BTS lần nữa bị một show truyền hình phân biệt chủng tộc, ARMY quyết đòi lại công bằng!

Bell Shino | 14-04-2021 - 11:04 AM

(Tổ Quốc) - Đây có lẽ là lần thứ 3 BTS bị show truyền hình quốc tế phân biệt chủng tộc.

Show giải trí Mi Barrio của Chile hiện đang hứng phải "gạch đá" vì đã có những phát ngôn được cho là phân biệt chủng tộc đối với nhóm nhạc Hàn Quốc đình đám BTS.

BTS lần nữa bị một show truyền hình phân biệt chủng tộc, ARMY quyết đòi lại công bằng! - Ảnh 1.

Cụ thể, các thành viên trong chương trình đã có màn hài kịch với sự góp mặt hoá thân thành 5 nhân vật với phong cách thời trang, kiểu tóc giống hệt các thành viên BTS. Khi MC hỏi tên tuổi, có đến 4 trong số 5 nhân vật tự giới thiệu tên của mình trùng với tên của các thành viên thuộc BTS, bao gồm: V, Jungkook, J-hope và Jin.

BTS lần nữa bị một show truyền hình phân biệt chủng tộc, ARMY quyết đòi lại công bằng! - Ảnh 2.

Màn hoá thân gây tranh cãi

Cuộc trò chuyện tiếp diễn khi người duy nhất trong nhóm biết tiếng Hàn Quốc quyết định "trổ tài" nói ngôn ngữ này. Một thành viên khác giải thích cho MC biết câu nói tiếng Hàn Quốc vừa rồi có nghĩa là: "Tôi đã tiêm phòng". Sau đó, cả nhóm người cùng nhau bật cười.

Sau khi lên sóng, phần đông khán giả cho rằng chương trình đã mang ngôn ngữ Hàn Quốc và đại dịch Covid-19 ra làm trò giễu cợt một cách lố bịch, thiếu tôn trọng. Hơn nữa, show truyền hình này còn chế nhạo hình ảnh nhóm nhạc BTS, thể hiện sự phân biệt chủng tộc đối với cộng đồng người châu Á.

Một số phản hồi từ netizen:

- BTS là quốc bảo Hàn Quốc… mà mấy người Chile đó đang làm cái quái gì vậy? Một đám ngu ngốc và thô lỗ.

- Không cơ mà mấy người nước đó nghĩ vậy là hay ho á? Tôi thì chỉ cảm thấy ghê tởm.

- Cá là BTS cũng cực kỳ nổi tiếng tại Chile.

- BTS không bao giờ nhắc đến phân biệt chủng tộc khi đến bất cứ quốc gia nào. Tại sao mấy người luôn đem họ ra để phân biệt cơ?

- Mình thấy tệ cho ARMY Chile lắm.

Đây không phải là lần đầu tiên BTS bị phân biệt chủng tộc. Trong chương trình Chartshow của Đức, MC và khách mời có hỏi nhau rằng BTS là nhóm nhạc người Nhật hay Bắc Triều Tiên. Thậm chí, không biết vô tình hay cố ý, MC còn gọi BTS là "Japanese albinos" (người bạch tạng) - một cụm từ nhạy cảm, được cho là cách gọi châm biếm, coi thường người châu Á. Cuối cùng, họ phỏng đoán người hâm mộ của BTS chắc chỉ có những đứa trẻ dưới 12 tuổi.

BTS lần nữa bị một show truyền hình phân biệt chủng tộc, ARMY quyết đòi lại công bằng! - Ảnh 4.

Hay một lần khác, một MC người Hy Lạp cũng gây tranh cãi khi ngang nhiên chê bai ngoại hình của một số thành viên BTS. Cụ thể, khi xem danh sách 100 gương mặt điển trai nhất được công bố bởi TC Candler và The Independent Critics, cô và các khách mời đã dùng từ phản cảm để ám chỉ giới tính của V: "Đây là một cô gái", "Sao lại bình chọn cho cô gái này"... Chưa hết, khi bình luận về Jungkook, MC tiếp tục: "Nhìn màu hồng trên môi họ kìa", "Đàn ông Hàn cũng đẹp trai nhưng mấy cậu này xấu quá". Cả 2 chương trình đều gây nên làn sóng phẫn nộ từ các fan, yêu cầu nhà đài phải lên tiếng xin lỗi khi đã đăng tải video về BTS. 

BTS lần nữa bị một show truyền hình phân biệt chủng tộc, ARMY quyết đòi lại công bằng! - Ảnh 5.

MC người Hy Lạp chê bai nhan sắc của V: “Là đàn ông thật sao?”, “Tôi không thể tin được là có phụ nữ bình chọn cho 'thứ đó' vào top 5 đấy”

Ảnh: Internet; Nguồn: Top Comment Vtrans

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM