Choáng ngợp khung cảnh mùa thu Hàn Quốc, lá vàng lá đỏ rực sắc đẹp như phim

H. Trang, Thiết kế: Hồng Trường | 16-11-2022 - 16:25 PM

(Tổ Quốc) - Khung cảnh lá vàng lá đỏ rợp trời tại Hàn Quốc đầy thơ mộng, chỉ cần đứng im cũng có thể rinh về những bức ảnh "check-in" mê hoặc lòng người.

“Xứ sở kim chi” Hàn Quốc luôn ẩn chứa một sức hút kỳ lạ, là địa điểm du lịch mà ai cũng mong một lần được chạm đến. Hình ảnh một Hàn Quốc lãng mạn có lẽ đã khá quen thuộc với nhiều người khi chứng kiến qua “màn ảnh nhỏ”. Đặc biệt mỗi độ thu về, cảnh sắc thiên nhiên nơi đây khiến ai cũng phải xuýt xoa với một Hàn Quốc ngập tràn trong sắc lá.

Mùa thu Hàn Quốc, tuy là mùa ngắn ngủi nhất trong năm, thường kéo dài từ giữa tháng 9 đến tháng 11, nhưng là một trong những mùa được yêu thích nhất tại Hàn Quốc. Khắp các nẻo đường dù là ở trung tâm thành phố hay ngoài đảo xa đều ngập tràn sắc đỏ, sắc vàng của lá cây, tạo nên cảnh tượng vô cùng nên thơ và không khác gì những bộ phim Hàn Quốc lãng mạn.

Chẳng phải tự nhiên mà người ta nói mùa thu ở Hàn Quốc là một trong những cảnh tượng thiên nhiên đẹp bậc nhất trên thế giới và với những ai đam mê xứ sở này nhất định phải tận mắt chứng kiến ít nhất một lần trong đời. Nói vậy cũng chẳng quá lời, bởi chỉ cần chiêm ngưỡng qua những địa điểm dưới đây thôi sẽ cho bạn thấy phong cảnh mùa thu ở “một tầm cao mới”.

Công viên Namsan

Công viên Namsan nằm dưới chân tháp N Seoul Tower, được ví là là trái tim xanh của cả thủ đô Seoul. Nơi đây tập trung nhiều cây thay đổi theo từng mùa và đến mùa thu lá cây đổ sắc rực rỡ khiến cảnh vật càng thêm thơ mộng. 

Ảnh: @wib_andi, @korean_adventure, @doyoen1275

Mặc dù nằm ở ngay trung tâm Seoul với những tòa nhà chọc trời, nhưng công viên Namsan dường như tách biệt với cuộc sống hối hả, bởi dọc khắp con đường chẳng ai vội vã mà chỉ chầm chậm bước trên những chiếc lá rơi đầy dưới chân, có khi là nán lại để chụp ảnh.

Ảnh: @sophie_phj

Bạn có thể tản bộ trong công viên hoặc đứng trên tòa tháp Namsan để chiêm ngưỡng mùa thu khắp phố, vị trí nào thì mùa thu tại thành phố Seoul cũng có nét đẹp riêng. Khi thì thơ mộng huyền ảo dưới những tán cây rợp trời, khi thì choáng ngợp với toàn cảnh thành phố như một bức tranh đa sắc diệu kỳ. 

Ảnh: @ihnstaphoto, @korean_adventure, @Nguyễn Thanh Tuấn 

Có thể nói mùa thu ở Seoul mang những sắc màu cực điện ảnh, bởi không chỉ trên phim mà vẻ đẹp ngoài đời thực vô cùng mãn nhãn. 

Ảnh: @ihnstaphoto, @Lee Bui 

Đảo Nami

Đảo Nami được xem là một địa điểm không thể bỏ qua khi du lịch Hàn Quốc vào mùa thu bởi cảnh sắc thiên nhiên ở Nami sang thu có sự chuyển biến đáng kinh ngạc. Toàn bộ không gian nơi đây được bao phủ bởi sắc đỏ và vàng của những hàng cây phong, cây thích, cây ngân hạnh thắp sáng cả đất trời, làm say lòng du khách. 

Ảnh: @namiisland_naminara

Địa điểm này còn  là bối cảnh chính trong bộ phim “Bản tình ca mùa đông” nổi tiếng từng làm mưa làm gió năm châu bốn biển một thời. Chỉ cần tản bộ dưới những tán cây và những con đường ngập màu lá vàng cũng đủ để cảm nhận được sự lãng mạn, thơ mộng và bình yên.

Ảnh: @nowsee, @trazy_korea, @southkorea.explores

Công viên quốc gia Naejangsan

Nằm ở tỉnh Jeollabuk-do, Hàn Quốc, Naejangsan trước nay vẫn được mệnh danh là ngọn núi tuyệt vời nhất để tận hưởng mùa thu Hàn Quốc. Trong tiếng Hàn, naejang có nghĩa là “ẩn giấu bí mật”. Quả đúng như vậy, vùng núi Naejangsan ẩn giấu trong đó nét đẹp bí ẩn của cả sắc thu ấm áp màu lá phong. 

Ảnh: @Nguyễn Thanh Tuấn

Nơi đây là công viên cấp quốc gia sở hữu diện tích rộng lớn, với vô số loài thực vật. Trong đó, có rất nhiều cây phong mà mỗi khi mùa thu đến những tán lá phong lại đua nhau ngả sắc vàng, sắc đỏ. Bên cạnh đó còn xuất hiện những cây hồng trĩu quả, đây cũng là một đặc sản mùa thu ở Hàn Quốc. Dù vào mùa hồng chín, lá đã rụng xác xơ để những quả hồng lộ thiên căng mọng lại càng tô điểm cảnh sắc thiên nhiên của đất nước này. 

Ảnh: @Nguyễn Thanh Tuấn

Khung cảnh thanh bình bên trong vườn quốc gia chính là điểm hấp dẫn du khách tới đây. Điểm nổi bật của ngọn núi Naejangsan trong suốt mùa thu chính là con đường dài với hàng cây lá phong rực rỡ. Bạn có thể thưởng ngoạn vẻ đẹp ấy trên cáp treo để chiêm ngưỡng những tán cây vàng và đỏ phủ khắp nơi trong thung lũng, hoặc dạo bước khám phá cung đường cây phong nằm dọc hai bên đường tuyệt đẹp.

Ảnh: @Nguyễn Thanh Tuấn

Rừng giải trí Jangtaesan 

Rừng giải trí tự nhiên Jangtaesan nằm ở Jangan-dong, Seo-gu, thành phố Daejeon và là một trong những điểm du lịch nổi tiếng ở Daejeon. Nơi đây có thể là địa điểm không quá nhiều người biết đến, nhưng vào mùa thu khu rừng thuộc “thành phố Khoa học và Công nghệ” của Hàn Quốc này lại mang vẻ đẹp vô cùng ngoạn mục. 

Ảnh: @Sophie_phj

Không phải là sắc màu đỏ rực hay vàng óng như những địa điểm khác, mùa thu về trên rừng Jangtaesan nhuộm cả vùng một sắc cam tuyệt đẹp. Bên trong khu rừng có nhiều tiện ích khác nhau bao gồm đường thuỷ sam, cơ sở hoạt động thể chất, đài quan sát Skyway, khu vui chơi giải trí… Đặc biệt nơi đây sở hữu lối đi bộ bằng chân trần cùng cây cầu treo cho bạn trải nghiệm một mùa thu độc lạ và vô cùng kỳ thú. 

Ảnh: @Sophie_phj, @love korea

Làng Uidong

Làng Uidong tọa lạc ở huyện Geochang, tỉnh Gyeongsang Nam, nơi đây còn được gọi với cái tên thân thương là "ngôi làng màu vàng" bởi mỗi khi mùa thu tới cả làng như được phủ lên sắc vàng rực của những cây ngân hạnh. 

Ảnh: @nayana_h.p, @diary.thetravellers, @gbrjs_

Thu về, những hàng cây dọc hai bên đường ngả vàng đồng đầy ấn tượng. Chỉ cần một cơn gió nhẹ lướt qua cũng đủ tạo nên “cơn mưa lá ngân hạnh”. Lá vàng dường như đã trải thảm khắp lối, trên cả mái nhà cũng rợp lá cây khiến cho ngôi làng lại càng trở nên thơ mộng, huyền ảo. 

Ảnh: @snapjebo, @nayana_h.p, @sophie_phj

Vừa tản bộ với chút nắng chan hoà, chút gió heo may trên các con đường ngợp cây này, vừa nắm tay những người mình yêu thương quả thật không khác gì những bộ phim lãng mãn ở Hàn Quốc.

theo Trí thức trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM