Chàng trai "không khuôn mặt" và câu chuyện hồi sinh diệu kỳ

Nhật Vũ | 08-02-2023 - 13:43 PM

(Tổ Quốc) - Tuấn bị khối u to chèn trên gương mặt, sau 4 lần được phẫu thuật bởi của chuyên gia hàng đầu thế giới - GS McKay McKinnon, chàng trai được hồi sinh kỳ diệu

Gặp chàng trai Lê Trung Tuấn (SN 1998, khu phố 1, thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh, Thanh Hóa) sau khi Tuấn vừa lái xe đi giao hàng ở huyện Nông Cống về. Trước mắt tôi, Tuấn là một chàng trai cao, nước da trắng với nụ cười hiền hậu.

Tuấn nói, 8 năm ròng rã sống cùng khối u khổng lồ mọc lên trước mặt, em không nhớ hết những cơn đau mình đã trải qua. Em không nghĩ mình có thể sống đến ngày hôm nay bằng một khuôn mặt mới.

Từ chàng trai bị "cướp mất" khuôn mặt

Tuấn có cuộc sống mới là điều mơ ước bao lâu nay của bố mẹ - ông Lê Trung Hà và bà Nguyễn Thị Hồng. Kể về đứa con trai của mình, bà Hồng cho biết, sau 10 lần mang thai không thành công, đến lần thứ 11 bà mới sinh được Tuấn.

Như bao đứa trẻ khác,Tuấn rất kháu khỉnh, thông minh, suốt 5 năm liền ngồi trên ghế nhà trường, Tuấn luôn là học sinh giỏi của trường tiểu học Hải Vân. Ấy vậy mà hạnh phúc chẳng tày gang, cuộc đời oan nghiệt lại giáng xuống khi em bước vào tuổi 11. Cũng bắt đầu từ đấy em phải chống chọi với bệnh tật trong cuộc sống khép kín đầy mặc cảm.

Đầu năm 2009, Tuấn thấy khó chịu ở mặt, mũi trái bị tịt, em được gia đình đưa đi khám từ bệnh viện huyện, rồi tỉnh cho đến các bệnh viện lớn ở Hà Nội.

"Tháng 3- 2009, con được chẩn đoán mắc bệnh sarcoma mô mềm đa hình không biệt hóa. Căn bệnh này khiến khối u liên tục phát triển, che hết khuôn mặt. Khối u phát triển ngày càng lớn, đẩy 2 mắt về 2 phía xa nhau, vùng miệng và mũi bị lệch, khuôn mặt biến dạng hoàn toàn. Không chỉ gương mặt "bị cướp mất" mà khối u còn chèn ép khiến một mắt của Tuấn mờ đi, một bên tai bị điếc, mọi sinh hoạt như ăn, uống, thở đều phải bằng miệng" - Bà Hồng hồi tưởng.

Khối u ngày càng lớn, Tuấn lại ngày càng teo tóp. Từ một cậu bé nặng 35 kg, cao 1,42m, sau 4 năm chống chọi với bệnh tật, Tuấn chỉ còn 20kg, người em co quắp. Đáng nói, khối u ác tính phá hủy một phần xương sọ, xoang trán, ăn sâu vào nền sọ, chèn ép thần kinh thị giác và ảnh hưởng đến tuyến yên, đe dọa nghiêm trọng tính mạng.

Không đành để con "chịu chết", gia đình đã đưa Tuấn đi khám khắp trong Nam ngoài Bắc nhưng các bác sĩ đều lắc đầu vì đây là căn bệnh hiểm nghèo hiếm gặp, khả năng tử vong cao và ngoài khả năng phẫu thuật tại Việt Nam.

"Suốt 3 năm từ 2009 đến 2012, không dưới 10 lần, con được các bệnh viện trả về với kết luận không có phương án giải quyết khối u và cũng chừng ấy lần con ở trước lưỡi hái "tử thần" nhưng gia đình không bỏ cuộc. Hễ đọc báo, xem ti vi, hoặc ai báo tin nơi đâu có thể chữa được bệnh cho con gia đình đều đưa con đến"- Ông Lê Trung Hà cho biết.

Đến sự hồi sinh kỳ diệu

Từ một cậu bé thông minh, lém lỉnh, Tuấn dần đi lại khó khăn, chỉ nằm một chỗ, lầm lũi, làm bạn với 4 bức tường. Tưởng chừng, cuộc đời của em khép lại ở tuổi 11. Thế rồi, nhờ tình yêu vĩ đại của bố mẹ và tấm lòng thơm thảo của các nhà hảo tâm đã giúp em vượt qua "cửa tử".

Bà Ngọc Dung tiếp tục đưa ra phương án tìm bác sĩ đưa về Việt Nam để giảm chi phí và huy động các tổ chức từ thiện để cứu Tuấn. Và thế rồi, bà Dung đã kết nối với chuyên gia tạo hình hàng đầu thế giới - GS McKay McKinnon, trực tiếp phẫu thuật cho Tuấn.

"Tôi không bao giờ quên cảm giác khi nhận điện thoại từ bà Ngọc Dung thông báo Tuấn chuẩn bị được phẫu thuật bởi một giáo sư người Mỹ và yêu cầu hai bố con ra Hà Nội gấp. Sau đó, bà cũng bay từ mỹ về để cùng chứng kiến ca phẫu thuật đầu tiên của Tuấn" - Ông Hà nhớ lại.

Ngày 23/7/2013, bác sĩ McKay McKinnon và ekip mổ tại Vinmec bao gồm GS TS Nguyễn Thanh Liêm và các đồng nghiệp đã tiến hành ca phẫu thuật đặc biệt này. Ca mổ kéo dài 9 tiếng đồng hồ, bệnh nhân phải truyền liên tục 7 lít máu.

Ca phẫu thuật đầu tiên thành công "gieo" thêm cho gia đình những hy vọng về sự phục hồi con Tuấn. Rồi, suốt 3 năm liên tục, bác sĩ McKay McKinnon cũng đã thêm 3 lần trở lại Việt Nam để phẫu thuật, tạo hình lại khuôn mặt cho Tuấn.

"Để tỏ lòng biết ơn với bác sĩ McKay McKinnon, Tuấn đã cố gắng học tiếng Anh để những lần gặp lại ông, Tuấn có thể chào và nói chuyện. Điều này đã khiến bác sĩ McKay McKinnon vô cùng xúc động. Thời điểm đó, Tuấn là bệnh nhân duy nhất ông phẫu thuật tới 4 lần và con để lại cho ông một ấn tượng về sự bản lĩnh và kiên cường" - Ông Hà cho biết.

Tháng 12/2016, ca phẫu thuật cuối cùng kết thúc, bác sĩ McKay McKinnon đã nối thông hầu - họng và tạo hình sống mũi. Sau 8 năm chiến đấu bền bỉ với bệnh tật , trải qua 4 lần phẫu thuật, Tuấn đã "sống lại", khuôn mặt của em gần như đã trở lại bình thường.

Hạnh phúc giản đơn

Đã nhiều lần đối mặt với "thần chết", nhưng sức bền bỉ "chiến đấu" không biết mệt mỏi, "thần chết" vẫn không thể mang chàng trai ấy đi. Trải qua đau đớn về thể xác, dằn vặt về tinh thần Tuấn hiểu hơn ai hết giá trị của sự sống.

Tình yêu thương giữa con người với con người đã giúp Tuấn được sinh ra thêm một lần nữa. Hiểu được điều này, trong suốt nhiều năm đi chữa trị, Tuấn đã gom góp, dành dụm số tiền độc giả ủng hộ, các nhà hảo tâm gửi tặng chia sẻ đến những hoàn cảnh khó khăn.

Từ một chàng trai "không có khuôn mặt" năm nào giờ đây Tuấn có một cuộc sống mà nhiều người mơ ước. Sau khi phục hồi, Tuấn đi học bằng lái xe ô tô, mở cửa hàng tạp hóa, hằng ngày em tự lái xe đi phân phối hàng ở các huyện lân cận.

Tuấn còn có một tình yêu đẹp với cô gái Khuất Thị Sen (SN 2002, quê Ba Vì, Hà Nội). Sau 3 năm tìm hiểu, giờ đây cả 2 đã về chung một nhà. Kể về tình yêu cổ tích của mình Tuấn cho biết, em quen và kết bạn với Sen qua mạng xã hội.

Lúc đầu, hai đứa nói chuyện với nhau bình thường, vui vẻ. Cả hai chia sẻ về cuộc sống và dự định trong tương lai của mình. Nhưng càng nói chuyện cả hai càng quý mến, muốn được gắn bó với nhau.

Ngồi kế bên chồng, Sen bẽn lẽn: "Anh Tuấn không giấu giếm em điều gì. Anh kể cho em nghe về câu chuyện trong quá khứ. Rằng anh được "hồi sinh" bằng tình yêu thương của rất nhiều người. Nhìn thấy sự lạc quan, vươn lên trong cuộc sống của anh, em muốn được cùng anh sẻ chia, cố gắng, xây dựng gia đình hạnh phúc".

Nhìn vợ chồng con hạnh phúc, ông Hà, bà Hồng nở nụ cười mãn nguyện. "Sau 8 năm ròng rã chạy chữa cho con, giờ đây cuộc sống của gia đình tôi đã trở lại. Không biết nói gì hơn, vợ chồng tôi, cảm ơn cuộc đời này đã mang đến cho gia đình tôi những điều kỳ diệu" - Ông Hà tâm sự.