Căn nhà vườn vạn người mơ ước của người chồng chăm chỉ cuốc đất cho vợ phủ kín hoa ở TP. Điện Biên

(Tổ Quốc) - Căn nhà mái ngói giản dị được chủ nhà thiết kế không gian sân vườn với tất cả tình yêu thiên nhiên và tâm huyết để tạo chốn an yên tận hưởng cuộc sống.

Không gian sống của bố mẹ chị Bùi Phương tọa lạc ở mảnh đất rộng nhìn ra sông thuộc thành phố Điện Biên.

Mảnh đất hiền hòa ấy được bố mẹ chị Phương tâm huyết thiết kế không gian sân vườn để tạo nên không gian rộn ràng hoa lá, bình yên với ao cá vườn tược.

Chị Phương chia sẻ rằng, bố mẹ chị đều là những người yêu hoa lá, thích trồng cây, thích cuộc sống gần gũi với thiên nhiên nên đã tự tay cải tạo sân vườn. Từng viên đá viên gạch lát bể, ốp sân vườn cũng do tự tay bố chị làm. Hồ cá cũng dành thời gian làm cùng với thợ.

Căn nhà vườn vạn người mơ ước của người chồng chăm chỉ cuốc đất cho vợ phủ kín hoa ở TP. Điện Biên - Ảnh 1.

Căn nhà xinh xắn bên khu vườn tuyệt đẹp được vẽ nên bằng đôi bàn tay tần tảo của người vợ và tình yêu thiên nhiên của người chồng.

Căn nhà vườn vạn người mơ ước của người chồng chăm chỉ cuốc đất cho vợ phủ kín hoa ở TP. Điện Biên - Ảnh 2.

Bố mẹ chị Bùi Phương mua mảnh đất xây nhà từ năm 2009. Sau nhiều năm nỗ lực hoàn thiện từng hạng mục, không gian sân vườn đã trở nên rực rỡ nhiều sức sống.

Căn nhà vườn vạn người mơ ước của người chồng chăm chỉ cuốc đất cho vợ phủ kín hoa ở TP. Điện Biên - Ảnh 3.

Lối vào khoảng sân nhà ngập tràn sắc hoa.

Căn nhà vườn vạn người mơ ước của người chồng chăm chỉ cuốc đất cho vợ phủ kín hoa ở TP. Điện Biên - Ảnh 4.

Từng bậc thang vào căn nhà đẹp như một bức tranh.

Căn nhà vườn vạn người mơ ước của người chồng chăm chỉ cuốc đất cho vợ phủ kín hoa ở TP. Điện Biên - Ảnh 5.

Bể cá được bố chị Phương tâm huyết cùng với thợ xây nên.

Căn nhà vườn vạn người mơ ước của người chồng chăm chỉ cuốc đất cho vợ phủ kín hoa ở TP. Điện Biên - Ảnh 6.

Những ngày nắng ấm, khu vườn thêm rực rỡ sắc màu.

Căn nhà vườn vạn người mơ ước của người chồng chăm chỉ cuốc đất cho vợ phủ kín hoa ở TP. Điện Biên - Ảnh 7.

Không gian đầy hoa, bốn mùa đều khoe sắc.

Căn nhà vườn vạn người mơ ước của người chồng chăm chỉ cuốc đất cho vợ phủ kín hoa ở TP. Điện Biên - Ảnh 8.

Góc ao cá là nơi cả gia đình yêu thích ngồi uống cà phê, ngắm cảnh, chậm rãi tận hưởng không khí trong lành và gió mát.

Khu vườn ấy càng trở nên rực rỡ nhiều sức sống nhờ mẹ chị, một người chuyên sưu tầm hạt để trồng hoa. Mẹ chị thường ươm hạt và trồng từng khoảng diện tích nhỏ để cả khu vườn ngập tràn sắc hương, bốn mùa đều là mùa xuân. Có những lúc say mê, mẹ chị treo đèn trồng hoa đến tận 3, 4 giờ sáng.

Toàn bộ ngôi nhà và vườn đều nhìn ra bờ sông. Mảnh đất rộng 7000m2 được bố mẹ chị cải tạo trong một thời gian dài. Với hoa, mẹ chị cũng sưu tầm dần dần. Thấy ở đâu có hoa đẹp lạ, mẹ chị đều xin hoặc mua giống, mua hạt để về gieo lên thành từng cây nhỏ rồi trồng ra vườn.

Căn nhà vườn vạn người mơ ước của người chồng chăm chỉ cuốc đất cho vợ phủ kín hoa ở TP. Điện Biên - Ảnh 9.

Lối vào khu vườn được trồng rất nhiều các loại hoa đan xen lẫn nhau.

Căn nhà vườn vạn người mơ ước của người chồng chăm chỉ cuốc đất cho vợ phủ kín hoa ở TP. Điện Biên - Ảnh 10.

Lối vào được thiết kế ấn tượng.

Căn nhà vườn vạn người mơ ước của người chồng chăm chỉ cuốc đất cho vợ phủ kín hoa ở TP. Điện Biên - Ảnh 11.

Góc hồ cá rực rỡ sắc màu.

Căn nhà vườn vạn người mơ ước của người chồng chăm chỉ cuốc đất cho vợ phủ kín hoa ở TP. Điện Biên - Ảnh 12.

Thiên nhiên sống động với ngõ rộng đẹp như tranh vẽ.

Những sắc hoa rực rỡ trong vườn đều do bố chị Phương cuốc đất để mẹ chị sưu tầm giống, sưu tầm cây về trồng.

Chị Phương tâm sự: "Bố mình là người đam mê với kiến trúc nhà vườn, đam mê nuôi cá. Căn nhà để hoàn thiện được như hiện tại là những ý tưởng ông ấp ủ rất lâu nhưng bố mình vừa tích góp vừa làm dần. Mẹ thì đam mê hoa, yêu hoa nghiện hoa lắm. Có khi không ăn không ngủ ngồi trồng và chăm hoa".

Tuy khu vườn rộng như vậy nhưng bố mẹ chị Phương đều tự chăm chứ không thuê người chăm. Bố mẹ chị đều rất tâm huyết. Hàng ngày khi có thời gian rảnh, bố mẹ chị đều ra vườn chăm cây, cải tạo đất trồng hoa.

Căn nhà vườn vạn người mơ ước của người chồng chăm chỉ cuốc đất cho vợ phủ kín hoa ở TP. Điện Biên - Ảnh 15.

Hoa cúc rực rỡ.

Căn nhà vườn vạn người mơ ước của người chồng chăm chỉ cuốc đất cho vợ phủ kín hoa ở TP. Điện Biên - Ảnh 16.

Dạ yến thảo đua nhau khoe sắc.

Căn nhà vườn vạn người mơ ước của người chồng chăm chỉ cuốc đất cho vợ phủ kín hoa ở TP. Điện Biên - Ảnh 17.

Chủ nhân của khu vườn bên những chậu hoa rực rỡ.

Căn nhà vườn vạn người mơ ước của người chồng chăm chỉ cuốc đất cho vợ phủ kín hoa ở TP. Điện Biên - Ảnh 18.

Hồ cá mang bình yên đến cho căn nhà vườn rộng 7000m2. Hồ được bố chị Phương mang về từng viên sỏi, từng hòn đá, tự tay phác họa kiểu dáng để nhờ thợ xây. Bố chị cũng tham gia xây cùng thợ để những tâm huyết ấp ủ bấy lâu trở thành hiện thực.

Khu vườn đẹp an yên với bể cá, với các loại hoa đua nhau nở rộ suốt bốn mùa cũng chính là nơi chị Phương luôn cảm thấy thích thú khi trở về tổ ấm. Vườn cây ao cá của bố mẹ chị cũng chính là nơi mà những đứa cháu vô cùng yêu thích được về thăm ông bà, được đạp xe quanh vườn, được ngắm nhìn đàn cá tung tăng bơi lội. Cuộc sống bộn bề lo toan nhưng đôi khi hạnh phúc cũng vô cùng bình dị, đó là nhâm nhi tách cà phê thật chậm và tận hưởng hương thơm dịu ngọt của các loài hoa trong vườn.

Từ không gian sân vườn có thể nhìn ra con sông trước mặt. Mảnh đất rộng đủ để bố mẹ chị Phương vô cùng bận rộn mỗi ngày nhưng cũng đong đầy hạnh phúc vì tạo sức sống và thổi hồn đến cho từng góc vườn trống.

Không gian sân vườn rộng rãi, thoáng đãng là ước mơ của nhiều người. Nhưng để có một tổ ấm rộn ràng sắc màu thiên nhiên như bố mẹ chị lại cần sự nỗ lực rất lớn, kiên trì tỉ mẩn từng ngày. Có lẽ phải rất yêu thiên nhiên, yêu cuộc sống này, yêu những gì giản dị bình yên xung quanh mới có thể đủ sức đủ lực để cải tạo, vun vén.

Nguồn ảnh NVCC

Mộc Hương

Tin mới