Bị crush unfriend, gã trai trẻ "cảm thấy bị tổn thương" đã ra tay tàn độc với cô chủ tiệm cắt tóc

Nguyên Dũng TT | 16-05-2021 - 01:35 AM

(Tổ Quốc) - Trong lúc tổn thương vì vừa bị "quỵt tiền" lại còn bị unfriend, gã trai trẻ đã ra tay sát hại crush bằng 20 nhát dao liên tiếp, khiến cho cô chủ tiệm cắt tóc xinh đẹp thiệt mạng. Sau đó, hắn lấy hết tiền trong ví của cô gái rồi trốn chui trốn lủi suốt 13 năm trời.

Ngày 11/5/2021, Tòa án Nhân dân Trung cấp huyện Lũng Nam, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc đã mở phiên tòa xét xử vụ án cố ý giết người và cướp tài sản.

Trong phiên tòa, Dương Cương (bị cáo) cho biết mình đã chân thành theo đuổi La Mỗ (nạn nhân), nhưng cuối cùng lại bị cô phản bội.

Đòi lại tiền và bị unfriend

Dương Cương, sinh năm 1988, là người tỉnh Cam Túc, Trung Quốc. Trong phiên tòa, Dương Cương khai rằng vào năm 2007, khi làm việc trong 1 mỏ khai thác khoáng sản trong tỉnh đã gặp gỡ La Mỗ, là chủ của 1 tiệm cắt tóc. 2 người sàn sàn tuổi nhau, cô gái lại có gương mặt ưa nhìn, khiến Dương Cương say mê như điếu đổ.

Theo hồi ức của y, từ khi quen nhau cho đến xảy ra chuyện chỉ vỏn vẹn hơn 10 ngày. Trong khoảng thời gian ấy, cả 2 thường xuyên trò chuyện qua mạng rất vui vẻ. Vào 1 lần nọ, La Mỗ than thở rằng mình thiếu tiền thuê nhà nên Dương Cương đã chủ động đưa cho crush 1.000 tệ (tương đương 3,5 triệu đồng), nhưng sau đó nạn nhân đã đổi thái độ và unfriend hắn.

Bị crush unfriend, gã trai trai trẻ cảm thấy bị tổn thương đã ra tay tàn độc với cô chủ tiệm cắt tóc - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Dương Cương cho biết vào khoảng 10h30' ngày 20/10/2007, hắn đến tiệm cắt tóc tìm cô gái để đòi tiền. Giữa 2 người xảy ra cãi vã, trong lúc to tiếng, La Mỗ đã dọa gọi điện báo cảnh sát và nói từ đầu đến cuối là do tự Dương Cương đa tình, cô chẳng muốn quan hệ với 1 kẻ xuất thân nghèo khổ như vậy. Dương Cương nghe xong thẹn quá hóa giận, nhặt lấy dao cạo tóc trên bàn lao đến đâm La Mỗ. Cô gái ngã vật xuống đất, đau đớn la hét kêu cứu khiến hắn vừa lo lắng vừa sợ hãi. Cuối cùng, trong lúc hoảng loạn, hắn đã dùng dao đâm liên tiếp vào người La Mỗ khiến cô tử vong.

Sau khi lấy lại bình tĩnh, Dương Cương thu dọn hiện trường, đồng thời lấy hết tiền (không có số liệu cụ thể số tiền nạn nhân bị mất) và 1 cuốn sổ tiết kiệm trong ví của La Mỗ, rồi bỏ trốn. Rời khỏi hiện trường, hắn cảm thấy sổ tiết kiệm và điện thoại di động không cần thiết nên đã vứt ở ven đường.

Bị crush unfriend, gã trai trai trẻ cảm thấy bị tổn thương đã ra tay tàn độc với cô chủ tiệm cắt tóc - Ảnh 2.

Từ khi Dương Cương bước vào cửa tiệm đến khi rời đi, chỉ khoảng 20-30' (Ảnh minh họa)

Theo lời khai của bố nạn nhân thì khoảng 7h sáng hôm sau, ông đi thể dục tiện ghé qua tiệm cắt tóc để đánh thức con dậy. Tuy nhiên đến khi quay lại thấy cửa vẫn đóng im lìm, ông nghĩ con gái có chuyện ra ngoài nên ngồi đợi trước cửa. Mãi cho đến hơn 10h, cô con gái út đến cửa hàng mới phát hiện cơ thể chị mình đã lạnh ngắt.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân bị đâm hơn 20 nhát dao rất dứt khoát và dã man.

Dương Cương đã chạy trốn trong suốt 13 năm, cuối cùng vào ngày 28/11/2020, hắn đã sa lưới pháp luật tại thành phố Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Khi bị cảnh sát thẩm vấn, hắn bật khóc nức nở và nói rằng 13 năm qua luôn sống trong sợ hãi, dằn vặt.

Tại phiên tòa, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Lũng Nam, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc cho rằng bị cáo Dương Cương đã cố ý tước đoạt mạng sống của người khác, gây ra cái chết thương tâm cho nạn nhân với phương thức vô cùng dã man và để lại hậu quả rất nghiêm trọng. Ngoài ra, y phải nộp thêm các khoản bồi thường dân sự, bao gồm chi phí tang lễ để an ủi tinh thần cho người nhà nạn nhân, tổng trị giá hơn 930 nghìn tệ (tương đương 3,3 tỷ đồng).

Ngộ sát hay âm mưu được tính sẵn?

Trong phiên tòa, vấn đề Dương Cương ngộ sát hay cố ý giết người cướp tài sản đã trở thành tâm điểm chú ý.

Người thân và bạn bè của nạn nhân khẳng định, trước khi xảy ra vụ án, họ chưa từng gặp hay nghe nói đến tên hắn, hơn nữa lúc đó La Mỗ đã có người yêu nên kiên quyết cho rằng Dương Mỗ giết người cướp của. Mặt khác, Dương Cương khai rằng vì nạn nhân lật mặt không trả tiền nên mới dẫn đến thảm cảnh đáng buồn trên. Tuy nhiên, lời khai của Dương Cương lại không thuyết phục vì không có bằng chứng xác thực, bởi người thân và bạn bè cũng không ai hay biết chuyện hắn đem lòng mến mộ cô chủ tiệm cắt tóc.

Bị crush unfriend, gã trai trai trẻ cảm thấy bị tổn thương đã ra tay tàn độc với cô chủ tiệm cắt tóc - Ảnh 3.

Vào ngày 11/5/2021, Dương Cương đã bị Tòa án Nhân dân Trung cấp huyện Lũng Nam, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc xét xử về hành vi cố ý giết người và cướp tài sản

Sau khi kết hợp lời khai cùng các chứng cứ trong phiên tòa, cơ quan công tố cho rằng Dương Cương đã không thể kiểm soát được hành vi của mình khi đó, bằng chứng là sau nhát đâm đầu tiên, y tiếp tục quỳ xuống đất liên tiếp đâm thêm nhiều nhát dao cho đến khi nạn nhân nằm bất động. Tuy nhiên, xét đến việc Dương Cương tỏ ra thành khẩn nhận tội nên tổng hình phạt được đề nghị cho tội cố ý giết người và cướp tài sản của hắn là tù chung thân.

Phía luật sư của Dương Cương không đồng ý với kết luận của bản cáo trạng, đồng thời cho rằng thân chủ chỉ phạm tội cố ý gây thương tích và trộm cắp chứ không phải tội cố ý giết người và cướp tài sản. Hơn nữa, với thái độ ăn năn hối cải, thành khẩn khai nhận sự việc thì nên được xét vào trường hợp ngộ sát để hưởng mức án nhẹ hơn.

Người nhà nạn nhân kiên quyết cho rằng thủ đoạn giết người của Dương Cương quá tàn ác, họ không chấp nhận tiền bồi thường mà chỉ mong phát luật nghiêm trị kẻ thủ ác.

Kết thúc phiên tòa, Dương Cương đã gửi lời xin lỗi đến gia đình nạn nhân, chỉ vì hành động bồng bột của tuổi trẻ đã khiến cả 2 bên gia đình đau khổ. Hắn hy vọng sự trừng phạt của pháp luật có thể giúp cha mẹ nạn nhân cảm thấy được an ủi. Vụ án sẽ được kết án và ra phán quyết cuối cùng vào 1 ngày khác.

Nguồn: 163

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM