất Ý. Cô bạn kể: “Ở nơi đó, mình có cơ hội được thăm quan nhiều địa danh nổi tiếng, được cảm nhận vẻ đẹp của kiến trúc Ý một cách trọn vẹn và được gặp gỡ những người bạn đặc biệt mà mình mãi không thể quên”.

Và chính vì những kỉ niệm ấy mà đất nước Ý, một đất nước được mệnh danh là chốn thiên đường phù hoa của nghệ thuật đã để lại dấu ấn khó phai trong lòng Minh Anh. Dấu ấn ấy in đậm cả vào trong thiết kế và tên gọi.“Mi” trong tiếng Ý có nghĩa là “của tôi” còn “Casa” có nghĩa là “nhà”. MiCasa có nghĩa là “Nhà của tôi”. Với ý nghĩa ấy, Minh Anh mong muốn rằng đây không chỉ là ngôi nhà của riêng cô mà còn là ngôi nhà bình yên của bất cứ ai dừng chân lại ở MiCasa trên hành trình vạn dặm.

Nhà - nơi giấc mơ thành hiện thực.

Nơi giấc mơ trở thành hiện thực.

Cự Giải

Tin mới