Bruno Fernandes, người thắp sáng tinh thần Quỷ đỏ

(Tổ Quốc) - Năm 2020 của MU đã kết thúc theo cách tuyệt vời nhất có thể. Và tất nhiên, các fan Quỷ đỏ đều đồng ý rằng, một năm bùng cháy này được khởi phát bởi Bruno Fernandes.

MU đã kết thúc năm 2020 theo đúng phong cách đã làm nên thương hiệu. Một bàn thắng quyết định ở phút bù giờ, khoảng thời gian mà họ gọi là Fergie Time, khiến vỡ òa cảm xúc, bùng cháy đam mê. Những ký ức tươi đẹp xưa cũ lại hiện ra, về một Quỷ đỏ không bao giờ bỏ cuộc, kiên trì theo đuổi chiến thắng tới cùng.

Có rất nhiều điều để làm nên bàn thắng của MU, từ pha đi bóng, vặn người và dứt điểm táo bạo của Marcus Rashford, đến một chút may mắn khi bóng chạm người Romain Saiss đổi hướng. Tuy nhiên, để tất cả những điều đó xảy ra, một lần nữa phải ngả mũ trước Bruno Fernandes.

Sau khi đã chạy miệt mài cả trận, chạm bóng 89 lần và tạo ra 2 cơ hội cho đồng đội nhưng không có kết quả, tiền vệ người Bồ Đào Nha lùi xuống bên phần sân nhà để tìm kiếm một chút đột phá. Nó đến vào phút 90 2, khi anh lấy bóng, đẩy thêm vài nhịp rồi bất ngờ tung ra đường chuyền dài chéo sân cho Rashford. Đó là pha mở bóng chính xác thứ 11 của Bruno trong trận đấu, và lần này, đã kết thúc bằng một bàn thắng.

Bruno Fernandes, người thắp sáng tinh thần Quỷ đỏ - Ảnh 1.

Bruno Fernandes là cầu thủ tham gia vào nhiều bàn thắng nhất Premier League.

Bruno đã ra mắt MU ở trận đấu với Wolves. Và bây giờ, anh khép lại năm đầu khoác áo Quỷ đỏ cũng trước Bầy sói. Thêm một dấu ấn được tạo ra để hoàn thành một năm rực rỡ với 43 lần tham gia vào bàn thắng (26 bàn, 17 kiến tạo) sau 45 trận ở mọi đấu trường. Riêng tại Premier League, tiền vệ 26 tuổi góp công vào 32 bàn (18 lần lập công, 14 kiến tạo).

Trong năm dương lịch 2020, không cầu thủ nào ở Premier League tạo ra nhiều bàn thắng hơn Bruno. Và cũng trong thời gian có ngôi sao người Bồ Đào Nha trong đội hình, MU kiếm được 62 điểm, nhiều hơn mọi đội khác trong giải đấu, bao gồm cả Liverpool (61).

Trước khi Bruno đến Old Trafford, MU vừa thua liền 2 trận và đứng thứ 5 trên BXH Premier League, kém Liverpool tới 36 điểm. Sau thất bại trước Burnley, Solskjaer than thở rằng đội bóng của ông "không đủ tốt" và "thiếu ý tưởng".

Bruno Fernandes, người thắp sáng tinh thần Quỷ đỏ - Ảnh 2.

MU trở thành một đội bóng hoàn toàn khác với Bruno.

Mọi thứ thay đổi chóng mặt sau đó. MU đôi khi vẫn để thua, nhưng không bao giờ để điều đó xảy ra 2 trận liên tiếp. Hiện tại, họ đã leo lên vị trí thứ 2 và chỉ kém Liverpool 2 điểm. Trong sự phấn khích, HLV người Na Uy nói rằng niềm tin đang lan tràn ở MU, để họ có thể đánh bại bất cứ đối thủ nào ở bất cứ đâu.

Bình luận trên Amazon, cựu tiền vệ Steve McManaman đã ca ngợi ảnh hưởng của Bruno. Theo ông, sự hiện diện của ngôi sao 26 tuổi khiến MU biến thành một đội bóng hoàn toàn khác. "Khi Wayne Rooney hay Eric Cantona đến Old Trafford, họ là đội xuất sắc nhất", McManaman nói, "Còn với Bruno, cậu ta đưa đội bóng này đi lên và tốt hơn nhiều so với trước".

Vào thời điểm MU thông báo đã ký hợp đồng với Bruno, ít ai nghĩ anh ta sẽ có ảnh hưởng lớn tới đội bóng đến như vậy. Phó Chủ tịch Ed Woodward đã dành cả tháng 1/2020 để thảo luận với Sporting về Bruno, để rồi suýt rời khỏi bàn đàm phán để chuyển sang James Maddison. Mùa hè 2019, Woodward cũng từ bỏ Bruno để theo đuổi Rodri trước khi cầu thủ này đến Man City.

Bruno Fernandes, người thắp sáng tinh thần Quỷ đỏ - Ảnh 3.

Bruno là thương vụ tốt nhất MU từng thực hiện kể từ sau bản hợp đồng với Robin van Persie.

Mấu chốt để bản hợp đồng với Bruno thành công có thể xuất phát từ mức giá rẻ hơn những mục tiêu khác, chỉ 47 triệu bảng, và tăng tối đa lên 68 triệu nếu tiền vệ này giành Quả bóng Vàng. Sau chưa đầy 12 tháng, đây có thể coi là thương vụ tốt nhất MU từng thực hiện kể từ sau bản hợp đồng với Robin van Persie. Và họ sẽ rất vui nếu được trả 21 triệu bảng phụ phí cho Sporting.

Solskjaer nói rằng giá trị của Bruno không dừng lại ở con số về bàn thắng, kiến tạo hay cơ hội tạo ra, mà còn cả về ý chí chiến thắng. Tiền vệ người Bồ Đào Nha đã lao vào sân tập ngay sau lễ ra mắt ở Carrington, bất chấp cả nhà đang chờ anh ở ngôi nhà mới tại Cheshire để tổ chức lễ sinh nhật cho cô con gái.

Và đến bây giờ, thái độ chuyên nghiệp cùng khát khao chiến thắng vẫn cháy ngùn ngụt trong Bruno. Mới đây anh tuyên bố không thật hạnh phúc khi vẫn thua kém một vài đồng đội về số phút thi đấu. Anh muốn tham gia vào mọi trận đấu và tận dụng từng phút một để tỏa sáng, sau đó cùng đội bóng giành chiến thắng.

Theo Solskjaer, 3 điểm trước Wolves là màn biểu dương quyết tâm cao ngất của MU. Sẽ không một ai phủ nhận, tinh thần ấy được thắp sáng bởi Bruno.

THANH ĐÌNH

Tin mới