Cậu bé la hét đau đớn bởi làn da sưng tấy, phồng rộp chảy máu vì lý do này

(Tổ Quốc) - Tình trạng của cậu bé ngày càng trở nên tệ hơn, đến nỗi không thể ngủ quá 3 tiếng một đêm, cũng không thể ngồi hay đi lại và làm bất cứ điều gì khác khiến người mẹ cảm thấy vô cùng bất lực.

Charlotte Smallwood - 25 tuổi, đến từ Romford, Essex (Anh Quốc) chia sẻ, kể từ sau khi sinh, Arthur đã bắt đầu có những triệu chứng trên da như: sưng tấy và khô rát cùng những vết chàm đỏ loang lổ. Tuy nhiên sau khi khám, các bác sĩ đã cho rằng đó chỉ là những đốm mụn và nó trở nên sưng đỏ hơn là do sinh mổ.

Arthur được đưa về nhà và bắt đầu uống sữa bột dành cho trẻ sơ sinh thì tình trạng này dường như trở nên tệ hơn. Cậu bé thậm chí đã rất nhiều lần la hét vì đau, tới mức phải cong lưng uốn mình và nôn trớ.

Các vết chàm đỏ sưng tấy trên làn da của Arthur ngày càng nghiêm trọng hơn.

Cậu bé liên tục la hét đau đớn bởi làn da sưng tấy, phồng rộp chảy máu, thậm chí không thể làm bất cứ thứ gì vì lý do này - Ảnh 2.

Thea - chị gái của Arthur đang bôi kem cho cậu bé khi Arthur được sáu tháng tuổi.

Cô tiết lộ, các bác sĩ đã đưa ra phương pháp điều trị đau bụng, trào ngược dạ dày cho Arthur. Thế nhưng, Thea – 3 tuổi (chị gái của Arthur) đã từng bị như thế nên Charlotte không nghĩ rằng đó là căn bệnh mà Arthur đang gặp phải.

Khi được 4 tuần tuổi, trên má và cánh tay của Arthur bắt đầu xuất hiện thêm những mảng chàm đỏ phồng rộp. "Từ lúc sinh tới khi con trai được 4 tháng tuổi, tôi đã liên tục liên lạc với các bác sĩ qua điện thoại để có thể giúp Arthur cải thiện tình trạng này. Sau đó con trai tôi được chỉ định cho dùng thuốc kháng sinh, thuốc bôi có chứa corticosteroid dạng nhẹ, sữa tắm và kem bôi ngoài da khác nhưng không có tác dụng nào cả, nó chỉ khiến tình trạng ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Một số loại kem bôi còn khiến Arthur trông như thể đã bị bỏng", Charlotte nói thêm.

Cậu bé liên tục la hét đau đớn bởi làn da sưng tấy, phồng rộp chảy máu, thậm chí không thể làm bất cứ thứ gì vì lý do này - Ảnh 3.

Sau đó, cô thử đổi loại sữa khác cho Arthur và nhận thấy phản ứng của con trai có vẻ tốt hơn, nhưng các triệu chứng lại sớm bùng phát trở lại.

Lúc này, Charlotte nghĩ rằng sữa chính là vấn đề gây ra tình trạng đó của con trai nhưng dựa trên tình trạng da của bé, các bác sĩ lại liên tục khẳng định Arthur không mắc bệnh dị ứng đạm sữa bò (CMPA).

Do các quy định hạn chế trong bối cảnh COVID-19 đang lây lan mạnh tại cộng đồng, Charlotte đã không thể gặp trực tiếp các bác sĩ để trao đổi rõ hơn về tình trạng của Arthur, cô đã đưa Arthur đến khoa cấp cứu của Bệnh viện Đại học Homerton. Trong vòng 10 phút, Arthur được chẩn đoán mắc CMPA và bệnh chàm nhiễm trùng nặng.

Các bác sĩ đã kê cho Arthur một đơn thuốc mới bao gồm: kem bôi có chứa corticosteroid, sữa tắm chuyên dụng có tác dụng điều trị mạnh hơn. 1 tuần sau, làn da của Arthur bắt đầu có những dấu hiệu tích cực hơn rất nhiều.

Cậu bé liên tục la hét đau đớn bởi làn da sưng tấy, phồng rộp chảy máu, thậm chí không thể làm bất cứ thứ gì vì lý do này - Ảnh 5.

Da của Arthur đã cải thiện đáng kể kể từ khi các bác sĩ da liễu điều trị cho cậu bé theo một phác đồ khác. Lúc này, Arthur được 7 tháng tuổi.

Thế nhưng ngay sau khi Charlotte cho con ngừng dùng các loại thuốc thì vấn đề về da lại bắt đầu trở lại.

"Các vết chàm và dị ứng ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Có vẻ như bất cứ thứ gì được đưa vào cơ thể của Arthur đều đang cố đào thải ra ngoài da với phần da bị phồng rộp và thô ráp, hơn thế Arthur còn không kiểm soát được việc đi tiểu của bản thân.

Arthur không thể làm bất cứ điều gì cả, cũng không thể cười, bò hay ngồi dậy để chơi hoặc lấy đồ vật từ người khác.", Charlotte chia sẻ.

Cậu bé liên tục la hét đau đớn bởi làn da sưng tấy, phồng rộp chảy máu, thậm chí không thể làm bất cứ thứ gì vì lý do này - Ảnh 6.

Arthur thi thoảng vẫn bị nổi mụn dị ứng do các tác nhân có hại từ môi trường.

Chứng kiến những gì con trai đang phải chịu đựng, Charlotte cảm thấy vô cùng bất lực khi không thể giúp gì cho con trai mà khiến tình trạng của Arthur tồi tệ hơn.

"Khó khăn nhất chính là nhìn Arthur la hét, khóc lóc, cào cấu và chảy máu. Arthur không thể kiểm soát và cũng còn quá nhỏ để giải quyết được những gì mà con đang gặp phải. Và tôi càng đau khổ hơn nữa khi biết rằng bản thân không thể làm điều gì khác để giúp con.

Tôi đã trải qua 7 tháng liên tiếp chỉ ngủ hơn 3 tiếng đồng hồ trong một đêm. Và đương nhiên Arthur cũng vậy. Arthur sẽ chỉ gãi, khóc và la hét suốt đêm. Nhiều lần tôi phải dùng khăn quấn tay của Arthur lại để Arthur có thể ngừng gãi một chút", Charlotte nói.

Tình trạng da của Arthur đã vô cùng tồi tệ như thế này.

Vào tháng 10/2020, Arthur lại được đưa đến khoa cấp cứu của Bệnh viện Đại học Homerton sau khi bị phản ứng với một loại gel bôi giảm đau do mọc răng.

Tại đây, Charlotte được yêu cầu một cuộc hẹn tại Bệnh viện Đại học Homerton ở London để kiểm tra tình hình dị ứng của Arthur. Thế nhưng tình trạng da lúc đó quá nghiêm trọng, Arthur bị chàm nặng tới 98% nên các bác sĩ đã không thể tiến hành thăm khám cho cậu bé.

Cậu bé liên tục la hét đau đớn bởi làn da sưng tấy, phồng rộp chảy máu, thậm chí không thể làm bất cứ thứ gì vì lý do này - Ảnh 8.

Mẹ của Arthur đã rất khổ tâm và cảm thấy bất lực khi không thể giúp gì cho con.

"Chúng tôi về nhà với cảm giác vô cùng hụt hẫng, và tôi tự hỏi sẽ phải đợi bao lâu nữa mới có thể sắp xếp được một cuộc hẹn khác với các bác sĩ để Arthur chấm dứt tình trạng này.

May mắn thay, tôi nhận được một cuộc điện thoại vào ngay ngày hôm sau từ khoa da liễu dành cho trẻ em của Bệnh viện Đại học Homerton. Họ yêu cầu chúng tôi đưa Arthur quay trở lại thăm khám".

Sau khi kiểm tra tình trạng của Arthur, các bác sĩ ở đây cho biết họ thật sự bị sốc bởi cách điều trị mà các bác sĩ trước đây đã áp dụng cho Arthur. Vì vậy, họ đã đưa ra phác đồ trị liệu khác và theo dõi nghiêm ngặt. Dự kiến tình trạng của Arthur sẽ được cải thiện trong khoảng 1 tuần.

Cậu bé liên tục la hét đau đớn bởi làn da sưng tấy, phồng rộp chảy máu, thậm chí không thể làm bất cứ thứ gì vì lý do này - Ảnh 9.

Các bác sĩ đã kê cho Arthur một đơn thuốc mới bao gồm thuốc bôi có chứa corticosteroid và loại sữa tắm chuyên dụng khác.

"Lúc đó tôi rất nghi ngờ, nhưng đúng là Arthur đã có những dấu hiệu cải thiện chỉ sau 24 giờ. Sau một tuần đầu tiên, Arthur có thể cười, lăn lộn bò toài, ngồi dậy và lấy đồ rồi chơi đùa cùng mọi người. Còn tôi đã có thể tự mình thay tã cho con một cách nhẹ nhàng hơn và cùng con ngủ trọn giấc vào ban đêm.

Chị gái của Arthur cũng vui vẻ hơn rất nhiều khi cuối cùng đã có thể chơi với em trai vì trước đó con bé không thể chạm vào Arthur.", Charlotte cho biết.

Hai chị em đã có thể chơi vui vẻ với nhau khi tình trạng da của Arthur cải thiện rõ rệt.

Hiện tại, Arthur đang phát triển tốt, chỉ thỉnh thoảng nổi dị ứng nhẹ do các yếu tố môi trường như: bụi hoặc các chất tẩy rửa gây ra. Arthur vẫn dùng sữa công thức đặc biệt nhưng đang cai dần và thay thế bằng các loại đồ ăn mềm.

Cậu bé liên tục la hét đau đớn bởi làn da sưng tấy, phồng rộp chảy máu, thậm chí không thể làm bất cứ thứ gì vì lý do này - Ảnh 11.

Hình ảnh của Arthur lúc 7 tháng tuổi - khi đang phải chịu đựng những tác hại khủng khiếp của bệnh CMPA và bây giờ - sau khi đã được điều trị.

Dị ứng đạm sữa bò (CMPA) là gì?

Dị ứng đạm sữa bò là một phản ứng bất thường của hệ thống miễn dịch trong cơ thể trẻ, trong đó thành phần protein có trong các loại thực phẩm được coi là mối đe dọa tiềm ẩn. Từ đó cơ thể sẽ tự động sản xuất ra các kháng thể miễn dịch IgE có tác dụng trung hòa các protein này (chất gây dị ứng).

Các triệu chứng của CMPA thường bắt đầu trong những tuần và tháng đầu đời, có thể ảnh hưởng đến một hoặc nhiều hệ thống của cơ thể, bao gồm: da, tiêu hóa, phổ biến hơn là hệ hô hấp hoặc tuần hoàn máu.


Lam Anh

Tin mới