Cái kết viên mãn “đủ nếp đủ tẻ” của một gia đình hiếm muộn

Quang Vũ | 27-11-2021 - 19:21 PM

(Tổ Quốc) - Con cái là niềm hạnh phúc, là "sợi dây" gắn kết của mỗi gia đình. Thế nhưng, với những gia đình hiếm muộn thì có được tiếng khóc cười của con trẻ lại là một hành trình đầy gian khó. Vợ chồng chị Hoàng Thị Hiền và anh Đỗ Nguyễn Tiến ở Vĩnh Phúc là một trong những trường hợp như vậy.

Kết hôn năm 2018, hai vợ chồng anh chị thả tự nhiên mãi không có tin vui. Gần 4 năm mong con là quãng thời gian anh chị chịu nhiều áp lực, từ gia đình, bạn bè... Với tâm lý có bệnh thì vái tứ phương, hễ cứ có ai mách bảo ở đâu có thầy tốt, thuốc tốt là anh chị lại lặn lội đến cắt thuốc về uống. Thế nhưng, ròng rã suốt nhiều năm nhưng không có kết quả.

Cái kết viên mãn “đủ nếp đủ tẻ” của một gia đình hiếm muộn - Ảnh 1.

"Quãng thời gian dài 4 năm mong con, thực sự tôi rất buồn và tủi thân, bởi bạn bè bằng tuổi ai cũng có con bồng con bế, còn mình thì mãi chẳng có. Tôi không dám đi đâu, cũng không dám đối diện với bất kì ai vì những câu nói chì chiếc: Đồ cau điếc, gái độc không con, loại này còn thua cả vịt". Chị Hiền bộc bạch tâm sự.

Thế rồi, anh chị quyết tâm "khăn gói" lên Hà Nội để tiếp tục hành trình kiếm tìm con yêu. Qua bạn bè giới thiệu thì gia đình tìm hiểu đến Bệnh viện chuyên khoa Nam học & Hiếm muộn Việt - Bỉ, tại đây, có nhiều bác sĩ giỏi chuyên môn, mát tay trong điều trị vô sinh hiếm muộn. Đặc biệt, Bệnh viện đã thực hiện thành công nhiều ca bệnh khó, thất bại nhiều lần không rõ nguyên nhân… Nhờ vậy gia đình quyết "gửi trọn niềm tin" vào đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện. Sau khi thăm khám, xét nghiệm, anh chị được bác sĩ chẩn đoán chồng bị tinh trùng yếu, chị bị đa nang buồng trứng – đây là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng khó có con của anh chị.

Chị Hiền chia sẻ, sau 3 lần làm thụ tinh nhân tạo (bơm IUI) không thành công, gia đình chị quyết định làm thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) và may mắn đã đến khi đậu song thai ngay lần chuyển phôi đầu tiên.

Cái kết viên mãn “đủ nếp đủ tẻ” của một gia đình hiếm muộn - Ảnh 2.

Chị nhớ lại, khi lần đầu tiên bơm IUI chị đậu được 6 tuần thì thai sinh hóa. Lúc này tâm trạng chị rất buồn và hụt hẫng. Nhưng được sự động viên của gia đình và y bác sĩ, anh chị có thêm động lực tiếp tục hành trình kiếm tìm con yêu. Sau đó chị Hiền tiến hành bơm IUI thêm 2 lần những vẫn bất thành.

Sau 2 lần thất bại từ bơm IUI, anh chị được bác sĩ Trần Minh Thắng tư vấn làm thụ tinh trong ống nghiệm (IVF), sau quá trình chọc trứng, canh niêm mạc, ngày 14/11/2020, chị được chuyển phôi. Một tuần sau khi chuyển phôi không có biểu hiện gì, đến ngày thứ 9 chị bị ra một chút máu nâu. Chị mua que về thử và bất ngờ thấy que thử thai hiện 2 vạch. Vui sướng tột cùng khi đến ngày 12 sau chuyển phôi, chị đến bệnh viện thử máu, chỉ số beta hCG là 223.27 mIU/mL.

"Hôm đến bệnh viện làm xét nghiệm và thử beta, khi được bác sĩ Thắng báo tin mừng, tôi mới biết được cảm giác có thai thật thiêng liêng và hạnh phúc đến nhường nào. Giây phút ấy tôi bật khóc ngay tại phòng khám. Nước mắt cứ lăn dài trên má, những giọt nước mắt của niềm hạnh phúc chờ đợi suốt gần 4 năm qua". Chị Hiền tâm sự.

Cái kết viên mãn “đủ nếp đủ tẻ” của một gia đình hiếm muộn - Ảnh 3.

Ngày 02/07/2021, hai thiên thần Hoàng An – Hoàng Yến (bé Thỏ - bé Nấm) rục rịch đòi ra gặp ba mẹ. Giây phút 2 con chào đời, nghe tiếng con khóc phòng sinh, nước mắt chị Hiền lăn dài trên má vì hạnh phúc...

"Hai con là thành quả của mẹ và bố trong suốt chặng đường gần 4 năm mải chơi. Bố mẹ tìm con sau những lần bơm IUI thất bại, buồn, đau đớn, kiệt quệ về tinh thần lẫn kinh tế… Nói chung là có bao nhiêu "đắng cay" trên chặng đường mẹ đều nếm đủ cả. Thật may mắn khi gia đình tôi đã đặt niềm tin tại Bệnh viện chuyên khoa Nam học & Hiếm muộn Việt - Bỉ. Cả quá trình điều trị, chọc trứng và chuyển phôi tôi được bác sĩ Trần Minh Thắng tư vấn nhiệt tình, gần gũi và chu đáo, chính điều này mang lại cho tôi cảm giác thoải mái và không bị đè nặng về tâm lý. Giờ đây, gia đình tôi được ôm con trong tay mà ngỡ như mọi đau khổ đã lùi rất xa, chỉ còn hạnh phúc ở lại". Chị Hiền xúc động chia sẻ.

Cái kết viên mãn “đủ nếp đủ tẻ” của một gia đình hiếm muộn - Ảnh 4.

Chương trình Cam Kết Vàng lần thứ 3: Tặng 2.000 phiếu Cam Kết Vàng cho bệnh nhân vô sinh, hiếm muộn làm Thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Giảm 2 triệu đồng cho bệnh nhân làm Thụ tinh nhân tạo (Bơm IUI). Miễn 100%: Phí khám vô sinh – hiếm muộn; siêu âm kiểm tra tử cung, buồng trứng (lần 1); xét nghiệm tinh dịch đồ (1 lần). Giảm 50% chi phí chụp tử cung vòi trứng.

Đăng ký nhận chương trình: Gọi điện hotline: 0935.938.268 hoặc 0932.131.393. Đăng ký tại Fanpage: Bệnh viện CK Nam học và Hiếm muộn Việt – Bỉ. Địa chỉ: 23 Nguyễn Văn Trỗi, P. Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội. https://benhvienvietbi.vn/



CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM