Cặp sư tử già cỗi được an tử cùng lúc để không con nào phải nếm trải nỗi cô đơn trên cuộc đời

(Tổ Quốc) - Cặp sư tử già ở vườn thú Los Angeles đã được an tử sau 6 năm chung sống không rời nửa bước.

Theo L.B, cặp sư tử Hubert và Kalisa ở vườn thú L.A (Mỹ) đã được an tử cùng lúc.

Cặp sư tử già cỗi được an tử cùng lúc để không con nào phải nếm trải nỗi cô đơn trên cuộc đời - Ảnh 1.

Với 21 năm tuổi, cặp sư tử này đã vượt xa vòng đời khoảng 17 năm của đồng loại.

Người phát ngôn của vườn thú chia sẻ với Los Angeles Times rằng, cả 2 con sư tử châu Phi nói trên rất khổ sở vì bệnh tuổi già.

Sư tử đực Hubert được sinh ra ở vườn thú Lincoln (Chicago), còn Kalisa đến từ vườn thú Woodland (Seattle). Đến năm 2014, chúng về một nhà và trở thành tri kỷ ở vườn thú LA.

"Cả 2 con sư tử đều có sức lôi cuốn riêng và khó có thể bị tách rời. Chúng luôn ở cạnh ôm ấp, nghỉ ngơi và liếm láp nhau 24/7", Beth Schaefer, người đại diện của vườn thú LA cho biết.

Cặp sư tử già cỗi được an tử cùng lúc để không con nào phải nếm trải nỗi cô đơn trên cuộc đời - Ảnh 2.

CEO Denise Verret cho hay: "Hubert và Kalisa là biểu tượng của vườn thú LA, đội ngũ nhân viên và du khách đã bị sự thủy chung giữa chúng làm cho cảm động".

Cặp sư tử già cỗi được an tử cùng lúc để không con nào phải nếm trải nỗi cô đơn trên cuộc đời - Ảnh 3.

Việc cùng lúc mất đi cặp sư tử trứ danh khiến đội ngũ nhân viên của vườn thú LA vô cùng buồn bã, với họ thì đây là "nỗi mất mát quá lớn".

Trong 21 năm cuộc đời, Hubert đã sinh ra 10 chú sư tử con. Và giờ chúng đã được yên nghỉ sau nhiều năm chống chọi với bệnh tật và mệt mỏi của tuổi già.

Theo L.B

JJJ

Tin mới