Cậu bé 6 tuổi đi dạo bãi biển vấp phải vật thể đen sì, nào ngờ đó là báu vật quý giá khiến chuyên gia kinh ngạc

(Tổ Quốc) - Đứa trẻ vô cùng may mắn khi bắt gặp một chiếc răng cá mập có niên đại lên tới 3 triệu năm tuổi.

Mới đây, hàng loạt tờ báo ở Anh đưa tin về một phát hiện tình cờ của cậu bé Sammy Shelton (6 tuổi) khi cùng cha đi dạo bãi biển Bawdsey ở hạt Suffolk (Vương Quốc Anh). 

Đứa trẻ vô cùng may mắn khi bắt gặp một chiếc răng cá mập có niên đại lên tới 3 triệu năm tuổi. Các chuyên gia đang phỏng đoán chiếc răng này thuộc về loài cá mập Megalodon. 

Cha của Sammy Shelton, ông Peter Shelton (60 tuổi), một bác sĩ đa khoa đã nghỉ hưu đến từ Bradwell, hạt Norfolk, vẫn chưa hết bồi hồi khi kể lại câu chuyện. 

Ông cho biết: "Mọi người đã rất ngạc nhiên và nói rằng đó là khám phá 'chỉ có một lần trong đời'. Khi ấy, 2 cha con chúng tôi đang tìm kiếm những chiếc vỏ sò trên bãi biển. Nhưng không ngờ, chúng tôi lại phát hiện được chiếc răng megalodon này".

Cậu bé 6 tuổi đi dạo bãi biển vấp phải vật thể đen sì, nào ngờ đó là báu vật quý giá bảo tàng phải "xin gấp" - Ảnh 1.

Cậu bé Sammy Shelton tìm thấy chiếc răng cá mập khi đi biển cùng bố - Ảnh: Daily Mail.

Cậu bé Sammy Shelton là người nhặt được "vật thể lạ" đen sì lên từ lớp cát biển. Ban đầu, 2 cha con cho rằng nó chỉ hòn đá. Sau đó, với vốn hiểu biết của mình, ông Peter Shelton có chút nghi ngờ.

Ông kể: "Nó rất nặng. Tôi biết nó có vẻ không đơn giản chỉ là hòn đá. Nhưng cho đến khi hỏi vài người khác có mặt trên bãi biển, tôi mới nhận ra tầm quan trọng của nó. Một chàng trai kể rằng anh ta đã cất công tìm kiếm chiếc răng khổng lồ và chưa bao giờ thấy bất cứ thứ gì có kích thước như thế này".

Cậu bé 6 tuổi đi dạo bãi biển vấp phải vật thể đen sì, nào ngờ đó là báu vật quý giá bảo tàng phải "xin gấp" - Ảnh 2.

Cậu bé Sammy phấn khích mang chiếc răng trở về từ chuyến du lịch. Các bạn cùng lớp của Sammy cũng được phen ngạc nhiên, thích thú khi cậu bé mang hóa thạch cổ đại, thuộc loài cá mập lớn nhất từng tồn tại, để thuyết trình ở trường.

Sammy thậm chí còn ôm chiếc răng đi ngủ sau khi trải nghiệm khám phá "chỉ có một lần trong đời".

Cá mập Megalodon là loài cá mập khổng lồ thời tiền sử, nay đã tuyệt chủng. Chúng sống cách ngày nay khoảng 15.9 tới 2.6 triệu năm, vào thời kỳ Đại Tân Sinh. Mỗi cá thể có chiều dài cơ thể lên tới 20,4m và 250 chiếc răng to khỏe để ngoạm con mồi, hay bẻ gãy xương của chúng.

Megalodon không chỉ là cá mập lớn nhất thế giới mà còn là một trong những loài cá lớn nhất từng tồn tại, theo Bảo tàng Anh.

Các ước tính cho thấy cá mập Megalodon có chiều dài từ 15 đến 18 mét, dài hơn gấp 3 lần so với cá mập trắng lớn nhất từng được ghi nhận.

Việc tìm thấy chiếc răng của cá mập Megalodon là điều có thể xảy ra. Chúng thường thay răng sau 1 đến 2 tuần, nên sẽ có tới 40.000 chiếc răng trong đời. Răng của loài cá mập này đã được tìm thấy ở mọi lục địa, ngoại trừ Nam Cực.

Nhà sinh vật học Ben Garrod, làm việc tại Đại học East Anglia, đã kiểm tra các bức ảnh về chiếc răng và cho biết nó là một trong số ít hóa thạch được tìm thấy ở Anh mỗi năm.

Cậu bé 6 tuổi đi dạo bãi biển vấp phải vật thể đen sì, nào ngờ đó là báu vật quý giá bảo tàng phải "xin gấp" - Ảnh 4.

Ông Garrod nói với trang Great Yarmouth Mercury: "Tôi đã tìm được một chiếc răng cá mập từ khi tôi ở tuổi Sammy và không bao giờ có cơ hội lần thứ 2. Cậu bé này là người đầu tiên chạm vào nó trong gần 3 triệu năm".

Sammy đã nhận được huy hiệu "nhà thám hiểm" kể từ khi tìm thấy chiếc răng. 

Nguồn: Daily Mail

L.T

Tin mới